VĐV Hoàng Thị Thanh “rơi vàng” SEA Games vì chuyện… con gái!

Minh An (ghi từ Kuala Lumpur) Thứ bảy, ngày 19/08/2017 09:16 AM (GMT+7)
Sáng nay, tại đường chạy xung quanh Quảng Trường Istana Kehakiman (Putrajaya – Malaysia), VĐV Hoàng Thị Thanh đã “rơi vàng” ở nội dung marathon nữ. Trao đổi với báo chí, Thanh đã chia sẻ những tâm sự thầm kín….
Bình luận 0

img

Hoàng Thị Thanh cán đích thứ 2, giành HCB marathon nữ SEA Games 29.

Về đích với những bước chân tập tễnh, cách VĐV đoạt HCV Tabal Mary (Philippines) một khoảng cách khá xa chừng 5 phút, Hoàng Thị Thanh chia sẻ: “Đoạn đường đua có nhiều dốc khiến tôi không quen. Thêm nữa, mấy năm nay, tôi đã gặp vấn đề về xương khớp nên càng khó chịu khi chạy dốc. Cũng phải thừa nhận VĐV Philippines hôm nay rất mạnh và tôi bị bất ngờ với khả năng của cô ấy”.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có gặp vấn đề về chiến thuật hay không? Thanh đáp: “Cá nhân tôi đã nỗ lực hết sức và không có gì phải hối tiếc cả. Hôm nay tôi đã cố gắng thực hiện chiến thuật, bám đuổi sát VĐV Philippines và Thái Lan nhưng sức khỏe không ổn định nên thành tích không được như ý”.

Chia sẻ xem về lý do dẫn tới việc bị “đuối”, Thanh nói: “Mình là con gái nên có những chuyện rất …khó nói”.

Chốt lại, Thanh bày tỏ: “Thời gian qua, tôi đã được tạo điều kiện tốt nhất để tập luyện hướng tới việc giành HCV SEA Games. Tuy nhiên tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn gửi lời xin lỗi các cấp lãnh đạo và người hâm mộ, những người đã đặt niềm tin vào tôi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem