Thực hư chuyện cậu bé lớp 7 bị bạn đánh nhưng có cách xử lý khiến người lớn thán phục

Tào Nga Thứ ba, ngày 13/09/2022 19:00 PM (GMT+7)
Cách ứng xử tinh tế của cậu bé lớp 7 ở Hà Nội sau khi bị bạn đánh đang là câu chuyện gây bão mạng, được chia sẻ rầm rộ.
Bình luận 0

Cách ứng xử của nam sinh lớp 7 khi bị bạn đánh

Tuổi học sinh nghịch ngợm, hiếu động nên không ít lần người lớn phải đau đầu khi các em đến trường đi học có những lúc va chạm, khúc mắc. Thậm chí, có cả trường hợp những mâu thuẫn trẻ nhỏ tưởng chừng vụn vặt nhưng bỗng chốc lại xé ra to khi có sự can thiệp của người lớn. Tuy nhiên, mới đây, Nguyên Khôi - một cậu bé học lớp 7 bị bạn đánh đã có cách ứng xử rất tinh tế khiến ai cũng phải nể phục. 

Thực hư chuyện cậu bé lớp 7 bị bạn đánh nhưng có cách xử lý khiến người lớn thán phục - Ảnh 1.

Tin nhắn của Nguyên Khôi sau khi 2 bạn đánh nhau trên lớp. Ảnh: NVCC

Câu chuyện bắt đầu từ tin nhắn bất ngờ mà vợ chồng chị Nguyễn Thùy Dương, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, phụ huynh em Đức Dương nhận được từ Nguyên Khôi: "Cháu chào chú. Chú có phải bố của bạn Đức Dương không ạ? Cháu là bạn của Đức Dương ạ. Hôm nay cháu muốn nói với chú, bạn Dương đánh cháu. Vào buổi chiều. Lúc ra chơi thì bạn chỉ trêu trêu thôi ạ. Bạn ấy lấy con gấu bông định chọc vào mặt kiểu trêu thôi ạ, nên cháu không nghĩ nhiều. Nhưng bạn ấy chọc vào mặt cháu liên tục. Lúc đó cháu mới lấy tay bỏ con gấu ra. 

Tại cháu thấy hơi quá... Thế là bạn ấy tức vì chắc bạn tưởng cháu muốn gây sự, nên bạn ấy lấy con gấu bông đập mạnh vào đầu cháu. Lúc đấy cháu nghĩ không ai là không tức khi bị ai đó trêu quá mức, cháu mới đẩy bạn ra để bạn không đánh nữa. Bạn ấy giật tóc và đánh cháu... Rồi cuối cùng bạn ấy đẩy mạnh, cháu ngã vào bàn, xong rồi bạn ấy nói "đừng tưởng mình to xác nhé". 

Cháu đành phải nói với chú vì cháu không muốn nói với bố mẹ cháu, sợ bố mẹ cháu nóng tính, cháu không muốn lớn chuyện. Nhưng chú đừng lo quá vì giờ cháu chỉ bị đau một chút khi sờ vào đầu thôi. Bạn Dương đã gây sự trước và lỗi của bạn là hơi dễ nóng. Còn cháu thì có lỗi khi không báo cho bố mẹ hay ai mà lại gây phiền cho chú ạ. Cháu cảm ơn chú đã lắng nghe".

Sau khi nhận tin nhắn, phụ huynh của em Đức Dương phản hồi: "Để chú hỏi lại bạn Dương đầu đuôi câu chuyện. Nếu Dương có lỗi chú sẽ bắt bạn Dương xin lỗi cháu. Có gì mong cháu bỏ qua cho bạn ấy". Và ngay lập tức, cậu bé Nguyên Khôi trả lời: "Vâng ạ. Cháu sẵn lòng bỏ qua cho bạn ấy ạ. Cháu chào chú".

Bị bạn đánh nhưng Nguyên Khôi đã chủ động viết tin nhắn gửi cho bố bạn Đức Dương. Câu chuyện được mẹ của Đức Dương chia sẻ và ngay lập tức gây bão mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Nguyên Khôi và bày tỏ đây là một câu chuyện rất đẹp về ứng xử của con trẻ mà chính người lớn cũng nên học hỏi.

Thực hư chuyện cậu bé lớp 7 bị bạn đánh nhưng có cách xử lý khiến người lớn thán phục - Ảnh 2.

Đức Dương và Nguyên Khôi cùng nhau đi ăn kem sau sự cố trêu nhau. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, cái kết rất đẹp của câu chuyện là hai bạn đã bỏ qua cho nhau và rủ nhau đi... ăn kem. Đôi bạn nhỏ này hiện đang học lớp 7, Trường THCS Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Một câu chuyện nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Thùy Dương cho hay: "Sau khi bố Đức Dương cho tôi xem những dòng tin nhắn tin nhắn của Nguyên Khôi, tôi đã rất cảm phục về cách ứng xử tình huống một cách khéo léo, tế nhị, ấm áp tình cảm của cậu bé. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và tự hỏi, sao một cậu bé vừa mới bước vào lớp 7 thôi mà đã có cách nói chuyện rất người lớn và tâm lý. Tôi nghĩ, đây là một câu chuyện rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn nên cần lan tỏa cho nhiều người được biết. Qua câu chuyện này, hy vọng người lớn và ngay cả trẻ em sẽ rút ra được những bài học cho riêng mình về cách đối nhân xử thế để góp phần là cho xã hội tốt đẹp hơn". 

Chị Dương cũng chia sẻ thêm: "Sau khi bị "nổi tiếng một cách bất đắc dĩ", hai bạn có ngượng ngùng, không thích vì rất ngại khi bị bạn bè, thầy cô và nhiều người trên mạng xã hội biết đến câu chuyện này. Về phía gia đình Nguyên Khôi, sau khi được cô giáo chủ nhiệm lớp chia sẻ thông tin, tôi được bố mẹ cậu bé đã được biết về hành động đẹp của con trai mình, họ rất vui và tự hào về cách ứng xử của con trai mình, đồng thời lựa lời động viên con trai…".

Theo tiết lộ của chị Thùy Dương, Đức Dương là cậu bé thông minh, hiếu động, nói nhiều, hài hước và hay trêu đùa bạn bè. Tuy nhiên, cậu bé rất biết lắng nghe, biết sai và nhận lỗi một cách chân thành.

"Chúng tôi vẫn thường dạy con về chữ "đức" đứng trên chữ "tài". Tôi nói với hai con của mình (không chỉ riêng Đức Dương), các con sau này tài giỏi, kiếm tiền nhiều đến đâu bố mẹ chưa cần biết, chỉ mong các con là người sống tử tế, sống có trước có sau, ngoan ngoãn và hiếu thuận. Được như vậy thì bố mẹ mới là người có phúc. Trong câu chuyện cụ thể với Nguyên Khôi, chúng tôi dạy con biết chịu trách nhiệm về lỗi của mình gây ra, không né tránh và không tái phạm…", chị nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem