Gần ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương chợ Hàng Bè ngao ngán vì ế ẩm

Nhật Hà Chủ nhật, ngày 23/01/2022 08:00 AM (GMT+7)
Sắp đến ngày cúng ông Công ông Táo nhưng không khí sắm đồ lễ tại chợ Hàng Bè vẫn rất đìu hiu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các tiểu thương đều buồn bã, thở dài vì không bán được nhiều hàng như mọi năm.
Bình luận 0

Chợ Hàng Bè nổi tiếng là "chợ nhà giàu" ở Hà Nội, buôn bán đủ các loại thực phẩm tươi ngon, giá cả cũng khá đắt đỏ. Có mặt ở chợ chiều thứ Bảy (23/1 và cũng đã là 20 tháng Chạp âm lịch), phóng viên ghi nhận tại đây nhiều quầy hàng bày bán đồ lễ trông rất bắt mắt. Gà luộc, bánh chưng, xôi, giò chả, nem rán, chỉ chờ mang về bày biện lên mâm cúng. Ngay cả nước luộc gà cũng được các tiểu thương tại đây buộc gọn trong túi, mỗi túi khoảng 2 lít, để chị em nội trợ chỉ cần xách mang về.

Vì năm nay ngày cúng ông Công ông Táo vào ngày thường (thứ Ba) nên nhiều gia đình tranh thủ cúng sớm hơn 2, 3 ngày để tiện vào ngày cuối tuần được nghỉ ngơi. Như mọi năm, tầm thời điểm này, chợ Hàng Bè cũng giống như nhiều chợ khác ở thủ đô, tấp nập người đi chợ mua đồ lễ. Thế nhưng chiều cuối tuần sát ngày ông Công ông Táo, chợ hàng Bè vẫn vắng người mua, các tiểu thương buồn bã.

Trao đổi với phóng viên, một tiểu thương than thở: "Chợ Tết gì mà vắng như chùa Bà Đanh. Hàng quán ế ẩm. Các gia đình đa số chủ động nấu ăn tại nhà. Thêm nữa, vì dịch bệnh, nhiều người bị mất công ăn việc làm, không còn nguồn thu, thì họ lấy đâu ra tiền để sắm Tết. Hàng không bán được, trong khi tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả đều hàng tháng, càng khiến các tiểu thương khó khăn lại thêm chồng chất".

Cô Thuỷ (54 tuổi, ở Thanh Hoá) buồn bã, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt uể oải, mệt mỏi. "Tôi thuê cửa hàng này với số tiền 8 triệu đồng để bán chuối, cộng thêm cả điện nước, số tiền đội lên cả chục triệu đồng triệu mỗi tháng. Ấy vậy mà chuối nhập về rồi, dù chỉ bán với mức giá phải chăng là 20.000 -25.000đồng/nải mà vẫn ế ẩm không bán được. Thậm chí nhiều khi chuối chín quá, không có ai mua, tôi còn phải vứt bỏ. Chồng gọi hỏi tôi Tết này có về quê ăn Tết không, tôi cũng chỉ biết im lặng", cô Thuỷ bộc bạch.

Gần ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương chợ Hàng Bè vẫn ngao ngán vì ế ẩm - Ảnh 1.

Nhiều khi chuối chín quá, không có người mua, cô Thuỷ đành phải đem chuối vứt bỏ. Ảnh: Nhật Hà.

Cô Thuỷ chia sẻ thêm: "Năm nay sức mua giảm một cách đột ngột, không bằng 1/3 của các năm trước".

Còn chủ một cửa hàng hoa lan ở góc chợ cho hay: "Hầu hết khách ghé cửa hàng hoa của tôi chỉ để tham quan, hỏi giá và rời đi. Tôi hy vọng, từ dịp Tết ông Công ông Táo tới giao thừa, khách sẽ đông hơn và mua hàng".

Chủ cửa hàng Hoàng Dung chuyên gà lễ, chim quay, xôi … cho biết:  "Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, các công ty cũng hạn chế tổ chức sự kiện. Tiệc tùng cưới hỏi cũng không được phép tổ chức đông người. Cửa hàng chúng tôi vẫn bán được hàng dù có bán chậm hơn so với mọi năm. Và nguyên nhân nữa khiến chợ Tết vắng vẻ là giờ đây cửa hàng nào cũng có dịch vụ ship hàng tới tận nhà. Nên nếu ai có nhu cầu đặt đồ lễ, chỉ cần gọi điện, 30 phút sau sẽ có người giao hàng đầy đủ đến tận nhà.

Gần ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương chợ Hàng Bè vẫn ngao ngán vì ế ẩm - Ảnh 2.

Gà cánh tiên với cân nặng từ 2kg-2,5kg có giá bán từ 400.000-500.000 đồng/gà lễ. Ảnh: Đinh Huy.

Gà cánh tiên ở cửa hàng tôi có cân nặng từ 2kg-2,5kg giá bán từ 400.000-500.000 đồng/gà lễ. Gà lễ này thường dùng cúng ông Công ông Táo, cúng nhà mới, gia tiên, cưới hỏi …, chim quay giá 90.000 đồng/con, xôi gấc, xôi đỗ xanh đĩa to thì 50.000 đồng/đĩa, đĩa nhỏ 30.000 đồng/đĩa".

Gần ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương chợ Hàng Bè vẫn ngao ngán vì ế ẩm - Ảnh 3.

Đồ lễ trông rất bắt mắt những vắng khách. Ảnh: Nhật Hà

Đối với các mặt hàng thông dụng với mâm cơm thường ngày thì có vẻ như sự ảnh hưởng của dịch cũng bớt khốc liệt hơn, thậm chí vẫn có những quầy hàng buôn bán ổn định.

Bà Chính Lan (71 tuổi) chủ cửa hàng mắm có thâm niên hơn 40 năm cho biết, "Ở đây bán các mặt hàng thiết yếu chứ không phải đồ lễ, và cũng là cửa hàng lâu năm, bao nhiêu năm nay giá vẫn không đổi nên cửa hàng của tôi nhiều người nhớ tới. Mặc dù có dịch Covid-19, tôi vẫn bán đều đều. Thậm chí có người đi cách ly cũng nhờ người nhà mua đồ ăn ở chỗ tôi để gửi vào khu cách ly. Mắm chưng thịt, vừng, lạc rang … tất cả đều là nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ ràng" .

Gần ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương chợ Hàng Bè vẫn ngao ngán vì ế ẩm - Ảnh 4.

Các tiểu thương cho biết, họ vẫn túc tắc bán được hàng, vì cá kho, thịt kho là mặt hàng ăn uống hàng ngày. Ảnh: Đinh Huy.

Tương tự, theo một tiểu thương bán cá kho, thịt kho tàu ở chợ Hàng Bè: "Mặc dù lượng mua có giảm, nhưng chúng tôi vẫn túc tắc bán được hàng, chứ không đến nỗi quá đìu hiu. Vì đây là mặt hàng thiết yếu hàng ngày, chúng tôi cũng tăng cường ship hàng nếu như khách ngại đến chợ đặt mua trực tiếp".

Các tiểu thương vẫn hy vọng từ Tết ông Công ông Táo, tình hình dịch bênh được ổn định, thời tiết thuận lợi để mọi người tới chợ mua sắm nhiều hơn, bán được nhiều hàng hơn.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem