"Bà đỡ" mang quân hàm giúp sản phụ vượt cạn bên đường

Bảo Linh Thứ ba, ngày 07/06/2022 09:11 AM (GMT+7)
Câu chuyện về "bà đỡ" Trung úy Lương Văn Thạch (28 tuổi), công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giúp sản phụ vượt cạn bên vệ đường khiến cho nhiều người xúc động.
Bình luận 0

Mới đây, trên mạng xã hội ồ ạt chia sẻ hình ảnh nam thanh niên bế một em bé sơ sinh bên vệ đường. Nhiều người cho biết chàng trai vừa thực hiện ca đỡ đẻ khẩn cấp cho sản phụ bên vệ đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, "bà đỡ" giúp sản phụ vượt cạn bên vệ đường là Trung úy Lương Văn Thạch (28 tuổi), công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Câu chuyện làm bà đỡ bất đắc dĩ của Trung úy Lương Văn Thạch bắt đầu từ khoảng đầu giờ chiều ngày 5/6/2022. Thời điểm này, anh Thạch trên đường đi công tác từ xã Nậm Cắn về Thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) bắt gặp một nhóm người và chị Xồng Y Bi (SN 1990, trú tại xã Nậm Cắn) lên cơn đau, nằm gục xuống lề đường khu vực đèo Noọng Dẻ.

Anh Thạch đã dừng lại thăm hỏi và biết được chị Bi có dấu hiệu trở dạ nên đang trên đường đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến khúc đèo này, do quá đau nên chị không thể tiếp tục di chuyển.

Không một phút chần chừ, anh Thạch lập tức liên hệ với Trạm y tế xã Nậm Cắn và lãnh đạo công an xã Nậm Cắn nhờ trợ giúp. Tuy nhiên, mọi người động viên anh cần cố gắng xử lý tình huống, lực lượng y tế sẽ đến nhanh nhất có thể.

"Bà đỡ" mang quân hàm giúp sản phụ vượt cạn bên đường - Ảnh 1.

Chàng Trung úy trẻ không ngần ngại hỗ trợ sản phụ chuyển dạ sinh con bên vệ đường. Ảnh: NVCC

Mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng trước tình thế khẩn trương, Trung úy Thạch đã nhanh chóng vận dụng những kiến thức trong tầm hiểu biết để tiến hành một ca đỡ đẻ bất đắc dĩ.

Anh Thạch chưa có gia đình và cũng chưa từng đỡ đẻ. Thế nhưng, trước tình huống cấp bách đó, anh quyết định hành động theo bản năng.

Với sự hỗ trợ của chàng Trung úy trẻ, sau khoảng 30 phút, một bé trai nặng khoảng hơn 3kg cất tiếng khóc chào đời. Lúc này, cán bộ y tế xã cũng kịp thời có mặt giúp cắt dây rốn, kiểm tra sức khỏe thai phụ và trẻ sơ sinh.

Trao đổi với Dân Việt, Thiếu tá Hoa Văn Nghệ - Trưởng Công an xã Nậm Cắn cho xác nhận thông tin trên là đúng sự thật.

"Sự việc diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật. Trên đường đi công tác đồng chí Thạch đã bắt gặp chị Bi đang được chồng đưa đi sinh nở, do quá trình chuyển dạ quá nhanh nên chị Bi không thể di chuyển tiếp.

Trước tình hình khẩn cấp đó đồng chí Thạch đã gọi điện nhờ hỗ trợ từ phía Trạm y tế xã, song chặng đường từ trạm y tế khá xa nên mọi người vẫn động viên Thạch hỗ trợ sản phụ.

Trải qua 3 lần sinh nở và sự giúp đỡ của một số người dân địa phương cùng đồng chí Thạch, bé trai đã chào đời bình an. Khi bé trai vừa chào đời, nhân viên y tế xã kịp thời tới để thực hiện cắt dây rốn và hỗ trợ sản phụ" – Thiếu tá Nghệ cho hay.

Về Trung úy Thạch, Trưởng Công an xã Nậm Cắn chia sẻ: "Đồng chí Thạch là một đảng viên trẻ của lực lượng công an xã Nậm Cắn. Dù chưa có vợ, chưa có người yêu nhưng trước tình thế cấp bách đồng chí Thạch đã không ngần ngại giúp đỡ thai phụ chuyển dạ sinh con. Đó là một hành động vô cùng đáng khen".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem