Vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Hờ hững, thiếu quan tâm con trẻ, hối hận không kịp!

Châu Mỹ Thứ hai, ngày 17/10/2022 18:26 PM (GMT+7)
Vô tâm, thiếu kỹ năng quan sát, thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ... dẫn đến hậu quả thương tâm cho người thân, con cái... là điều xảy ra phổ biến hiện nay ở những bà mẹ trẻ.
Bình luận 0

Vô tâm tới mức con năm lần bảy lượt bị làm hại mà không biết

Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) vừa bị xử mức án tử hình về tội "giết người". VKS cũng đề nghị tuyên bị cáo 4-5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Huyên là đối tượng 5 lần ra tay sát hại bé gái 3 tuổi Đ.N.A. bằng nhựa keo, thuốc sâu và đinh vít đóng vào đầu gây phẫn nộ dư luận.

Nghe mức án của TAND thành phố Hà Nội dành cho Huyên, chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ của nạn nhân Đ.N.A. và cũng là người tình của Huyên) cúi mặt xuống. Người phụ nữ gạt nước mắt, lặng lẽ rời phòng xử án.

Khi Nguyễn Trung Huyên bị áp giải lên xe đặc chủng trở về nơi tạm giam, chị L. thất thần ngồi bệt ở sảnh tòa án, im lặng nhìn theo người tình.

Vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Đừng làm một người mẹ vô tâm! - Ảnh 1.

Chị L thẫn thờ ngồi tại hành lang nhìn theo người tình sau khi tòa tuyên án tử hình đối với kẻ đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu cô con gái quá cố của mình.

Suốt phiên tòa, chị L. là người được HĐXX, đại diện VKS cùng nhóm luật sư đặt nhiều câu hỏi nhất trong số những người được tòa án triệu tập, ngoài bị cáo Huyên. Nội dung các câu hỏi nhằm làm rõ việc chị ta có biết tội ác của Huyên với bé A. Cũng không ít người thắc mắc liệu người mẹ của nạn nhân 3 tuổi có phải đồng phạm với Nguyễn Trung Huyên hay không.

Trong vụ án này, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty TNHH Luật Hoàng Sa) đánh giá, chị L. có thể vì công việc bận rộn, phải đi làm cả ngày nên không có thời gian quan tâm, để ý đến con cái; cũng có thể chị này quá tin tưởng vào người tình của mình, giao con cho người tình nên không nghi ngờ sau mỗi lần con có dấu hiệu sức khỏe yếu, cơ thể bị thương tích.

"Đến khi con chết mà không biết chính người tình đã 5 lần ra tay sát hại con, điều này cho thấy người mẹ này thiếu kỹ năng sống, quá vô tâm với con. Tôi tin rằng, nếu chị L. biết con bị đánh, bị giết sẽ ngăn cản chứ không chấp nhận cho tình nhân làm vậy", luật sư Giáp nói.

Theo luật sư, dù không bị cơ quan điều tra xử lý với vai trò đồng phạm trong vụ án, song cơ quan pháp luật, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội cần có biện pháp giáo dục với người mẹ này.

Trên các hội nhóm phụ nữ, đại đa số bình luận tiêu cực, bức xúc nhắm vào người mẹ. Theo chị em, chỉ cần trên người con có vết muỗi chích, người mẹ cũng nhận ra, đừng nói tới những biểu hiện nguy hiểm như của cháu A. Cũng như tòa án, luật sư, dư luận không hết thắc mắc về việc có hay không, chị L đồng lõa với người tình để làm hại chính con đẻ của mình.

"Làm mẹ kiểu gì mà con gãy tay từ hôm trước, hôm sau mới biết. Đến con vật khi làm mẹ còn không vậy", nick Nga Dương bày tỏ phẫn nộ trong một hội nhóm chia sẻ tin tức.

"Tin trai rồi để con chết thảm. Đàn ông chúng tôi cũng không vô tâm đến mức con bị gãy tay, bị ngộ độc mà không biết", độc giả nam tên Hồng Đức bày tỏ.

Những đứa trẻ tổn thương vì sống với người mẹ vô tâm

Hàng xóm nhà chị Nga (quận 7, TP. HCM) vẫn nhớ rõ thời gian chị Nga có mẹ đẻ vào ở cùng. Tin tưởng nhờ được bà chơi với cháu, chị Nga sáng đưa con đi học, chiều nhờ chị hàng xóm kế bên đón về. Cả ngày bà chỉ chơi với cháu ngoại từ chiều tối đến lúc mẹ của bé đi làm về.

Nhiều lần, có việc về trễ, gọi điện nhờ mẹ cắm nồi cơm, bà không nghe máy. Tới khi hỏi, bà nói bà bận tụng kinh. Chị Nga "vặn" tiếp: "Nhỡ con bị tai nạn hay sự cố gì giữa đường, công an hay bệnh viện gọi gấp, mẹ không nghe máy thì sao?". Mẹ chị Nga trả lời thản nhiên: "Sống chết do số rồi con ạ".

"Có lần, 7h tối tôi đi làm về, hỏi bà, cháu chơi ở đâu. Bà trả lời thản nhiên là không biết. Tôi cuống lên đi tìm con khắp 4 tầng chung cư, hóa ra cháu đang ăn cơm ở nhà hàng xóm tầng dưới. Chị chủ nhà có bé con trai bằng tuổi con tôi, hai đứa học chung lớp, thấy cháu chạy nhảy mồ hôi lấm lem nên đưa cháu vào lau mặt, cho ăn, chờ tôi về, chị đưa cháu lên trả. Chị có nói cố đập cửa gọi mẹ tôi mà không thấy bà trả lời", chị Nga ngậm ngùi nhớ lại sự cố làm chị "thót tim".

Vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Đừng làm một người mẹ vô tâm! - Ảnh 3.

Những đứa trẻ thiếu sự quan tâm của mẹ đẻ thường mang trong mình sự tổn thương sâu sắc trong suốt hành trình trưởng thành.

Sau cùng, chị Nga đành ngậm ngùi đưa mẹ đẻ về lại nhà bà vì chị cho rằng "đã quá sức chịu đựng của bản thân". Lúc con chị còn nhỏ, chập chững tập đi, họ hàng làng xóm ai cũng nói sao chị không nhờ bà trông con, lại xin nghỉ việc ở hẳn nhà làm gì. Nhưng họ đâu biết, nếu để đứa nhỏ đang chập chững tập đi vào tay bà, tính mạng con chị chẳng khác "ngàn cân treo sợi tóc".

"Nhà có trẻ con nhưng dao, kéo, ổ điện, nước sôi bà để lung tung. Đã vậy tới giờ bà ăn, ngủ... thì cháu quấy, khóc, con bận... thế nào bà cũng mặc kệ. Tôi từng chứng kiến bà trông con ông anh trai nên tôi sợ, không dám nhờ bà. Cứ nghĩ cháu lớn hơn chút thì cũng chỉ nhờ bà chơi với cháu cho vui, ai dè, đến cả việc chơi bà cũng lười", chị Nga tâm sự.

Chị cũng cho hay, suốt tuổi trẻ chị mang nỗi mặc cảm, tủi hổ khi thấy các bạn cùng lớp được mẹ nấu cho ăn sáng, chỉ cách vệ sinh phụ nữ, chỉ cho cách ứng xử giao tiếp với bạn khác giới... Còn mẹ chị ngược lại, bắt chị phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho bà, bỏ mặc chị loay hoay với những chuyện con gái... Sau này đi làm, kết hôn, chị thất bại trong hôn nhân một phần do không thể san sẻ, tâm sự cùng mẹ những chuyện thầm kín. Nhiều năm về sau này, chị vẫn không thôi thắc mắc, tại sao mẹ lại đối xử với con cái như thể con ghẻ, con nhặt ngoài đường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem