Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội đào tạo thành công nhiều học trò "tỷ phú"

Vũ Huyền Trang Thứ sáu, ngày 21/04/2023 13:30 PM (GMT+7)
Khởi nghiệp năm 32 tuổi với nghề sửa chữa điện lạnh, ông Nguyễn Công Nhân (58 tuổi, Quận Đống Đa, Hà Nội) đã trở thành "Vua đồ cũ" có tiếng khắp mảnh đất Hà Thành. Trong suốt 26 năm qua, ông luôn tự hào vì đã đào tạo nhiều thế hệ học trò có thu nhập khủng.
Bình luận 0

"Vua đồ cũ": Xuất phát điểm chỉ từ một cuốn sách

Nằm tại ngã ba phố Khương Thượng (Quận Đống Đa, Hà Nội), cửa hàng sửa chữa điện lạnh "Vua đồ cũ" của ông Nguyễn Công Nhân (58 tuổi) gây choáng ngợp bởi sự chất đống của hàng trăm vỏ máy giặt, đồ điện lạnh, linh kiện cũ từ mặt đất lên tới mái nhà. Ba căn nhà liền kề với tổng diện tích lên tới 300m2, mặt tiền dài hàng chục mét, cùng độ cao 6m vẫn không đủ chứa hết các món đồ cũ.

Hoạt động kinh doanh tấp nập tại cửa hàng "Vua đồ cũ" của ông Nguyễn Công Nhân. Clip: Vũ Huyền Trang

Trước khi đến với nghề sửa chữa điện lạnh, ông Nhân đã có cơ hội tiếp xúc với kinh doanh từ sớm, có những nhận thức ban đầu về lĩnh vực này. Ông cho hay: "Năm 7 tuổi, tôi nghe thấy bố kể rằng đi buôn một ngày bằng nửa tháng lương. Từ câu nói ấy, việc kinh doanh như đã được nhen nhóm thành hình trong tôi".

Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội thành công đào tạo các học trò "tỷ phú" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Nhân - "Vua đồ cũ" có tiếng trong lĩnh vực sửa chữa điện lạnh tại Hà Nội. Ảnh: Vũ Huyền Trang

Năm 14 tuổi, ông Nhân bắt đầu theo nghề bán kem của bố mẹ. Do công việc này tương đối vất vả, thu nhập lại không cao nên ông vẫn luôn suy nghĩ tìm ra hướng đi mới. Tuổi trẻ chơi vơi với kinh nghiệm ít ỏi cùng số vốn hạn hẹp, ông không biết nên khởi nghiệp thế nào, bắt đầu từ đâu. Những trăn trở về "giấc mơ tỷ phú", rằng phải làm gì để kiếm được nhiều tiền vẫn luôn khiến ông đau đáu hằng đêm.

Tại thời điểm đó, ông Nhân chia sẻ, máy móc phục vụ cho công việc bán kem của nhà ông rất hay "dở chứng". Ngay cả khi đã được thợ sửa, máy cũng chỉ hoạt động được vài ngày sẽ lại hỏng tiếp. Trong một lần thuê thợ về nhà sửa máy làm kem, ông thấy người ta loay hoay sửa mãi vẫn không thể hoàn thiện. Đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát, ông đã dần phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Đây cũng chính là cơ duyên khiến ông nghĩ đến chuyện học sửa chữa máy móc.

Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội thành công đào tạo các học trò "tỷ phú" - Ảnh 3.

Ông Nhân chia sẻ về hành trình khởi nghiệp trở thành "Vua đồ cũ". Ảnh: Vũ Huyền Trang

Không lựa chọn theo học trường lớp như nhiều người, ông Nhân chỉ đơn giản học nghề sửa chữa thông qua một cuốn sách mua ở chợ Giời (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ông chia sẻ: "Ngày ấy, tôi ra chợ Giời, tìm mua một cuốn sách về sửa chữa điện tử điện lạnh. Tôi chú tâm đọc cuốn sách ấy trong suốt một tháng và đã lĩnh hội được kha khá kiến thức cơ bản".

Xin phép bố mẹ nghỉ việc làm kem, ông Nhân tự nhủ sẽ quyết tâm theo đuổi con đường mới này. Với những kiến thức nền tảng đã nắm rõ, ông bắt đầu thực hành, sửa chữa các lỗi cơ bản của máy móc. Khi đã thành thạo hơn, ông dễ dàng nhận biết các lỗi, sửa chữa nhanh chóng và lên tay hơn. "Chỉ cần bản thân chịu khó, chí thú làm ăn thì bất kể việc gì cũng không làm khó được mình", ông Nhân đúc kết.

Năm 1997, nhờ vào nguồn vốn ít ỏi ban đầu, ông Nhân quyết định mở một cửa hàng với tên "Vua đồ cũ". Ngoài việc thu mua máy móc cũ để sửa chữa và bán lại cho các khách có nhu cầu, cửa hàng của ông còn có sẵn những linh kiện lắp ráp cho nhiều dòng máy.

Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội thành công đào tạo các học trò "tỷ phú" - Ảnh 4.

Cửa hàng "Vua đồ cũ" quá tải sức chứa với hàng trăm vỏ máy, thiết bị, linh kiện điện tử. Ảnh: Vũ Huyền Trang

Chủ yếu sửa chữa các dòng máy móc là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa… nên cửa hàng của ông Nhân luôn tấp nập khách hàng với nhu cầu trải dài quanh năm. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng của ông nhận tới gần chục loại máy móc cần sửa chữa. 

Không còn tự tay sửa chữa từng loại máy như khi trước, ông Nhân hiện tại chủ yếu chỉ hướng dẫn thợ học việc thao tác. Khi họ gặp phải những lỗi khó, ông sẽ sẵn sàng hỗ trợ xử lý. Với khối lượng công việc tương đối lớn, các thợ học việc của cửa hàng ông Nhân luôn trong tình trạng bận rộn, làm việc không ngơi nghỉ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30.

Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội thành công đào tạo các học trò "tỷ phú" - Ảnh 5.

Vỏ máy, thiết bị, linh kiện cũ la liệt, chất đầy trong căn phòng khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Vũ Huyền Trang

Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội thành công đào tạo các học trò "tỷ phú" - Ảnh 6.

Cửa hàng của ông Nhân có đầy đủ các linh kiện, thiết bị phục vụ cho mọi nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Vũ Huyền Trang

Các máy móc cũ được sửa chữa từ cửa hàng của ông có xuất xứ từ nhiều thương hiệu khác nhau, sở hữu giá rẻ hơn rất nhiều so với việc mua mới, dao động khoảng 1 triệu đồng/chiếc. Các loại máy đều được sửa chữa rất tỉ mỉ, chuyên nghiệp nên có độ bền cao trung bình tới 10 năm. Những người lao động có thu nhập thấp và các bạn sinh viên là những khách hàng thường xuyên lui tới cửa hàng của ông Nhân. 

"Vua đồ cũ" truyền nghề cho các "tỷ phú" khao khát đổi đời 

26 năm gắn bó với nghề sửa chữa điện lạnh, ông Nhân không chỉ giữ nghề cho riêng mình, mà còn trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ học trò. Các học trò của ông đến từ nhiều địa phương khác nhau, không chỉ riêng Hà Nội. Có người được giới thiệu qua người quen, cũng có người vì một cơ duyên nào đó mà tìm đến. Điểm chung của họ là đều đến để chăm chỉ học nghề và tư duy kinh doanh từ ông.

Khởi nghiệp từ đồng nát, "vua đồ cũ" Hà Nội thành công đào tạo các học trò "tỷ phú" - Ảnh 7.

Nhiều thợ trẻ theo học nghề của ông Nhân đã thành công mở được cửa hàng riêng. Ảnh: Vũ Huyền Trang

Lĩnh hội kinh nghiệm nhờ sự chỉ dạy tận tình của ông, tính đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều người đã vững vàng để mở cửa hàng riêng, thành công phát triển sự nghiệp của mình. Ông Nhân tự hào chia sẻ: "80% những người bước ra từ đây đều rất thành công, tự mình phát triển quy mô kinh doanh với đồng vốn ít ỏi. Tôi rất tự hào khi đã đào tạo qua nhiều thế hệ học trò nên người trong lĩnh vực. Thậm chí, có người sở hữu tài sản lên tới cả chục tỷ đồng".

Anh Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1998, Hải Phòng), cách đây 1 năm đã đến Hà Nội để vừa học nghề, vừa làm việc tại cửa hàng "Vua đồ cũ" của ông Nhân. Anh bộc bạch: "Mình biết tới bác Nhân nhờ một người anh đã từng là học trò của bác giới thiệu. 

Bác Nhân là một người có thâm niên trong nghề, luôn tận tâm chỉ bảo, giải đáp mọi thắc mắc của mình ngay từ lúc ban đầu cho tới tận bây giờ. Mình dự định học nghề thật thành thạo trước tiên, sau đó chắc chắn sẽ mở cửa hàng riêng trong một vài năm tới".

Tính đến thời điểm hiện nay, tuy nghề sửa chữa đã bão hòa, nhưng công việc tại "Vua đồ cũ" vẫn rất thuận buồm xuôi gió nhờ vào lợi thế về tư duy phát triển và mặt bằng sẵn có. 

Trải lòng về nghề, ông Nhân cho hay: "Trong nghề này, chỉ có những ai nhận ra bản thân có đủ quyết tâm thì mới có thể theo đuổi. Chỉ cần bản thân chí thú làm ăn ắt sẽ nên người, ắt sẽ thành công".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem