Vy Oanh: "Lúc mới bị réo tên, tôi hết hồn hết vía, không biết phải làm sao"

Khánh Đăng - Khánh Yến Thứ sáu, ngày 18/11/2022 09:25 AM (GMT+7)
"Những tin đồn không đúng sự thật đã đi quá xa và nó ảnh hưởng tới các con của tôi. Bản thân tôi có thể chịu đựng được, còn con cái hay người thân, họ không đáng bị như thế" - Vy Oanh chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Tôi từng hết hồn, hết vía trước tin đồn

Vẻ ngoài dịu dàng, xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào của Vy Oanh là thứ mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước sở hữu. Gặp Vy Oanh về, không ít người bảo nhau: "Cô này thì đàn ông nào mà chẳng mê". Oanh làm thế nào để giữ sự quyến rũ đặc biệt này?

- Tôi đâu cần nhiều người xiêu lòng, chỉ cần một người mê mình mãi là đủ (cười). Thật ra, những người gần gũi, thân thiết đều biết tôi là người rất thẳng tính, có sao sống vậy. Giọng nói là thứ cha mẹ sinh ra, tự nhiên đã thế. Tuy nhiên, không phải lúc nào giọng tôi cũng nhẹ nhàng đâu, lúc bực lên nói cũng khó nghe lắm đó.

Ở tuổi 37, cuộc sống của Vy Oanh thay đổi như thế nào?

- Tôi dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, chỉ mong cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều bình yên, ông xã yêu thương, các con khoẻ mạnh. Nhìn chúng khôn lớn mỗi ngày trong vòng tay mẹ, tôi rất hạnh phúc và không mưu cầu gì nhiều hơn.

Vy Oanh: "Tôi không thể để mình chịu bất công như vậy, vì con" - Ảnh 1.

Vy Oanh xinh đẹp, quyến rũ sau nhiều năm rời xa sân khấu. (Ảnh: NVCC)

Thời gian qua, Vy Oanh trải qua khá nhiều sóng gió, thị phi. Lúc mọi thứ lên tới đỉnh điểm, chị đã nghĩ gì?

- Tôi hứng chịu "cơn bão" vào đúng thời điểm mang thai - lúc người phụ nữ yếu nhất, cả về tinh thần và sức khoẻ. Đó cũng là sóng gió lớn nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới nay và là điều không bao giờ tôi muốn mang tới cho khán giả. Câu chuyện khi ấy lại rất vô lý và không có thật.

Thời gian đầu, tôi "hết hồn hết vía" không biết sẽ phải làm sao. Tuy vậy, sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi xác định đây là việc mà tôi phải xử lý. Thứ nhất là những tin đồn không đúng sự thật đã đi quá xa, thứ hai là nó ảnh hưởng tới các con của tôi. Bản thân tôi có thể chịu đựng được, còn con cái hay người thân, họ không đáng bị như vậy.

Không chỉ bé trong bụng tôi khi ấy, em bé lớn cũng chịu đựng rất nhiều chỉ trích từ dư luận. "Phải đứng lên thôi, không thể chịu bất công như vậy" - lúc đó tôi đã nghĩ như thế.

Trong "tâm bão", ông xã nói gì với Vy Oanh?

- Ông xã tôi rất ít nói nhưng luôn tôn trọng những quyết định của vợ. Anh ấy hoàn toàn hiểu tôi không cố tình gây ra sự việc này mà tại thời điểm đó, rất nhiều nghệ sĩ phải chịu oan ức tương tự. Anh chỉ bảo tôi: "Em hãy cứ bình tĩnh, giữ sức khoẻ để giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất có thể".

Thật ra, cả tôi và ông xã đều là những người làm kinh doanh, công việc rất bận rộn và luôn phải xử lý. Thông thường, cả hai ít để ý tới những chuyện này, nhưng mọi thứ đã đi quá xa để mình có thể chấp nhận. 

Có một thời gian, chính những bạn bè tôi cũng hiểu lầm khi đọc những thông tin trên mạng xã hội. Họ bảo tôi rằng, tại sao lại để những chuyện như vậy xảy ra? Và cũng bởi vậy, tôi buộc phải đứng lên, lấy lại những gì tôi có.

Hiện tại, cuộc sống của Vy Oanh như thế nào? Chị từng bảo mình rất thích trẻ nhỏ. Liệu sắp tới, chị có dự định thêm một thành viên mới trong gia đình?

- Tôi an yên, hạnh phúc bên chồng và các con, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở ba nhóc thôi (cười). Nếu lấy chồng sớm, tôi có thể có thêm đó, nhưng giờ tôi cũng đã 37 tuổi rồi.

Đã tới độ tuổi mà tôi muốn dành thời gian cho những đam mê, những dự định mình còn ấp ủ, cũng như tập trung chăm sóc 3 con. Xa sân khấu lâu ngày, có nhiều khán giả rất nhớ tôi. Họ nhắn tin động viên, trách móc, thậm chí giận hờn. Nghệ sĩ là vậy, có những khán giả thương mình như người thân, dành cho mình một thứ tình cảm mà mình không hiểu nổi. Trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn đền đáp lại tình cảm ấy.

Vy Oanh: "Tôi không thể để mình chịu bất công như vậy, vì con" - Ảnh 2.

Doanh nhân Lê Thiện - ông xã Vy Oanh hiếm hoi xuất hiện trong sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Tôi không chạy theo các bảng xếp hạng

Mới đây, Vy Oanh đã đánh dấu sự trở lại của mình với âm nhạc sau một thời gian dài tập trung cho việc chăm sóc gia đình và kinh doanh với album mang tên "Nhẹ nhàng De La Legèreté". Sau gần chục năm, chị mới trở lại với ca hát, cảm xúc của chị như thế nào?

- Trái tim tôi lúc nào cũng thổn thức tình yêu cho âm nhạc, chỉ là vì thời gian, tôi phải tạm gác lại. Với âm nhạc, tôi không có sự tính toán như khi kinh doanh. Tôi cứ hát bằng những gì mình có, bằng đam mê thực sự. Ngày xưa, nghe ai nói rằng, họ đang làm việc vì đam mê, tôi buồn cười lắm. Nhưng hiện tại thì thực sự là tôi đang như vậy. Cho ra sản phẩm lần này, tôi không đặt nặng lời lãi hay được mất quá nhiều. Tôi hát cho mình và những người đồng điệu.

Vy Oanh hát nhạc Pháp trong MV "Tuyết rơi - Tombe La Neige" (Clip: YTNV)

Tiếng Pháp rất khó và phức tạp. Không ít ca sĩ đã gặp phải chỉ trích khi thể hiện các ca khúc bằng thứ tiếng này. Tại sao Vy Oanh lại lựa chọn và thể hiện ngôn ngữ này trong album mới?

- Những ca khúc tiếng Pháp là niềm đam mê của tôi từ rất lâu rồi, lúc tôi còn học tại Nhạc viện. Không hiểu sao lúc đó tôi đã thích nghe những ca khúc như vậy, nhưng có lẽ duyên chưa đủ nên thời điểm đó, tôi vẫn chạy theo những ca khúc hợp thời, hợp tuổi với mình. 

Hiện tại, tôi nghĩ mình đã có đủ những trải nghiệm trong cuộc sống để có thể hát lên những ca khúc ngày xưa với một tâm thế khác, chững chạc hơn, sâu lắng hơn. Cũng chính vì niềm đam mê bấy lâu, album được thực hiện rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng.

Thời gian qua, tôi đã dành nhiều thời gian để đi học tiếng. Cô giáo tận tình chỉnh sửa giúp tôi khi hát từng ca khúc, khen tôi phát âm đúng và hay. Tuy vậy, tôi là người Việt Nam nói tiếng Pháp, chắc sẽ có người thấy chưa được. Nhưng chỗ nào còn chưa tốt, dần dần tôi sẽ hoàn thiện thêm.

Lần này, chị ra một lúc 6 MV. Đây là một cuộc chơi khá lớn và chắc hẳn tốn không ít chi phí? Ông xã có hỗ trợ vợ trong dự án này?

- Nếu tôi ngỏ lời chắc chắn ông xã sẽ hỗ trợ thôi. Nhưng vợ chồng tôi đều có sự nghiệp riêng và đủ khả năng lo cho mình. Thôi thì trước mắt cứ "độc lập, tự do" đã. 

Trước đây, tôi đã từng bỏ tiền tỷ để làm MV, quay một MV trong 7 ngày, mỗi ngày chỉ lấy 1 phút nhưng bây giờ, khi đã là một bà mẹ ba con, tôi không còn thời gian để làm điều đó nữa. Cũng bởi vậy, chi phí bỏ ra cho mỗi MV có phần ít hơn trước, nhưng điều tôi hướng tới là quãng đường dài, là sự bền bỉ và chất lượng.

Tôi cũng không chạy theo những Top Trending, hay mong muốn mang về lượng view khổng lồ, thứ hạng cao trên những bảng xếp hạng. Tôi chỉ mong các ca khúc được đón nhận, được yêu thương bởi khán giả của mình.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Vy Oanh sinh năm 1985 tại Phan Thiết. Nữ ca sĩ từng học Nhạc viện TP HCM. Vy Oanh có chất giọng ngọt ngào, từng được khán giả yêu mến với các MV như Đồng xanh, Fly... Hiện tại, Vy Oanh kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, spa và dành nhiều thời gian để chăm sóc 3 con nhỏ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem