Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can: Vì sao Công an Bình Thuận không bắt giam hung thủ?

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 08/02/2022 13:17 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi nhưng đã cho gia đình bảo lãnh, tại ngoại theo quy định pháp luật.
Bình luận 0

Vì sao hung thủ thủ giết người, cướp tài sản được tại ngoại?

Sáng 8/2, trao đổi với PV Dân Việt, anh Đỗ Thanh An (SN 1974, cư trú tại số 456/1 Tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, con trai bà Phan Thị Khanh), cho biết gia đình đã nhận được thông báo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận. 

Thông báo này xác nhận, hung thủ sát hại mẹ anh An, cướp tài sản 42 năm trước là Trương Đình Chi tức Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn (66 tuổi), trước đó đã bị Công an Bình Thuận bắt giữ tại Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can ở Bình Thuận: Vì sao Công an không bắt giam đối tượng? - Ảnh 1.

Anh Đỗ Thanh An, con nạn nhân trao đổi với PV Dân Việt sáng 8/2. Ảnh NVCC

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận: Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi. 

Kết luận giám định, xác định Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn là một người. Đến nay, CQĐT đã có kết luận và ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê. Riêng Trương Đình Chi, Cơ quan CSĐT đã cho gia đình bảo lãnh, tại ngoại theo quy định của pháp luật. So sánh với pháp luật hiện hành không thể xử lý Chi do đã hết thời hiệu xử lý.

Thông báo do Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận nêu: Căn cứ vào điểm d, Khoản 2 điều 27 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định thời hiệu xử lý là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.  

Đối với vụ án giết người, cướp tài sản của bà Phạm Thị Khanh, thời gian xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kết quả tra cứu trong toàn quốc và xác minh tại địa phương nơi Trương Đình Chi cư trú đã không có tiền án, tiền sự và hành vi phạm tội mới.

Đề nghị khôi phục quyết định khởi tố vụ án và truy tố Trương Đình Chi 

“Gia đình tôi không đồng ý với thông báo kết luận trên nên đã làm đơn khiếu nại gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình Thuận…”, anh Đỗ Thanh An khẳng định.  

Trong đơn anh Đỗ Thanh An đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét và hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án ngày 5/1/2022 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, khôi phục quyết định khởi tố vụ án và truy tố Trương Đình Chi (tức Lê Minh Sơn) ra xét xử trước pháp luật.

Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can ở Bình Thuận: Vì sao Công an không bắt giam đối tượng? - Ảnh 2.

Từ trái qua phải: Di ảnh ông Võ Tê; anh Võ Ngọc con trai ông Tê và anh Đỗ Thanh An, người hàng chục năm truy tìm hung thủ sát hại mẹ mình. Ảnh: NVCC

Trong đơn anh An trình bày, suốt mấy chục năm qua, anh đã gửi đơn tố giác và cung cấp địa chỉ của hung thủ cho Công an tỉnh Bình Thuận nhưng phải đến ngày 11/5/2020, anh An mới được Công an Bình Thuận mời lên làm việc. 

Sau lần làm việc này, anh An tiếp tục cung cấp địa chỉ nơi ở mới của hung thủ (Gia Tỵ, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Quá trình tố giác của gia đình tôi kéo dài liên tục, thậm chí tôi phải hy sinh gia đình riêng, tìm mọi cách để truy tìm dấu vết của hung thủ, đến nay đã được kết luận, nhưng lấy lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có đúng đạo lý và pháp lý không?", anh Đỗ Thanh An thắc mắc.

Cũng trong sáng 8/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Ngọc (SN 1964 là con trai ông Võ Tê) ở thôn 3 xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân( Bình Thuận) cho biết, giá đình đã ký đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho người bị oan là ông Võ Tê.

Theo đơn, gia đình ông Võ Ngọc đề nghị, buổi xin lỗi diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 16/2/2022 tại UBND xã Tân Phúc phải có sự hiện diện của các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự đưa tin…

Gia đình ông Võ Ngọc cũng yêu cầu đăng báo xin lỗi công khai trên báo Bình Thuận và một tờ báo ở TP.HCM trong 3 số liên tiếp. Ngoài ra, đăng xin lỗi thông tin và cãi chính công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình Thuận.

Riêng việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thời gian ông Võ Tê bị bắt giam oan, thiệt hại gia đình kéo dài 41 năm, trong đơn ông Võ Ngọc cho biết sẽ tiếp tục nhờ các luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho gia đình yêu cầu mức đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật…   

Mang nỗi oan giết người đến chết

Theo hồ sơ vụ án, tối 31/7/1980, một vụ giết người, cướp tài sản xảy tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh bị sát hại và hung thủ đã cướp 1,6 lượng vàng trên người bà.

Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can ở Bình Thuận: Vì sao Công an không bắt giam đối tượng? - Ảnh 3.

Di ảnh ông Võ Tê (ảnh chụp từ ảnh thờ của gia đình cung cấp).

Hiện trường bà Khanh bị sát hại ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, cách Quốc lộ 1A vài mét. Sau khi nghe tri hô, ông Võ Tê (SN 1932, quê Đại Lộc, Quảng Nam, trú thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) nhà ở gần đó chạy đến hiện trường. Lúc này, mẹ của bà Khanh đang ôm thi thể con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đến, có vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà Khanh đã chết. Lúc này, mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm ống quần của ông Tê nhờ cứu con gái và máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê. Từ vết máu này, một ngày sau (ngày 1/8/1980), Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của, bắt tạm giam ông Võ Tê.

Sau khi ông Tê bị bắt giam, nhiều người dân ở xã Tân Minh đã hướng nghi vấn tới ông Trương Đình Khôi (tức Trương Đình Chi, SN 1956, ngụ thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân), vì ông này có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau 5 tháng giam giữ, không chứng minh được ông Võ Tê giết người, Công an tỉnh Thuận Hải đã thả ông về và đi tìm người bị tình nghi theo tố cáo của người dân. Mặc dù được thả, nhưng không có quyết định đình chỉ bị can và ông Võ Tê đã mang thân phận bị can cho đến lúc chết. Sau đó, việc điều tra hung thủ giết người không được thực hiện trong một thời gian dài cho đến khi cơ quan điều tra tạm đóng hồ sơ vụ án lại.

Từ lúc mẹ bị sát hại mới chỉ là một đứa trẻ, sau này lớn lên, anh Đỗ Thanh An ( nay đã 49 tuổi) đã tự thu thập, điều tra, bỏ ra hàng chục năm trời lần theo dấu vết hung thủ Trương Đình Chi. Quyết không bỏ cuộc khi hung thủ sát hại mẹ mình đang nhởn nhơ và thương cho thân phận những người con của ông Võ Tê, anh Đỗ Thanh An - con ruột bà Khanh đã bỏ công nhiều năm liền để minh oan.

Suốt nhiều năm tìm kiếm, anh Đỗ Thanh An đã cung cấp thông tin người bị tình nghi và người này đã thay tên họ từ Trương Đình Khôi (còn có tên gọi khác là Trương Chi) thành Lê Minh Sơn cho cơ quan điều tra. Nhưng, Công an tỉnh Bình Thuận không tìm được người bị tình nghi này.

Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can ở Bình Thuận: Vì sao Công an không bắt giam đối tượng? - Ảnh 4.

Ảnh Trương Đình Chi (Lê Minh Sơn) trong thông báo truy tìm của Công an Bình Thuận vào tháng 4/1999.

Sau hơn 40 năm vụ án xảy ra, vào cuối năm 2021, Công an Bình Thuận đã ra kết luận điều tra khẳng định nghi can giết bà Phan Thị Khanh là Lê Minh Sơn (hay còn có tên khác là Trương Đình Khôi, Trương Chi). Người này đã ba lần thay đổi tên tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi nhưng đành phải cho gia đình bảo lãnh người này được tại ngoại theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, pháp luật hiện hành không thể xử lý Trương Đình Chi do đã hết thời hiệu xử lý. Đầu năm 2022, Công an Bình Thuận xác định ông Võ Tê bị bắt giam, bị điều tra là oan sai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem