Buồng chuối siêu “mắn” ở Đăk Lăk, mỗi ngày “đẻ”... 2 nải

Duy Hậu Thứ hai, ngày 18/08/2014 13:46 PM (GMT+7)
Cứ mỗi sáng thức dậy, buồng chuối nhà anh Hải lại “đẻ” thêm 2 nải mới. Hiện buồng chuối đã có hơn 150 nải nhưng nó vẫn không ngừng “đẻ”.
Bình luận 0

img 
img 
img 

Nhiều ngày qua, rất nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến nhà anh Trần Thanh Hải (thôn 4, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) để xem cây chuối “kỳ lạ”.

Đây là cây chuối được anh Hải mua về trồng được hơn 1 năm.

Cách đây hơn 4 tháng, cây chuối bắt đầu trổ bắp rồi ra quả. Cho đến nay, dù buồng chuối đã dài hơn 2m và có đến hơn 150 nải (trung bình mỗi nải có 16 trái, to đều) nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu ngưng “đẻ”.

 

Theo anh Hải, cứ mỗi sáng thức dậy, buồng chuối lại tiếp tục nở thêm ra hai nải mới, trong khi đó, phần bắp vẫn còn rất to chưa, có dấu hiệu teo lại nên có thể cho ra hàng chục nải chuối nữa.

Hiện buồng chuối đã dài gần chấm đất nên anh Hải dự tính sẽ phải đào hố hoặc tìm cách chống đỡ cho nó nở đến mức tối đa.

Nhiều người đã ngỏ ý mua lại với giá vài triệu đồng nhưng anh Hải không bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem