Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng 15/5, gần 10 chiếc xe chở rác thải sinh hoạt tập kết trước nhà người dân, trường học, điểm dừng xe buýt…đang bốc mùi hôi thối, gây phản cảm.
Clip: Rác thải tập kết trước nhà dân, trường học...tại xóm 4 Đông Sơn, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Chị Trần Thị H (xóm 4 Đông Sơn, xã Yên Mạc) bức xúc: "Yên Mạc xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng chúng tôi vẫn chịu khổ khi rác thải các nơi tập kết về đây bốc mùi rất khó chịu. Tuy rác thải chỉ để từ 2-3 ngày là vận chuyển đi nơi khác, nhưng tình trạng này diễn ra liên tục hàng tuần khiến việc kinh doanh làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng".
"Nhiều hôm nắng nóng, rác thải bốc mùi, ruồi, muỗi…bay vào nhà nên gia đình phải đóng cửa kín suốt. Cũng vì mùi hôi thối từ rác thải bốc lên mà tôi luôn bị đau đầu, chóng mặt, người rất khó chịu. Nhà tôi ở đây phải chịu cảnh "sống chung" với rác, bữa ăn cũng chẳng ăn ngon miệng", chị H phản ánh.
Theo chị H, dù gia đình đã phản ánh tình trạng rác thải tập kết gần nhà gây ô nhiễm môi trường, ảnh cuộc sống gia đình tới lãnh đạo UBND xã Yên Mạc, nhưng đến nay vẫn không có bất cứ động thái nào.
Anh Vũ Văn N than phiền: "Rác thải tập kết trước nhà tôi rất phản cảm, ảnh đến sức khỏe các thành viên trong gia đình, cũng như khách hàng đến giao dịch. Tôi rất mong chính quyền địa phương sớm di dời những xe chở rác này tới vị trí khác".
Quan sát, điểm tập kết rác thải tại xóm 4 Đông Sơn (xã Yên Mạc) với đủ loại rác thải sinh hoạt như: Túi nilon, xác động vật chết, chai nhựa…không được che chắn gây mất hình ảnh mỹ quan, cùng với mùi xú uế vẫn bốc lên nồng nặc.
Ông Phạm Thế Vinh-Hiệu trưởng trường THPT Yên Mô B nói "Chúng tôi cũng đề nghị tới xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) di chuyển vị trí để những xe chở rác thải đi nơi khác, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện".
Hằng ngày rác vẫn cứ ùn ùn, chất đống, dù người dân đã phản ánh lên chính quyền sở tại, nhưng vẫn không được xử lý. Mùi hôi thối nồng nặc cứ bốc lên hàng ngày, không thể nào chịu nổi, nhất là vào thời điểm mùa hè.