Tình yêu ngọt ngào, hôn nhân mỹ mãn của cô gái Việt và chàng trai Hàn Quốc se duyên nhờ mạng xã hội

Huyền Trần Thứ ba, ngày 16/11/2021 08:21 AM (GMT+7)
Quen nhau qua ứng dụng kết bạn rồi tìm hiểu, cho đến hiện tại cặp vợ chồng chị Xuân Quỳnh và anh chồng người Hàn Quốc đã có một kết thúc có hậu, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Xuân Quỳnh ( sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn) không thể ngờ rằng có một ngày cô lại có tình yêu với chàng trai Hàn Quốc tên là Sangil. Hiện cả hai vợ chồng Quỳnh đang sinh sống ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Xuân Quỳnh tâm sự: "Mùa thu năm 2016. lúc đó mình vừa tròn 26 tuổi, bỏ công việc ở Việt Nam, xách vali sang Hàn Quốc và bắt đầu học tiếng Hàn từ đầu. Ban đầu chỉ để thỏa mãn mong ước sáng thức dậy ở một nơi xa một thời gian rồi quay lại quê hương để ăn cơm mẹ nấu.

Nào ngờ cuộc đời lại có bước ngoặt lớn. Chớp mắt một cái mình đã tốt nghiệp cao học, đi làm, lấy chồng Hàn Quốc. Hành trình của mình tại Hàn đã tròn 5 năm, được gặp gỡ, gắn bó với những con người tuyệt vời, trải nghiệm văn hóa khác biệt, có một người chồng yêu thương, quan tâm, có gia đình chồng tâm lý xem mình như con gái ruột".

Xuân Quỳnh cho hay, trong 5 năm gắn bó với xứ sở kim chi, cuộc gặp gỡ giữa cô nàng và ông xã hiện tại có thể nói là do duyên phận sắp đặt. Hai người tình cờ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò Tinder gần 3 năm trước.

Xuân Quỳnh không thể ngờ được rằng, số phận lại sắp đặt để cô gặp và yêu anh chàng Hàn Quốc đúng như những gì cô mong đợi.

Tình yêu bắt đầu từ quán cà phê chó

Quỳnh cho hay, thời gian đó mình đang vừa nhập học cao học, thời gian rảnh cũng nhiều nên muốn có người nói chuyện để luyện thêm tiếng Hàn, nên lên Tinder và không ngờ gặp chồng mình ở đây.

Thay vì những câu như "chào em", "hi", " mình nói chuyện nha" thì anh chồng bắt đầu bằng câu "Nhà em đang nuôi cún hả?". Hai đứa đã bắt đầu nói chuyện từ đó và gặp nhau sau khoảng 1 tuần liên tục chát trên Tinder.

Hạnh phúc ngọt ngào của cô gái Việt và chàng trai Hàn Quốc se duyên nhờ mạng xã  - Ảnh 1.

Quen nhau qua ứng dụng kết bạn, cô gái Việt bất ngờ có tình yêu đẹp với chàng trai Hàn Quốc.

Xuân Quỳnh nhớ, lần đầu tiên gặp mặt cũng lại liên quan đến thú cưng - quán cà phế chó. Ấn tượng đầu tiên của cô về ngoại hình là anh hoàn toàn không giống style của trai Hàn lúc bấy giờ, anh để tóc dài, đeo khuyên tai rất kiểu nghệ sĩ, nhưng lại nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng và tình cảm.

"Hồi đó đang có hot trend các ông chú trên phim Hàn, thế là Quỳnh bắt đầu trêu và gọi anh là 'chú' mặc dù anh chỉ hơn mình có 4 tuổi và mặt anh thì lại trẻ hơn tuổi.

Lúc hai đứa mình ở quán cafe chó, có 2 bé chó cứ leo vào lòng anh chồng mình và ngủ tỉnh queo. Chồng mình lúc vừa nói chuyện với mình vừa ngồi bất động như vậy trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để cho 2 bé chó được ngủ ngon giấc.

Vốn dĩ mình là người yêu chó và cũng luôn nói rằng nếu mình yêu ai thì người ấy cũng phải là người yêu 2 đứa nhỏ của mình ( là 2 chú chó hiện giờ đang ở Việt Nam cùng mẹ mình) nên vào khoảnh khắc đó, mình đã đổ chồng mình rồi.

Tinh cờ khoảnh khắc mà anh đổ mình cũng chính là lúc đấy, chồng mình bảo lúc anh ngồi cho 2 đứa kia ngủ thì mình đã để anh ngồi dựa vào mình cho đỡ mỏi, việc đó đã làm anh cảm động và quyết định sẽ nhất định sẽ lấy mình luôn từ đó". Xuân Quỳnh bộc bạch.

Yêu nhau khoảng 3 tháng thì Xuân Quỳnh ra mắt bố mẹ chồng và anh cũng về Việt Nam để gặp gia đình nhà gái. Hiện tại, cặp đôi đã về chung nhà với nhau được 2 năm và sắp đón thêm thành viên mới trong thời gian sắp tới.

Thắp lửa tình yêu bằng những lá thư viết tay mỗi ngày

Xuân Quỳnh tự nhận xét mình là người có hơi nóng tính và có chút bốc đồng, bù lại chồng lại hiền và lành như một một hồ nước tĩnh lặng. Bên cạnh chồng, cô học được rất nhiều thứ về việc sống chậm lại, bỏ bớt lo lắng về những chuyện quá xa và trân trọng hiện tại hơn.

"Anh cũng là người đàn ông tình cảm, thích được ôm, thích được hôn, lúc cần mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ, còn không sẽ như em bé 3 tuổi nhõng nhẽo không chịu nổi "cho anh chơi game thêm 10 phút nữa thôi rồi anh nấu cơm" hoặc " cho anh ôm chút xíu nữa thôi rồi anh đi làm".

Ngoài ra, 2 vợ chồng đều lãng mạn một cách rất 'sến'. Bọn mình dù ở chung nhà, gặp nhau mỗi ngày, nhưng vẫn giữ thói quen viết thư tay vào mỗi dịp lễ và ngày kỉ niệm, hoặc đơn giản chỉ là hôm nào đó có điều đặc biệt muốn nói.

Hạnh phúc ngọt ngào của cô gái Việt và chàng trai Hàn Quốc se duyên nhờ mạng xã  - Ảnh 2.

Cả hai tổ chức đám cưới truyền thống tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông xã mình là con một, việc nhà chưa bao giờ đến tay, thậm chí trước khi lấy mình anh còn không phân biệt được đâu là nước mắm và đâu là nước tương. Sau khi được thăng chức từ người yêu lên chồng, anh đã có trong tay công thức 3000 món ăn phục vụ vợ.

Chỉ cần mình thích món gì anh cũng thử làm được. Bù lại vào những lúc tâm trạn mình vui anh sẽ được ăn những món ăn Việt Nam yêu thích như: bò kho, hủ tiếu, bánh xèo, bún chả giò, cá kho tộ...

Ăn xong, chồng còn nhận luôn việc rửa bát, vừa rửa bát vừa hát nghêu ngao như thể việc rửa bát là công việc hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Ngoài việc là đầu bếp chính, ông xã cũng phụ mình dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, phơi đồ. Những công việc nhà, hai vợ chồng mình thường làm cùng nhau như phơi đồ cũng sẽ đứng phơi chung, xếp đồ, dọn dẹp nhà cũng vậy, vừa làm cùng nhau vừa trò chuyện.

Mình hay hỏi tại sao anh yêu chiều mình quá, anh liền trả lời ở bên cạnh mình anh thấy bình yên, nên chỉ cần thấy mình vui, mình cười là anh hạnh phúc", Quỳnh kể chuyện tình yêu với hạnh phúc ngời trên mặt.

Nàng dâu số hưởng được bố mẹ chồng xem như con gái ruột

Ngoài việc có người chồng yêu chiều hết mực, nàng dâu Việt còn có thêm ba mẹ chồng siêu cấp đáng yêu. Biết Quỳnh lấy chồng xa xứ, phải xa bố mẹ, gia đình, nên cả bố mẹ chồng lẫn chồng đều muốn dành hết tình cảm để bù đắp cho cô.

Xuân Quỳnh tâm sự, vì lấy chồng xa nhà, xung quanh cũng không có người thân, ngoài chồng ra thì bố mẹ chồng là người thân duy nhất của cô ở Hàn quốc. Cô nhớ mãi lời mẹ chồng mình nói với mẹ đẻ vào ngày cưới: "Bà thông gia đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ thương con Quỳnh thay cho phần cả của bà thông gia, sẽ chăm sóc và không để con chịu thiệt".

Hạnh phúc ngọt ngào của cô gái Việt và chàng trai Hàn Quốc se duyên nhờ mạng xã  - Ảnh 3.

Nàng dâu Việt được bố mẹ chồng Hàn Quốc xem như con ruột.

"Và thực tế đúng như vậy, mẹ chồng mình lo cho mình từng tí một. Hiện tại chắc chồng mình thành người thiệt thòi nhất nhà, vì mọi thứ ưu tiên cho mình trước rồi mới tới lượt chồng mình. Mọi người cứ hay đùa là bố mẹ chồng mình đổi anh con trai để lấy cô con gái, giờ chồng mình thành con trai của mẹ ruột mình rồi.

Bí quyết của mình là cứ dành hết tình cảm thật lòng đối xử và quan tâm tới bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Tình cảm mình cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu.

Bật mí là mình rất hay nói "Con yêu bố, con yêu mẹ". Điều mà chắc chắn bố mẹ không được nghe thường xuyên từ anh con trai của mình rồi", Xuân Quỳnh tâm sự.

( Ảnh trong bài do NVCC)

.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem