Thua đau Chelsea, Liverpool có nguy cơ mất chức vô địch

Chủ nhật, ngày 27/04/2014 21:59 PM (GMT+7)
Với đấu pháp chiến thuật hợp lý, Chelsea đã hạ gục chủ nhà Liverpool 2-0 trong trận “đại chiến” tại vòng 36 Premier League vừa kết thúc trên sân Anfield. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Liverpool: Simon Mignolet; Glenn Johnson, Martin Skrtel, Mamadou Sakho, Jon Flanagan; Lucas Leiva (Sturridge 58'), Steven Gerrard, Joe Allen; Philippe Coutinho, Luis Suarez, Raheem Sterling.

Chelsea: Mark Schwarzer; Cesar Azpilicueta, Tomas Kalas, Branislav Ivanovic, Ashley Cole; Nemanja Matic, John Obi Mikel, Frank Lampard; Mohamed Salah (Willian 60'), Demba Ba, Andre Schurrle.

Bàn thắng: Demba Ba (45+3), Willian (90 +4).

img
Johnson truy cản pha đi bóng của Schurrle.


Đang có được tinh thần hưng phấn cộng với việc được thi đấu tại thánh địa Anfield, các cầu thủ Liverpool đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Martin Atkinson và tạo ra thế trận áp đảo so với các vị khách Chelsea.

Tuy nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội nhưng các pha bật tường quyết định của Lữ đoàn đỏ lại khá đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ với số đông của Chelsea “bẽ gãy”. Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, Liverpool đã phải trả giá đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Phút 45+3, Gerrard (8-Liv) để mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Ba (19-Chelsea) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Mignolet (22-Liv) trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho Chelsea.

img

Sang hiệp 2, Liverpool đã dồn toàn lực lên để tấn công. Dẫu vậy, họ vẫn gặp bế tắc trong việc tìm ra phương án xuyên thủng “bức tường phòng ngự” mà Chelsea dựng lên trước khung thành của thủ môn Mark Schwarzer.

Với mong muốn xoay chuyển cục diện, HLV Brendan Rodgers đã lần lượt tung cả hai tiền đạo Daniel Sturridge (15) và Iago Aspas (9) vào sân để tăng cường sức công phá cho Liverpool. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh đó cũng không mang lại hiệu quả.

img
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea


Phút 90+4, Chelsea có pha phản công sắc bén. Và Torres (9) đã có đường chuyền dọn cỗ cho Willian (22) dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho The Blues. Như vậy, Liverpool đã phải đón nhận trận thua đầu tiên sau 11 trận toàn thắng

Mặc dù để thua trong trận đấu này, song Liverpool vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League khi có được 80 điểm sau 36 trận, hơn đội xếp sau là Chelsea 2 điểm và Man City 6 điểm. Tuy nhiên, hiện Man xanh vẫn còn 2 trận chưa đấu. Nếu đội bóng thành Manchester toàn thắng, họ sẽ bằng điểm Liverpool nhưng xếp trên do có hiệu số bàn thắng-thua cao hơn. Điều đó khiến cuộc đua vô địch tại Premier League mùa này trở nên hấp dẫn và gay cấn hơn bao giờ hết.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Chelsea.

Vào! Liverpool-Chelsea: 0-2. Phút 90+4, Chelsea có pha phản công sắc bén. Và Torres (9) đã có đường chuyền dọn cỗ cho Willian (22) dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Phút 90+3, Cole (3-Chelsea) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình câu giờ.

Phút 90+2, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Suarez (7-Liv) tung ra cú dứt điểm nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Schwarzer (23-Chelsea).

Phút 86, từ bên cánh trái, Sterling (31-Liv) chuyền bóng vào trung lộ cho Gerrard (8) tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 84, Fernando Torres (9-Chelsea) được tung vào sân thay Demba Ba (19).

Phút 81, Flanagan (38-Liv) rời sân nhường chỗ cho Iago Aspas (9).

Phút 79, Suarez (7-Liv) có pha bấm bóng trong vòng cấm để Gerrard (8) băng vào đánh đầu trúng vị trí của thủ thành Schwarzer (23-Chelsea).

img

Phút 77, Gary Cahill (24-Chelsea) được tung vào sân thay Schurrle (14).

Phút 75, Gerrard (8-Liv) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Schwarzer (23-Chelsea) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn bóng.

Phút 71, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Suarez (7-Liv) ngã người móc bóng trong vòng cấm nhưng không thành công.

img
Sakho cản phá pha đi bóng của Salah.

Phút 66, Allen (24-Liv) tung ra cú sút xa đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Schwarzer (23-Chelsea).

Phút 63, từ bên cánh trái, Schurrle (14-Chelsea) đột phá vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm từ xa khiến thủ thành Mignolet (22-Liv) phải đẩy bóng giải nguy.

Phút 60, Salah (15-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho Willian (22).

img
Gerrard theo kèm Kalas.

Phút 59, Mikel (12-Chelsea) đánh đầu phá bóng không tốt tạo điều kiện để Allen (24-Liv) tung ra cú sút xa khiến thủ môn Schwarzer (23-Chelsea) phải trổ tài cản phá.

Phút 58, Liverpool có sự thay đổi người đầu tiên. Daniel Sturride (15) vào sân thế chỗ Lucas (21).

Phút 56, Gerrard (8-Liv) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Schwarzer (23-Chelsea).

Phút 52, sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Ivanovic (2-Chelsea), Gerrard (8-Liv) khống chế bằng ngực rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

img
Salah phạm lỗi với Sterling.

Phút 50, Johnson (2-Liv) có pha đột phá từ bên cánh phải xâm nhập vòng cấm nhưng Cole (3-Chelsea) đã kịp áp sát giải nguy.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Liverpool đã thi đấu áp đảo khi nắm giữ 69% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 pha dứt điểm nhưng không trúng đích. Bên phía Chelsea thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Vào! Liverpool-Chelsea: 0-1. Phút 45+3, Gerrard (8-Liv) để mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Ba (19-Chelsea) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Mignolet (22-Liv) trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho Chelsea.

Phút 45+2, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm để Kalas (33) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Liverpool.

Phút 45, Cole (3-Chelsea) bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ thành Mignolet (22-Liv) phải đẩy bóng giải nguy.

img
Cole theo kèm Sterling.

Phút 43, Lampard (8-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sterling (31-Liv).

Phút 41, Sterling (31-Liv) chuyền bóng cho Suarez (7) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 38, Flanagan (38-Liv) để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha dứt điểm của Salah (15-Chelsea) nhưng trọng tài Martin Atkinson lại không cho Chelsea được hưởng quả phạt đền.

img
Pha tranh cướp bóng giữa Suarez với Matic.

Phút 37, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ môn Mignolet (22-Liv) phải đẩy bóng giải nguy.

Phút 34, Coutinho (10-Liv) thực hiện đường chọc khe vào trong vòng cấm nhưng Suarez (7) lại không hiểu ý.

Phút 26, Coutinho (10-Liv) thực hiện tình huống đột phá bên cánh trái rồi chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Suarez (7) tung ra cú dứt điểm nhưng Ba (19-Chelsea) đã kịp áp sát cản phá.

img
Mourinho ngăn cản các cầu thủ Liverpool đưa bóng vào cuộc.

Phút 25, từ bên cánh trái, Gerrard (8-Liv) có pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Ivanovic (2-Chelsea) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 21, Salah (15-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sterling (31-Liv).

Phút 14, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Sakho (17-Liv) liên tiếp tung ra 2 pha dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 11, từ bên cánh phải, Suarez (7-Liv) treo bóng vừa tầm vào trong vòng cấm cho Coutinho (10) băng vào dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

img
Cầu thủ đôi bên bắt tay nhau trước trận đấu.

Phút thứ 8, Sterling (31-Liv) thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải nhưng Kalas (33-Chelsea) đã kịp áp sát cản phá.

Phút thứ 6, Cole (3-Chelsea) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Mignolet (22-Liv) phải trổ tài cản phá.

Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.

Nhận định trước trận đấu:

Sau 35 vòng đấu đã qua tại Premier League, Liverpool đang ung dung ở ngôi đầu bảng khi có được 80 điểm, hơn Chelsea 5 điểm, bỏ xa Man City 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Vì vậy, nếu đánh bại Chelsea tại sân Anfield vào tối nay, thầy trò HLV Brendan Rodgers coi như đã chạm một tay vào chức vô địch.

img
Gerrard đang đứng trước cơ hội có được chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp.

Bên cạnh mục tiêu “bỏ túi” 3 điểm để hướng tới ngôi vô địch, các cầu thủ Liverpool cũng đang nóng lòng muốn đòi lại món nợ thua 1-2 trong trận lượt đi tại sân Stamford Bridge hồi tháng 12.2013.

Với việc đội hình Chelsea đang bị sứt mẻ nghiêm trọng khi Petr Cech, John Terry (chấn thương) và Ramires (treo giò) chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của Eden Hazard và Samuel Eto’o còn bỏ ngỏ, đây được xem là cơ hội tốt để Liverpool “nhấn chìm” đối thủ.

Chắc chắn, sự thiếu vắng của đội trưởng Terry và thủ môn Petr Cech sẽ khiến hàng thủ Chelsea đánh mất đi sự chắc chắn vốn có của mình. Trong bối cảnh đó, họ sẽ khó có thể đương đầu với “tam tấu” Raheem Sterling, Luis Suarez và Daniel Sturridge bên phía Liverpool. Nên nhớ, kể từ đầu mùa giải đến nay, bộ ba này đã cùng nhau mang về 59 bàn thắng cho đội bóng vùng Merseyside.

img
Trung vệ trẻ Tomas Kalas có cơ hội đá chính trong đội hình Chelsea.

Thời gian gần đây, Liverpool đang có được phong độ cực tốt tại giải Ngoại hạng khi duy trì được thành tích 11 trận toàn thắng. Với thành tích đối đầu vượt trội thắng 46, hòa 15 và thua 9 trận sau 70 lần đối đầu tại Premier League (trước đó là giải hạng nhất Anh) cùng việc được thi đấu trên sân nhà Anfield, Lữ đoàn đỏ đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Chelsea.

Do phải đá trận lượt về vòng bán kết Champions League với Atletico Madrid vào giữa tuần sau nên nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ cho một số trụ cột nghỉ dưỡng sức trong chuyến hành quân tới sân Anfield vào tối nay. Trong trường hợp đó, cơ hội giành chiến thắng sẽ trở nên sáng sủa hơn với The Kop.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Liverpool sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Chelsea, bởi từ xưa đến nay, Jose Mourinho vốn nổi tiếng là bậc thầy về chiến thuật.

img
Sự cuồng nhiệt của các CĐV Liverpool bên ngoài sân Anfield.

Trong lúc đội nhà đang gặp khó khăn, không loại trừ khả năng Người đặc biệt sẽ cho các học trò chơi “tử thủ” bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ phản công. Vì vậy, nếu cứ mãi mê dâng cao mà không ghi được bàn thắng, Liverpool hoàn toàn có thể dính “đòn hồi mã thương” của Chelsea bất cứ lúc nào.

Ở trận đấu tới, Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Jose Enrique (chấn thương), Jordan Henderson (treo giò). Khả năng ra sân Daniel Sturridge vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Victor Moses (mượn từ Chelsea không được phép thi đấu).

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem