Ảnh: Lên nương, xuống đồng tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo Quảng Ninh

Hoàng Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 26/09/2015 05:00 AM (GMT+7)
Dù các hộ dân nghèo nằm ở các khe, thung lũng, đồi cao cách trung tâm từ 2 đến 8km nhưng đoàn không nề hà mượn xe máy và thậm chí leo bộ đến nơi đúng địa chỉ để trao quà trung thu. Nhiều hộ dân đang bận rộn làm nương, làm đồng cũng được trao quà tận tay.
Bình luận 0

Ngày 25.9, báo điện tử Dân Việt – Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với đại diện hãng du thuyền Hương Hải Sealife & Hương Hải Junks Hạ Long đến trao hàng chục suất quà cho trẻ em nghèo ở các xã vùng cao Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Từ trung tâm thành phố dến các xã vùng cao này khoảng 70 km nhưng đường đi nhỏ hẹp, cheo leo nên đoàn phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới lên đến được trung tâm các xã. Xã cuối cùng đoàn đến là Kỳ Thượng – đây là xã nghèo nhất huyện Hoành Bồ với 98% dân số là bà con dân tộc Dao. Dù các hộ dân nghèo nằm ở các khe, thung lũng, đồi cao cách trung tâm từ 2 đến 8km nhưng đoàn không nề hà mượn xe máy và thậm chí leo bộ đến nơi đúng địa chỉ để trao quà trung thu. Nhiều hộ dân đang bận rộn làm nương, làm đồng cũng được trao quà tận tay.

Hơn 30 suất quà gồm bánh trung thu và tiền trị giá 1 triệu đồng/suất là tấm lòng của Báo Nông thôn Ngày nay và hãng du thuyền Hương Hải Sealife & Hương Hải Junks Hạ Long muốn những trẻ em nghèo thiệt thòi được hưởng một cái Tết Trung thu ấm áp.

Tại điểm trường lẻ và trung tâm Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả) – trường bị thiệt hại nặng nề nhất do trận lũ lịch sử trong tháng 8 vừa qua, phóng viên cũng ghi nhận không khí náo nhiệt trong tiệc trung thu của 120 học sinh chung vui với Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và lãnh đạo TP. Cẩm Phả, phường Mông Dương cùng toàn bộ giáo viên trong trường.

img

Các hộ dân nghèo nằm ở các khe, thung lũng, đồi cao cách trung tâm từ 2 đến 8km nên đoàn đi lại rất vất vả.

img

Hộ dân đang làm đồng được trao quà trung thu tận tay.

img

Các em nhỏ háo hức đón nhận quà.

img

“Trung thu này các cháu tôi được vui như Tết rồi”, ông lão đang làm nương vui vẻ nhận quà từ đoàn.

img

Chiếc đèn trung thu nhấp nháy vang khúc nhạc vui làm em nhỏ này cười rất tươi.

img

“Đêm trung thu cháu sẽ đeo mặt nạ, rước đèn khắp thôn cùng các bạn. Sau đó cháu sẽ về nhà ăn bánh trung thu cùng với bố mẹ”, bé trai cười nói vui vẻ với phóng viên.

img

Tình cảm ấm nồng trong mái nhà tranh vách nứa của hộ dân nghèo này.

img

Bé trai háo hức với món quà trung thu trên tay.

img

Ngoài món quà trung thu, các thành viên trong đoàn còn lấy tiền riêng của mình tặng cho cặp vợ chồng người phụ nữ bị dị tật kém may mắn.

img

Không khí đón trung thu náo nhiệt tại ngôi Trường tiểu học Nguyễn Trãi bị thiệt nặng do mưa lũ gây ra trước đó.

img

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh kể chuyện cho các học sinh nghe trong bữa tiệc trung thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem