Video điều tra Ăn thú rừng, rưng rưng người khóc (Kỳ 3): Nhức nhối chợ phiên thú rừng dọc đường 7

Nhóm PV Điều tra Thứ sáu, ngày 06/08/2021 12:14 PM (GMT+7)
"Em là dân chuyên nghiệp rồi. Chuyên buôn bán đồ rừng mà. Nhìn mặt thì biết chứ gì. Hàng của em là hàng xịn, nếu sai cứ vào nhà em mà đốt. Vì em lấy từ thợ săn, vận chuyển đi bán khắp nơi. Em bị bắt nhiều rồi, nên hơi đề phòng thôi" - một "má hồng" bán thú rừng ở chợ phiên cho biết.
Bình luận 0

Thú rừng được bày bán trong chợ

Video điều tra "Ăn thú rừng, rưng rưng người khóc (Kỳ 3): Xuống chợ phiên buôn thú rừng với các "má hồng" - Ảnh 3.

Ở chợ phiên Tam Thái (ven Quốc lộ 7, thuộc xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) ngoài các dãy bán "động vật rừng thông thường", nhiều người khi được hỏi đã trả lời là có buôn bán thú rừng quý hiếm săn bắt ở Việt Nam và nhập lậu từ Lào về. Ảnh: VH

Video điều tra "Ăn thú rừng, rưng rưng người khóc (Kỳ 3): Xuống chợ phiên buôn thú rừng với các "má hồng" - Ảnh 4.

Tại chợ phiên Tam Thái, ngoài thú rừng ra còn nhiều loại chim tự nhiên bị săn bắt, giết thịt đem ra chợ bày bán công khai. Ảnh: VH

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem