Tuyến đường không bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô

Lương Hiền - Ngọc Tân Thứ năm, ngày 18/05/2023 14:16 PM (GMT+7)
Sau khi cơ quan chức năng di dời 140 cây xanh, đường Kim Đồng (Hà Nội) trơ trọi, ít bóng mát. Người dân khu này cho biết thời tiết nắng nóng và khu vực không có cây xanh nên họ cảm thấy oi bức, khó chịu, ngột ngạt.
Bình luận 0

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, từ đầu tháng 4/2023 sẽ tiến hành chặt hạ, di dời 140 cây xanh vỉa hè trên đường Kim Đồng để thực hiện dự án hầm chui 2.5.

Sau khi chặt hạ, di chuyển cây, tuyến phố này không còn một bóng cây. Hà Nội đang bước vào đầu hè, thời tiết bắt đầu chuyển sang nóng bức do đó, việc 2 bên đường không một bóng cây xanh, khiến nhiều người dân khu vực này và những người tham gia giao thông cảm thấy ngột ngạt.

Là bảo vệ một cửa hàng trên đường Kim Đồng, ông Nguyễn Văn Nam (Hoàng Mai) cho biết: “Cây ở đây bị chặt và di chuyển cách đây gần một tháng để làm đường. Ban đầu người dân cũng thắc mắc, phản ứng nhưng khi nghe dự án để phục vụ phát triển hạ tầng giao thông nên chấp nhận. Nắng quá không còn bóng cây thì vào quán nước, không thì đi thẳng vào các con ngõ phía trong để tránh nóng.

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 1.

Đi giữa tuyến phố trời nắng nóng người tham gia giao thông khó tìm thấy một bóng cây.

Chúng tôi cũng mong muốn sau khi làm xong dự án, chính quyền cho trồng lại cây để đường có bóng mát. Nhưng mà thời tiết này cả tuyến đường không một bóng cây khó chịu quá, không thấy bóng râm nào".

Trước đó, đường Kim Đồng có 3 làn cây xanh tạo bóng mát cho người tham gia giao thông khi di chuyển qua tuyến đường này.

Hiện nay, do nhiệt độ cao từ mặt đường bốc lên cùng khói bụi khiến cho công việc của những bán hàng rong, xe ôm hay buôn bán vỉa hè trở nên vô cùng vất vả.

Là xe ôm công nghệ, anh Nguyễn Quốc Huy không giấu nổi sự mệt mỏi khi phải đứng chờ khách dưới trời nắng nóng không một bóng cây. “Hàng ngày tôi thường xuyên phải chở khách đi quanh khu vực này. Mặt đường nhiều khói bụi cộng thêm nhiệt độ tăng cao khiến tôi cảm thấy rất oi bức".

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 2.

Nhiều ô đất trước đây trồng cây giờ chỉ là đất trống

Bà Bùi Thị Hà - một chủ quán nước vỉa hè trên đường Kim Đồng chia sẻ: “Cây ở đây trồng đã 20 năm nên khi bị chặt bỏ tôi cũng cảm thấy tiếc, nhất là đang trong thời điểm nắng nóng nhưng vì thành phố đã có chủ trương chặt hạ để làm đường nên chúng tôi không có ý kiến.

Thời tiết này ai cũng ngại ra đường nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên phải chịu. Ở đây gần bến xe Giáp Bát nên có nhiều phương tiện đi lại.

Tôi hi vọng cấp trên nhanh chóng xây dựng xong dự án hầm chui để cây xanh được trồng trở lại trên tuyến đường này, đồng thời nóng bức cho người dân khi lưu thông trên đường”. 

Tuy mới bước vào giai đoạn đầu của chuỗi ngày nắng nóng nhưng nền nhiệt của Hà Nội đã tăng cao, dao động từ 35 đến 40 độ. Khi ra ngoài, người dân cần lưu ý mặc kín, uống đủ nước đồng thời trang bị những vật dụng cần thiết nhằm tránh các tác động của nắng nóng đến cơ thể. 

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận được:

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 3.

Cả tuyến đường trơ trọi khi hàng loạt cây xanh được chặt hạ, di chuyển nhưng chưa trồng thay thế.

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 4.

Dưới nền nhiệt cao, việc lưu thông trên đoạn đường không một bóng cây trở nên vô cùng mệt mỏi với nhiều người.

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 5.

Nhiều gốc cây bị chặt vẫn còn nham nhở trên mặt vỉa hè.

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 6.

Nhiều cây xanh làn chính giữa cũng bị chặt bỏ khiến cả đoạn đường vô cùng trống trải.

Đoạn đường không một bóng cây, được ví như chảo lửa tại Thủ đô - Ảnh 7.

Dự án làm hầm đang gấp rút được xây dựng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem