TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 25/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên ở Hà Nội; mưa đá trắng trời, trắng đất ở huyện vùng cao Vân Hồ, Sơn La; 3 nam thiếu niên hiếp dâm bé gái quen qua mạng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 24/4, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, Giang không có công ăn việc làm ổn định, sống lang thang, thường xuyên đi xin ăn, nhặt ve chai trên địa bàn TP.Hà Nội.

Khoảng đầu tháng 4, Giang gặp anh N. (cũng thường đi lang thang xin ăn) tại khu vực bến xe Mỹ Đình, rồi phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến Giang bị anh N. đánh.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 1.

Bùi Văn Giang. (Ảnh: Công an Hà Nội). Nguồn: Dân Trí

Ngày 20/4, Giang đi lang thang đến khu vực chòi Bát Giác (vườn hoa Mộ Lao, Hà Đông) để trú mưa thì gặp anh N. đang nằm trong chòi. Giang nhận ra đây là người đã từng đánh, dùng xoong đuổi mình đi chỗ khác.

Đến chiều hôm sau, Giang mua rượu về uống rồi nhặt cán chổi bằng tre ở bãi rác, quay lại chòi ở khu vực công viên Mộ Lao tìm anh N. để trả thù.

Thấy anh N. đang ngủ, Giang dùng cán chổi vụt khoảng 2-3 phát vào vùng đầu anh N. đến cán chổi bị gãy. Anh N. tỉnh dậy nhặt gạch, đá xung quanh chòi ném nên Giang bỏ chạy.

Sau đó, Giang tiếp tục uống rượu. Khoảng 30 phút sau, Giang lại ra bãi rác nhặt một đoạn gậy gỗ quay lại tiếp tục vụt 3-4 phát vào vùng đầu anh N. rồi vứt gậy, bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả, anh N. tử vong tại chỗ.

Rạng sáng 23/4, Công an quận Hà Đông bắt giữ Bùi Văn Giang, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Mưa đá trắng trời, trắng đất ở huyện vùng cao Vân Hồ, Sơn La

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 16 giờ chiều 24/4, trận mưa đá lớn trút xuống huyện vùng cao Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Đá rơi phủ trắng cả nương rẫy, đường đi, gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Clip Mưa đá trắng trời, trắng đất ở huyện vùng cao Vân Hồ. Nguồn: Facebook người dân

Trận mưa đá vừa dứt, ông Tếnh A Chìa, Bí thư Đảng uỷ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ chưa hết bàng hoàng. Sân nhà, vườn cây phủ một lớp đá dày. Vườn dâu tây vừa trồng xong bị hư hại nặng.

Từ đầu năm đến nay, ở Vân Hồ xuất hiện nhiều trận mưa đá, nhưng không ai nghĩ, trận mưa đá lần này lại có sức "hủy diệt" như này.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 2.

Diện tích rau màu bị thiệt hại nghiêm trọng sau trận mưa đá vào chiều 24/4. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Chìa, những nhà lợp tấm phi bờ rô xi măng đều bị thủng. Cả nghìn héc ta rau, mận, cam, lê, dâu tây… bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện xã đang tiến hành thống kê thiệt hại. "Diện tích rau màu bị thiệt hại nghiêm trọng, gần như không có cơ hội thu hoạch. Chưa năm nào thời tiết lại khốc liệt như năm nay, đầu mùa nắng hạn, giữa mùa mưa đá liên tục", ông Chìa thở dài.

Cũng giống như ông Chìa, chị Tráng Thị Dụ ở Vân Hồ đến giờ chưa hết "sốc" vì trận mưa đá quá lớn. Chỉ chưa đầy 15 phút mà nương rau sau nhà chị Dụ đã phủ trắng đá, tựa như có ai cố tình đổ cả xe đá vào vậy. Đá rơi đầy trên mái nhà, phủ kín đường đi.

Theo chị Dụ, chưa bao giờ chị chứng kiến trận mưa đá lớn và kinh hoàng đến vậy.

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vân Hồ cho biết: Trận mưa đá kinh hoàng chiều 24/4, các xã Vân Hồ, Lóng Luông, thị trấn Vân Hồ… đều bị ảnh hưởng. Hiện huyện đang thống kê thiệt hại.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận mưa đá kinh hoàng chiều 24/4:

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 3.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 4.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 5.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 6.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 7.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 8.

3 nam thiếu niên hiếp dâm bé gái quen qua mạng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 9.

Bé gái bị hiếp dâm và người thân đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: CQCA). Nguồn: SKĐS

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N. (13 tuổi, thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum) tố giác về việc cháu N. bị 3 người xâm hại tình dục.

Kết quả xác minh, khoảng đầu tháng 3/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu N. quen đối tượng H. (sinh năm 2009, trú cùng địa phương).

Sau đó, khi M., Đ. (đều sinh năm 2009, cùng trú tại địa phương) đến nhà H. chơi thì H. nhắn tin cho cháu N. rủ đến nhà H. chơi.

Khi cháu N đến nơi, 3 đối tượng H., M., Đ. lôi N. vào trong nhà rồi từng đối tượng lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum nhanh chóng tổ chức điều tra, lấy lời khai của các đối tượng. Căn cứ những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng hiếp dâm cháu N.

Ông lão nghi bị người đàn ông đánh tử vong khi xin nước đá bất thành

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/4, UBND xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông T.V.T. (68 tuổi, ngụ ấp 12) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 23/4, một người tên T.V.G. (37 tuổi, ngụ cùng xã Phong Thạnh Đông) vào vào nhà của ông T. xin nước đá uống.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 11.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và tử thi điều tra vụ án. Ảnh: An An

Lúc này, ông T. nói nhà không có nước đá chỉ có nước nóng thì bất ngờ G. xông vào đánh ông T. rồi ôm nạn nhân vào nhà. Đến sáng 24/4, người nhà phát hiện ông T. tử vong nên trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, ông T. tử vong do tác động ngoại lực, dẫn đến gãy be sườn đâm vào phổi.

Hiện G. đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Ông Trần Quí Thanh nói lời sau cùng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/4, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 12.

Đại diện VKSND TP.HCM trình bày quan điểm luận tội đối với 3 cha con ông Trần Quí Thanh chiều 24/4. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, 3 bị cáo gồm ông Trần Quí Thanh, con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi), bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 13.

Ông Trần Quí Thanh nói mình đã lớn tuổi, vẫn phải điều hành doanh nghiệp, ông trải qua nhiều biến cố và có công lớn với hàng ngàn người lao động, trong đó có nông dân... Ảnh: Chinh Hoàng

Sau khi VKS đề nghị mức án đối với 3 cha con ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. HĐXX thông báo tòa sẽ tuyên án vào 10h sáng 25/4.

Nói lời sau cùng tại tòa, ông Trần Quí Thanh cảm ơn HĐXX đã cho mình hiểu rõ về sai lầm trong thời gian vừa qua. Đồng thời, ông cũng cảm ơn các cán bộ trại giam đã giải thích rõ về đường lối, chính sách pháp luật trong thời gian ông bị tạm giam.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông lang thang bị sát hại tại công viên; mưa đá kinh hoàng ở Sơn La- Ảnh 14.

Bà Trần Ngọc Bích mong HĐXX khoan hồng cho cha và chị gái để sớm trở về. Ảnh: Chinh Hoàng

"Bị cáo trưởng thành từ cô nhi viện, trải qua cuộc sống nhiều biến cố, thằng trầm. Hôm nay bị cáo đứng đây đã phải trả giá… nhưng vẫn luôn học hỏi để vượt qua để làm gương cho các con và những cộng sự của mình. Bị cáo rất ân hận về những gì đã xảy ra, sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình…", bị cáo Thanh nói và cho hay quá trình làm việc luôn chăm chỉ đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lao động trong đó có bà con nông dân…

Tiếp đó, bà Trần Ngọc Bích nói lời sau cùng, bị cáo này cảm ơn các cơ quan tố tụng đã giải thích cho mình hiểu rõ sai lầm mình đã thực hiện. Nữ bị cáo cảm ơn khi nhà chức trách cho mình tại ngoại để có điều kiện thực hiện các thỏa thuận với đối tác.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm kinh tế nên được giáo dục theo phương châm sống là phải cho đi, cống hiến cho xã hội", bị cáo Bích nói và cho biết, thấy hối tiếc về lỗi lầm mình đã gây ra. Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cha, chị gái và mình để sớm trở về cống hiến cho xã hội.

Còn bị cáo Trần Uyên Phương cũng nói hối tiếc về hành vi của mình. Bị cáo này cho hay 12 tháng qua là khoảng thời gian khó quên…

Sau lời nói sau cùng của các bị cáo, HĐXX nghỉ để nghị án, đến 10 giờ sáng 25/4, sẽ tuyên án.

Trước đó, tại phần luận tội, Viện KS cho rằng, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, người liên quan tại toà, có đủ cơ sở để xác định từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp làm việc, trao đổi với người vay tiền, môi giới rồi thông báo 2 con là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích nên phải chịu trách nhiệm chính; chịu trách nhiệm tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Các bị cáo che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng vốn góp, có biến động sang tên, chuyển nhượng thậm chí khởi kiện tranh chấp ra toà. Bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã ghi nhận, cả 3 cha con nhà ông Trần Quí Thanh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem