Cả làng xắn tay làm đèn lồng "siêu to khổng lồ" đón Tết Trung thu

Quốc Hùng - Lê Tập Thứ tư, ngày 27/09/2023 11:25 AM (GMT+7)
Cứ mỗi dịp rằm tháng 8 (al) hàng năm, quê tôi lại tràn ngập các màu sắc rực rỡ lung linh, hào quang, huyền ảo, của những chiếc đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân và những chiếc đèn có hình thù bắt mắt, cùng bao trùm không gian là những tiếng trống tùng, tùng, rinh.
Bình luận 0

Tiếng kèn tò tí te, tiếng tù và vang vọng tạo nên một âm thanh sôi động, náo nhiệt vang khắp xóm làng. Không khí náo nức vui tươi hồ hởi, phấn khởi được thể hiện trên khuôn mặt hớn hở của các cháu nhỏ cũng như mọi thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 1.

Một chiếc đèn ông sao "khổng lồ" do tổ liên gia tự làm sẵn sàng rước đèn quanh xóm vào tối (15al). Ảnh: Nguyễn Quân

Để chuẩn bị đón Tết Trung thu, các thành viên trong gia đình phối hợp cùng tổ liên gia mua sắm vật liệu, dụng cụ như bóng đèn nháy, giấy màu, keo dán và một số dụng cụ khác.

Những loại đèn như đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân rồi gắn lên các loại xe cơ giới tự chế, trang trí rất lộng lẫy, sặc sỡ, treo thêm cờ Tổ quốc và chân dung Hồ Chí Minh. Các sản phẩm làm truyền thống các gia đình còn mua sắm cho các cháu đồ chơi sẵn như những chiếc đèn điện tử đa sắc màu, những chiếc tù và thổi vang vọng cả một không gian rộng lớn.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 2.

Không khí Trung thu đang rộn ràng, bố mẹ cũng như các cháu đang hào hứng làm lồng đèn, tham gia các hoạt động Vui Trung thu. Ảnh: Nguyễn Quân

Những chiếc mặt nạ quái dị, ngộ nghĩnh như chú tễu. Các gia đình còn mua sắm những cỗ bánh Trung thu ngon bổ hấp dẫn có chất lượng, mâm ngũ quả rồi chuẩn bị cho buổi rước đèn vào tối 15/8 âm lịch.

Dưới sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy ban xóm đoàn thanh niên cũng như các ban ngành cùng toàn thể bà con lối xóm đều tham gia. Các cháu được trang phục đẹp đẽ tươm tất, đúng giờ xuất phát từ trung tâm nhà văn hóa, đi đầu là chiếc xe cơ giới tự chế treo đèn ông sao, lá cờ tổ quốc và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và lộng lẫy cờ hoa lung linh rực rỡ muôn màu.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 3.

Các bậc phụ huynh đang khẩn trương hoàn thành những chiếc đèn lồng, đèn ông sao cho buổi lễ rước đèn. Ảnh: Nguyễn Quân

Tiếp theo là các cháu cầm đèn, cờ, sao, trống, chiêng, tù và, kèn và hóa thân hai hình tượng chú Cuội, chị Hằng cùng một số linh vật khác kéo dài đi theo khắp các nẻo đường thôn quê tạo nên một buổi lễ rước đèn Trung thu hoành tráng vui tươi và phấn khởi.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 4.

Mặt ngoài chiếc đèn ông sao được in chữ, trang trí rất đẹp. Ảnh: Nguyễn Quân

Cụ ông Nguyễn Văn Bảy (92 tuổi làng Chùa Thàng, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết: "Tập tục lễ rước đèn Trung thu hàng năm cho các cháu theo truyền thuyết từ bao đời nay, theo văn hóa của các nước phương Đông cho tới giờ.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 5.

Khâu cuối cùng lắp ráp chiếc đàn ông sao đã hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Quân

 Tết Trung thu cũng coi như là lễ ăn mừng khi thu hoạch vụ mùa bội thu và cũng là Tết đoàn viên, dịp để các thành viên trong gia đình sum họp quây quần chuyện trò bên nhau, chia sẻ niềm vui và thành quả đạt được và cũng như khó khăn cần phải cố gắng vượt qua.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 6.

Chiếc xe cơ giới tự chế để gắn đèn ông sao cũng đã sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Quân

Khi gia đình hàn huyên thưởng thức phá cỗ bánh Trung thu tròn vuông tượng trưng cho trời, đất và những món đặc sản từ những miền phương xa, cũng là dịp người thân trao cho nhau những món quà biết bao là ý nghĩa.

Cả làng xắn tay làm đèn lồng đón Tết Trung thu - Ảnh 7.

Không khí đón Trung thu ở mọi vùng quê rộn ràng, vui nhộn. Ảnh: HT

Tết đoàn viên gia đình gắn kết yêu thương sum vầy chan chứa sâu đậm tình thân tạo nên niềm vui tươi phấn khởi khích lệ cho con cháu bước vào năm học mới thành công.

Rước đèn, phá cỗ Trung thu ở quê thật giản dị, nhưng thật vui, đáng nhớ. Lớn lên, đi làm ăn rời xa quê hương, mùa Trung thu về, lại không khỏi ngậm ngùi nhớ quê, rước đèn khắp đường làng quê đã theo tôi suốt cả cuộc đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem