Gay gắt cuộc họp vụ tường nứt toác, bùn tràn nhà dân: "Bà con rất hiền, nhưng làm sao sống nổi?"

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 05/04/2022 10:58 AM (GMT+7)
Cuộc họp do Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định chủ trì diễn ra khá gay gắt, người dân liên tục bức xúc ‘tố’ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, họp hành nhiều nhưng giải quyết kiến nghị của dân không thoả đáng.
Bình luận 0

Ông Đỗ Văn Tài – Xóm trưởng Xóm Thanh Vân Tây (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) bức xúc lên tiếng tại cuộc họp với Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. Thực hiện: Dũ Tuấn.

Dân lười đi họp, vì họp cũng không giải quyết được gì!?

Sau khi Báo Dân Việt đăng tải loạt bài phản ánh việc người dân ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) bị nứt nhà bức xúc "tố" các nhà thầu thi công những dự án do Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, chiều 4/4, Ban này đã phối hợp cùng chính quyền xã, tổ chức cuộc họp.

Nêu kiến nghị tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hơn (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) cho biết: "Hiện tại, ngôi nhà của tôi gạch ốp tường bị vỡ toét ra, hầu như nhà nào ven đường cũng bị ảnh hưởng. Lốp xe tải với nền nhà chỉ cách nhau 1 mét, làm công trình lớn họ đổ đường công vụ thi công, đằng này nhà thầu mượn đường dân sinh nhưng chạy toàn xe tải trọng lớn thì nhà nào chịu nổi".

‘Gay gắt’ cuộc họp vụ ‘Tường nứt toác, bùn tràn nhà dân’: ‘Bà con rất hiền, nhưng làm sao sống nổi?’ - Ảnh 2.

Nhà dân ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước chằng chịt vết nứt. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Hơn, việc nhà thầu đổ đất thi công đường khiến bùn đất đỏ tràn vào nhà dân khi có mưa lớn, gây bức xúc cho bà con. Sự cố trên được khắc phục tạm thời bằng cách đào hố ngang trên đường để thoát nước nhưng việc này lại tiếp tục khiến họ kêu trời, không thể di chuyển.

Ông Hơn đưa ra dẫn chứng, gia đình ông gặt lúa ngoài đồng, trời mưa nhưng mất 7 ngày vẫn không thể đưa lúa về nhà vì đường bị đào bới từng đoạn, nham nhở. Nóng ruột lo sợ lúa để lâu dễ bị hỏng, ông Hơn dùng cuốc cào trên đường, chiếc xe máy bị lún nửa bánh xe, khó nhọc đưa lúa về nhà. 

"Thi công gây ảnh hưởng thì việc khắc phục là điều đương nhiên, thế nhưng thời gian thi công dài, người dân chịu ảnh hưởng mấy năm trời ròng rã. Bụi bặm tiếng ồn, mở quán ra mua bán cũng không được, con em đi học thì mất an toàn… ảnh hưởng kinh khủng. Thậm chí, nhiều gia đình, đi họp nhiều quá họ bực, tôi rủ họ không chịu đi vì họp cũng không giải quyết được chuyện gì", ông Hơn bức xúc cho hay.

Cận cảnh đổ đất “án ngữ” chặn lối đi, nhà chằng chịt vết nứt, bùn đất đỏ tràn vào nhà, khiến người dân ở xã Phước Thuận bức xúc. Thực hiện: Dũ Tuấn.

Trong khi đó, đại diện hộ gia đình Võ Minh Thế (ở thôn Quảng Vân) cũng lên tiếng không hài lòng vì bị 'hành': "Đây là lần thứ 3 tôi có ý kiến, nhà tôi nằm sát đường bị nứt, Ban cử người tới nhưng đến rồi để đấy, chưa có động tĩnh gì. Hai trụ nhà bị nứt hết, xong công trình nhà tôi bị sụp xuống thì biết tìm ai đây. Tôi yêu cầu Ban cử người đến trực tiếp kiểm tra, nếu không tin cứ đến xem xe tải chạy qua ngôi nhà bị rung thế nào thì biết liền".

Khổ sở vì bị 'hành', người dân bức xúc 'kể tội' nhà thầu

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Tài - Xóm trưởng Xóm Thanh Vân Tây (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) dành rất nhiều thời gian để nói về việc các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng nhà thầu không ý thức, buộc họ phải lên tiếng vì đến lúc này không thể chịu đựng được nữa.

Theo lời kể của ông Tài, người dân ở vùng Quảng Vân vốn nghèo khổ, dựng lên ngôi nhà rất khó khăn nhưng các nhà thầu về đây thi công, xe tải chạy đầy đường gây nứt nhà hàng loạt. Rất nhiều lời hứa khắc phục được kèm theo nhưng sau khi mòn mỏi chờ đợi, đến nay vẫn chưa được xử lý. 

"Ban nói rất hay nhưng thực hiện thì làm chưa đến nơi đến chốn, chúng tôi chặn xe nhiều lần, địa phương cũng khổ sở giải quyết. Hứa ghi nhận ý kiến của dân nhưng nhà thầu thi công lại không thực hiện. Ngày họp thì xe chạy chậm, còn lại thì chạy như bão. Ngoài ra, còn rất nhiều hộ dân bị nứt nhà chưa được lập biên bản kiểm kê, đề nghị từ tháng 2 nhưng không chịu lập biên bản thì thử hỏi, làm sao bà con không bức xúc? Tôi nói thì 'đụng chạm' nhưng không nói thì không được", ông Tài lên tiếng.   

Ông Nguyễn Ngọc Hơn (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) phát biểu tại cuộc họp. Thực hiện: Dũ Tuấn.

Chưa dừng lại, ông Tài còn cho rằng, người dân đang vất vả chống chọi trước mưa lớn bất thường, bởi phải sống cảnh thấp thỏm trong ngôi nhà nứt toác, nước mưa kéo theo bùn đất chảy vào nhà, nhiều người trở tay không kịp.

"Đợt mưa vừa rồi, toàn bộ bà con bị ảnh hưởng rất bức xúc, nhà nứt nước chảy vào đầy nhà. Lúc nhà thầu thi công đổ đất, tôi đã nói thẳng phải có đường nước thoát để đảm bảo đời sống cho dân, họ nói là mùa này mưa vài hạt không sao đâu, rồi cuối cùng kết quả các anh có thấy không, người dân lãnh đủ. Bà con rất hiền nhưng làm sao chúng tôi sống nổi?", ông Tài nói.

Theo ông Lê Thành Nhơn (thôn Quảng Vân), đây đã là lần thứ 4 ông tham gia các cuộc họp để giải quyết những vấn đề ảnh hưởng bởi nhà thầu thi công dự án do Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. 

"Họp hành đưa ra các giải pháp rất ổn nhưng thực thi thực tế thì không đúng như cam kết. Đơn cử, nhà thầu hứa mùa nắng sẽ tưới nước đầy đủ nhưng không thực hiện, chứng kiến xe tải chạy mù mịt ba tôi 70 tuổi vẫn cố lọ mọ lấy đá chặn xe vì bụi chịu không nổi, nhà luôn đóng kín mít cửa. Tôi buộc phải quay video làm bằng chứng, nếu nhà thầu, lái xe có ý thức một tý là dân đỡ khổ", ông Nhơn phàn nàn. 

‘Gay gắt’ cuộc họp vụ ‘Tường nứt toác, bùn tràn nhà dân’: ‘Bà con rất hiền, nhưng làm sao sống nổi?’ - Ảnh 5.

Ông Đỗ Văn Tài – Xóm trưởng Xóm Thanh Vân Tây : ‘Bà con rất hiền, nhưng làm sao sống nổi?’. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đại diện Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định giải quyết bức xúc của người dân tại cuộc họp, ông Đặng Văn Cương - Phó phòng điều hành dự án 1 của Ban, liên tục mong muốn thông cảm và hứa sẽ giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân một cách thoả đáng, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Văn Cương cho biết, các bên tham dự cuộc họp đã thống nhất biện pháp giải quyết và ký vào biên bản.

"Đối với hệ thống thoát nước, khi khảo sát người dân thống nhất phương án nào thì chúng tôi sẽ thực hiện theo ý kiến bà con, công việc này bắt đầu từ ngày 7/4, hết đợt mưa sẽ tiến hành làm. Còn kiến nghị nhà bị nứt do thi công dự án, từ nay đến ngày 7/4, Ban sẽ cùng đơn vị được thuê đánh giá mức độ hư hỏng đi kiểm tra trước, lập sơ bộ khai toán để lên phương án khắc phục", ông Cương cho hay.

‘Gay gắt’ cuộc họp vụ ‘Tường nứt toác, bùn tràn nhà dân’: ‘Bà con rất hiền, nhưng làm sao sống nổi?’ - Ảnh 6.

Ông Đặng Văn Cương – Phó phòng điều hành dự án 1 thuộc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, hứa sẽ giải quyết kiến nghị của người dân. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cũng theo ông Đặng Văn Cương, hiện tại Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã kiểm kê, lập biên bản 35 hộ dân có nhà bị nứt, còn lại khoảng 15 hộ dân đang kiến nghị thì Ban này sẽ thực hiện việc kiểm tra trong thời gian đến.

Riêng việc bùn đất đỏ tràn vào nhà dân gây bức xúc, Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành là nhà thầu thi công đắp nền đường nhưng đúng thời điểm mưa thì xảy ra sự cố không mong muốn.

"Đoạn này nếu nhà thầu chưa hoàn thiện gói thầu kè thì Ban chưa cho đắp đất đâu, lúc trước chỉ đắp đá cấp phối người dân đi lại rất thuận lợi, sạch sẽ. Tuy nhiên, khi đắp đất ngày 27/3 thì ngày ba hôm sau phát sinh mưa, trách nhiệm này của Ban và nhà thầu, nhưng ở đây xảy ra yếu tố bất thường của thời tiết. Sau khi bà con phản ánh, Ban chỉ đạo nhà thầu khắc phục ngay, hộ dân có nước tràn vào nhà thì họ đã nói với chúng tôi là thông cảm", ông Đặng Văn Cương nói lý do. 

Lấy kinh phí từ nhà thầu đền bù cho dân

Báo Dân Việt đã đăng tải các bài viết: Nhà bị nứt toác, bùn đất đỏ dự án phủ kín, người dân Bình Định kêu cứu; Thi công dự án: Đổ đất chặn lối đi, nhà chằng chịt vết nứt, người dân Bình Định kêu trời , phản ánh tình trạng hàng loạt hộ dân ở xã Phước Thuận, liên tục kêu cứu đến cơ quan chức năng vì xe tải trọng lớn chở đất phục vụ các dự án của Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, khiến nhà bị rung lắc, nứt tường.

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân địa phương, Công ty Tấn Thành dùng xe đổ đất đỏ thi công đường nhưng không bố trí lối thoát nước ra sông dẫn đến bùn đất tràn vào nhà dân, gây ngập úng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, khẩn trương kiểm tra để có phương án xử lý những nội dung mà Báo Dân Việt phản ánh.

Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định hứa: "Việc đền bù nứt nhà dân sẽ lấy nguồn từ những nhà thầu tham gia vận chuyển vật liệu thi công các dự án tại đây. Bước đầu, Ban đã đứng ra lập biên bản cam kết với người dân bị ảnh hưởng, sau này chúng tôi sẽ xác định trách nhiệm của từng nhà thầu để phân chia xử lý".

Còn ông Nguyễn Hữu Quốc – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành cho rằng, đã kiểm tra chấn chỉnh, khơi thông dòng chảy. Chuyện nứt nhà dân, có nhiều doanh nghiệp dùng xe tải chở đất phục vụ các công trình tại đây như: Hồng Minh, Thuỷ Dương…, chứ không chỉ riêng Công ty Tấn Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem