Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng kể lại giây phút nạn nhân kêu cứu

Quỳnh An Thứ năm, ngày 21/04/2022 10:29 AM (GMT+7)
Hàng xóm nơi xảy ra vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội bàng hoàng kể lại giây phút chứng kiến ngôi nhà bốc cháy và nạn nhân kêu cứu.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong, sáng 21/4, lực lượng chức năng phong toả căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Theo ghi nhận của PV, khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà M. xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33 m2, tầng 2 diện tích khoảng 20 m2, tầng 3 khoảng 10 m2). Ngôi nhà chỉ có 1 cửa duy nhất ra vào. 

Công an Hà Nội cho biết, căn nhà nơi xảy ra vụ hoả hoạn là căn nhà cơi nới dạng ống, nhỏ và bí, làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh. Các nạn nhân tử vong đều là các thành viên trong cùng một gia đình.

Nơi xảy ra hoả hoạn rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc. Bà Đàm Thị Thanh (hàng xóm gần vụ cháy) kể lại, rạng sáng khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh, và tiếng mọi người tri hô “cháy, cháy cứu tôi với” nên bà chạy ra gọi con.

Theo bà Thanh, khi bà ra ngoài thì thấy căn nhà bà M. bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm cả ngôi nhà. “Vụ cháy khiến 5 người tử vong thật đau xót, trong đó còn có 2 đứa bé”, bà Thanh nói.

Còn anh H. (sống gần nhà nạn nhân) cho biết, khoảng 0h30 anh nghe thấy tiếng 2 bố con anh B.N.L (con trai bà M.) kêu cứu trên mái nhà. Sau đó, người dân đến ứng cứu và lấy khăn ướt cho 2 người.

“Tôi nằm xem tivi thấy tiếng hét của anh L rất lớn. Khi đưa anh L xuống mặt đất, anh ấy có hỏi cứu được người trong nhà không, mọi người nói dối cứu được hết rồi”, anh H. chia sẻ.

Theo anh H. chủ nhà là bà M. bà này có gia cảnh khó khăn, nhà có 2 con trai. “Nhà bà ấy hoàn cảnh lắm nên ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy mà không làm được gì, để cứu người, thật xót xa”, anh H. Nói

Anh Hoàng Trọng Anh, người cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy cho hiết, khi nhìn thấy nhà bà M. bốc cháy anh đã tri hô và gọi người dân sang phá cửa để dập lửa. Ngọn lửa ban đầu không to nhưng sau lan ra lớn. 30 phút sau anh L kêu gào gọi tên mẹ.

img

Người dân theo dõi vụ việc 

Chia sẻ với PV, bà Chử Kim Oanh (người thân bà M.) cho biết, sáng nay bà đang ở nhà thì nhận tin gia đình chị dâu bị hỏa hoạn, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

“Cuộc sống của chị tôi vốn vất vả và rất khổ rồi mà còn xảy ra sự việc đau lòng này. Cháu trai tôi là B.N.L bị thương nặng hơn đã được chuyển xuống bệnh viện 103, còn con của L bị nhẹ hơn vẫn đang ở Bệnh viện Xanh Pôn điều trị”, bà Oanh nức nở nói.

Bà Oanh cho biết, ngôi nhà xảy ra hoả hoạn có 7 người sinh sống gồm bà M. (chị dâu bà Oanh), hai cháu trai, 1 cháu dâu và 3 cháu nhỏ. Gia đình bà M. không có điều kiện, chồng mất sớm một mình bà nuôi các con.

“Căn nhà bị cháy là do bố mẹ để lại cho vợ chồng chị M. Do chồng mất sớm nên một mình chị ấy nuôi 2 con trai. Hằng ngày, chị ấy bán nước để mưu sinh”, bà Oanh nói.

Trước đó, vào khoảng 1h13 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 trong ngôi nhà 3 tầng của nhà bà Đ.T.M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên). Đến 1h23 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại hiện trường gồm bà Đ.T.M. (chủ nhà), bà Đ.M.H. (SN 1985, con dâu bà M), ông B.N.K. (SN 1985, con ruột bà M), cháu B.N.P. (SN 2012, con trai ông L) và 1 người tử vong tại bệnh viện là cháu B.G.H. (SN 2021, con trai ông L).

2 người bị thương gồm: ông B.N.L và cháu B.Q.H.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem