Thủ lĩnh "Tôi ghét Hóa học": Xinh đẹp, giỏi giang, là học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa

Khánh Linh Thứ năm, ngày 21/05/2020 12:18 PM (GMT+7)
Sau khi nhận lời thách đấu so tài, cô gái xinh đẹp thủ lĩnh của hội "Tôi ghét Hóa học" đã giành chiến thắng thuyết phục trước hội "Tôi yêu Hóa học". Danh tính của cô gái này đang được dân mạng truy tìm.
Bình luận 0

img

Thủ lĩnh của hai nhóm "yêu - ghét Hóa học" vừa có cuộc "đối đầu" nhau nhận được nhiều sự quan tâm. 

Mới đây, trên mạng xã hội đã diễn ra cuộc tranh tài về Hóa học giữa 2 nhóm "Tôi yêu Hóa học" và "Tôi ghét Hóa học". Cuối cùng sau màn thi đấu kịch liệt "một 9 một 10", phần thắng thuộc về cô gái Phí Phương Anh – thủ lĩnh của nhóm "Tôi ghét Hóa học" được thành lập năm 2018 với 85.000 lượt theo dõi.

Phương Anh (SN 1993, quê Thái Bình) từng đỗ 3 trường chuyên THPT trọng điểm, học lớp chuyên Hóa Trường THPT chuyên Thái Bình, đạt giải Khuyến khích Quốc gia Hóa học. Cô nàng đồng thời là cựu sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội, hiện đang làm cán bộ tuyển sinh của trường Đại học FPT.

img

img

Cô gái hội "Ghét Hóa học" vừa xinh đẹp lại đa tài. 

Ngoài ra, cô nàng quê Thái Bình còn sở hữu loạt thành tích đáng ngưỡng mộ: tham gia cuộc thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, kỳ thi giải Toán qua máy tính cấp quốc gia, giành học bổng trường Aprotrain Aptech – Đào tạo lập trình viên chuẩn quốc tế…

Nói về lý do thành lập nhóm "ghét Hóa học", cựu sinh viên ĐH Ngoại thương chia sẻ: "Mình thích cái tên đó vì có thời điểm mình từng rất ghét Hoá học và mất gốc hoàn toàn. Mình lập nhóm là dành cho những bạn trẻ cũng từng không yêu thích môn học này để có thể bắt đầu học và hứng thú hơn".

Phương Anh kể lại câu chuyện ghét Hoá của mình: "Bắt đầu từ năm lớp 8 học Hóa học, do mải chơi điện tử nên mình chỉ được tổng kết 3,5 điểm. Vào buổi họp cuối năm, lúc nghe tin mình được điểm thấp, bố mình cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Lúc đó mình thấy nhục nhã lắm nên thề sẽ phấn đấu lọt vào top 5 đội tuyển Hóa trong năm tới. 1 năm sau đó mình đã dành cả thanh xuân để học Hóa".

Tuy nhiên, con đường thực hiện giấc mơ đó không hề dễ dàng vì Phương Anh mất gốc kiến thức Hóa cả năm lớp 8. Dù đã đi học thêm nhưng cô nàng cho biết mình không hiểu gì.

"Cô giáo dạy mình kiến thức của cấp 3 nên lúc đó mình đã mua sách giáo khoa và sách nâng cao từ lớp 10 đến 12 về đọc. Càng tìm hiểu, mình càng thấy môn Hóa thú vị. Mình còn tham khảo thêm cả những cuốn sách, tài liệu của bố mẹ vì cả hai đều là dược sĩ", Phương Anh chia sẻ.

img

Cô nàng từng rất ghét Hóa học trước khi đạt giải Khuyến khích Quốc gia bộ môn này. 

Bằng sự nỗ lực của mình, cô gái trẻ đã được gọi tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường và xuất sắc lọt vào top 5, sau đó là top 2 và tham gia đội tuyển thành phố Thái Bình.

Tuy nhiên vì giải đề thi theo kiến thức cấp 3 mà Phương Anh bị trừ toàn bộ điểm và không có giải. Cô gái tưởng chừng trầm cảm, tuyệt thực, thậm chí bỏ cuộc và quay lại chơi điện tử. Chỉ đến khi thấy mẹ khóc vì thương con, 9X mới bừng tỉnh.

Cuối cùng cô gái lấy động lực trở lại và thi đỗ vào cả 3 trường chuyên: THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Sư phạm và chuyên Thái Bình.

img

img

9X vẫn có niềm đam mê với tự nhiên dù đã ra trường, đi làm. 

Dù hiện tại đã đi làm nhưng Phương Anh vẫn gắn bó với việc nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên đặc biệt Toán logic và Hóa học. Cô gái trẻ thường xuyên thành lập các hội nhóm chia sẻ kiến thức để giúp các em học sinh bồi dưỡng niềm đam mê học tập, săn học bổng hay định hướng tương lai.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem