Vui Trung thu ngoại thành chả thiếu gì: múa lửa, pháo hoa, phá cỗ

Mạnh Đoàn Thứ năm, ngày 05/10/2017 07:17 AM (GMT+7)
Nếu như hội làng ở làng Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín (Hà Nội) hai năm mới tổ chức “to” một lần vào ngày 8 tháng 3 Âm lịch, thì ngày Rằm Trung thu năm nào của dân làng Bình Vọng cũng được ví vui như ngày hội với đủ các tiết mục rôm rả: múa sư tử phun dầu, múa lửa, bắn pháo hoa và phá cỗ...
Bình luận 0

Không khí ngày Tết Trung thu ở làng Bình Vọng năm nào cũng náo nhiệt từ hai, ba ngày trước đó. Đến ngày Rằm Trung thu, người trẻ, người già trong huyện đều nô nức kéo nhau đi xem các màn trình diễn múa sư tử, múa lửa do các “nghệ sĩ” không chuyên biểu diễn tại ba nhà văn hóa của thôn.

Là người có sở thích xem múa sư tử phun dầu, anh Hoàng Bá Trung, ở xã Hà Hồi, tâm sự: “Chỗ tôi cách thôn Bình Vọng chỉ có 1km, nhưng dưới đó người ta múa sư tử không có phun dầu. Vì vậy, năm nào, tôi cũng cùng bạn gái lên đây xem múa sư tử phun dầu vào đêm phá cỗ Trung thu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem