TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 29/04/2024 15:46 PM (GMT+7)
TP.HCM nắng đỉnh điểm dịp lễ 30/4, nhiều người ví nóng như chảo lửa. Vì vậy, các trung tâm thương mại mát lạnh được nhiều gia đình, du khách kéo vào để cà phê, trốn nóng, giải nhiệt.
Bình luận 0
TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 1.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại. 

Ngày 29/4, theo ghi nhận của Dân Việt, từ gần trưa, các trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM như Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya… đông nghịt người đến vui chơi dịp lễ. Nhiều người cho biết, họ đến các trung tâm thương mại để trốn nóng vì bên ngoài nắng gay gắt.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 2.

Chị Ngọc Anh, ngụ quận 5 cho biết, buổi sáng, chị và nhóm bạn cà phê tại công viên 30/4 trước Dinh Độc lập. Gần trưa, “nắng như chảo lửa”, vì vậy, cả nhóm quyết định vào trung tâm thương mại để “hưởng máy lạnh” và ăn trưa. 

“Trời này chỉ có vào trung tâm thương mại mới mong hết nóng”, Ngọc Anh nói.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 3.

Tương tự chị Ngọc Anh, rất đông người dân, du khách đổ vào các trung tâm thương mại để ăn uống, giải nhiệt. Khách ngồi chờ đến lượt trước một nhà hàng lẩu.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 4.

Nhiều thương hiệu nhà hàng quen thuộc, khách buộc phải xếp hàng hoặc đặt bàn trước thì mới có chỗ trong những ngày này.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 5.

Các quán cà phê bên trong các trung tâm thương mại cũng không còn chỗ trống. 

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 6.

Theo ghi nhận, nếu như trước đây, chỉ một vài thương hiệu F&B tại trung tâm thương mại này luôn "full" ghế (lấp đầy ghế) thì vài ngày qua, cứ quán nào trống ghế là có khách bước vào.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 7.

Khu vực nhà hàng tại các trung tâm thương mại đều không còn chỗ trống. Nam nhân viên một cửa hàng cho biết lượng khách tăng vọt từ hôm bắt đầu nghỉ lễ 30/4. Hầu như trong ngày, rất hiếm thời điểm bàn ghế trống người.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 8.

Dịp này các thương hiệu tung nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi. Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy, lượng người “xuống tiền” mua sắm không nhiều, mà chủ yếu tập trung trốn nóng và ăn uống.

TP.HCM nắng như chảo lửa, khách kéo vào trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, hàng quán hết chỗ- Ảnh 9.

Tại TP.HCM, trong 24h qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều khu vực tại TPHCM nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày là khoảng từ 10h30 - 16h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem