Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở chuyến hành quân tới sân Velodrome trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, Tottenham bị Chancel Mbemba chọc thủng lưới vào phút 45+2. Tuy nhiên, "The Spurs" đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Marseille nhờ các pha làm bàn của Clement Lenglet (54') và Pierre-Emile Hojbjerg (90+5').
Kết thúc 6 lượt trận ở bảng D, Tottenham dẫn đầu với 11 điểm, Eintracht Frankfurt xếp thứ 2 với 10 điểm. Cả hai cùng giành vé dự vòng knock-out. Với 7 điểm, Sporting Lisbon đứng thứ 3 và xuống chơi ở Europa League.
Do HLV Antonio Conte bị cấm chỉ đạo ở trận này nên trợ lý HLV Cristian Stellini chính là người ngồi trên băng ghế huấn luyện và đại diện cho Tottenham.
Nhận xét về trận đấu vừa qua, ông Cristian Stellini nói: "Hiệp một diễn ra rất khó khăn với Tottenham nhưng chúng tôi không mất lý trí và vẫn tiếp tục triển khai lối chơi của mình. Bàn thua ở những phút bù giờ của hiệp 1 thật khủng khiếp với chúng tôi.
Cú đá của Chancel Mbemba được thực hiện nhanh chóng khiến chúng tôi không kịp phản ứng. Hàng thủ Tottenham cần phải rút kinh nghiệm để hạn chế những tình huống tương tự.
Sau những điều trao đổi trong phòng thay đồ ở quãng thời gian nghỉ giải lao, Tottenham đã thi đấu khởi sắc và tràn đầy năng lượng trong hiệp hai. Chúng tôi thường xuyên áp sát khiến Marseille gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.
Nhờ sự thay đổi thái độ và cách tiếp cận ở hiệp hai nên Tottenham đã có màn lội ngược dòng kịch tính trước Marseille".
Chia sẻ về chấn thương của Son Heung-min, người phải rời sân ở phút 29 để nhường chỗ cho Yves Bissouma, Cristian Stellini cho biết: "Chúng tôi phải kiểm tra cụ thể mức độ chấn thương của Son vào ngày mai nhưng cậu ấy cảm thấy tốt hơn trong phòng thay đồ.
Sau khi trận đấu kết thúc, Heung-min đã có thể ăn mừng trong phòng thay đồ. Tôi không chắc chắn Son có bị chấn động ở đầu hay không nhưng đó là vết thương ở vùng mặt vì mắt của cậu ấy bị sưng".