Thái Lan: Du khách suýt chết vì nhảy bungee đòi bồi thường

Thứ năm, ngày 23/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Một du khách Hồng Kông có tên Mike đã nhảy bungee và gặp tai nạn thảm khốc nhưng may mắn sống sót.
Bình luận 0

Hôm nay, nhân viên của Công viên hoang dã Chang Thai Thappraya ở Pattaya, tỉnh Chon Buri, miền đông Thái Lan, đã bình luận về sự cố đứt dây bungee khiến một du khách đến từ Hong Kong suýt thiệt mạng vào tháng trước.

Người điều hành trò nhảy bungee, Natthaphon Yokcharoen, 41 tuổi, đã đưa các phóng viên đến xem hiện trường vụ việc, một bục cao khoảng 30 mét tính từ mặt hồ. Nattaphon nói rằng, tất cả những người nhảy bungee đều phải ký vào một văn bản trước khi nhảy và nhân viên sẽ trình diễn cách thực hiện trước khi khách du lịch thực hiện bước nhảy.

"Hôm đó, du khách đến nhảy bungee và xảy ra tai nạn. Sợi dây bị đứt và một du khách rơi xuống nước. Chúng tôi đưa thẳng anh ấy đến một bệnh viện tư nhân và bác sĩ nói rằng anh ấy không bị thương tích gì, như đã nêu trong giấy chứng nhận y tế mà anh ấy nhận được từ bệnh viện. Tôi hỏi bác sĩ liệu du khách bay ra nước ngoài có an toàn không, bác sĩ nói không có vấn đề gì.

Thái Lan: Du khách suýt chết vì nhảy bungee đòi bồi thường - Ảnh 1.

Hình ảnh Mike rơi tự do vì dây bungee bị đứt. (Ảnh: IT).

Sau đó, tôi nói chuyện với khách du lịch và yêu cầu bộ phận kế toán bồi thường cho đến khi khách du lịch hài lòng. Khi đó, khách du lịch đã đồng ý với mức bồi thường mà chúng tôi đưa ra. Thappraya Safari đã mở cửa được 7 năm và chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Tất cả các thiết bị của chúng tôi được cấp phép. Tôi muốn xin lỗi vì sự cố này", người này nói.

Natthaphon không đề cập đến bệnh nhiễm trùng phổi của khách du lịch, các chuyến đi đến bệnh viện khi trở về Hồng Kông hoặc tổn thương tinh thần do thoát chết trong gang tấc.

Chang Thai Thapparaya Safari vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Trước đó, một du khách Hồng Kông có tên Mike đã nhảy bungee và gặp tai nạn tại công viên này.

Thái Lan: Du khách suýt chết vì nhảy bungee đòi bồi thường

Một trong những đồng nghiệp của Mike đã nhảy trước và  thành công, còn Mike là người tiếp theo, háo hức được nhảy. Các nhân viên buộc dây bungee vào chân của Mike và đẩy anh ta ra khỏi cần cẩu.

Mike rơi với hai cánh tay dang rộng 30 mét trước khi cách mặt nước khoảng 5 mét, sợi dây buộc quanh mắt cá chân của anh bị đứt, bắn anh rơi xuống đáy hồ bên dưới. Một lúc sau, Mike tỉnh lại khỏi cơn choáng và tự mình bơi lên mặt nước.

Du khách bị thương nói với HK01 rằng, anh cảm thấy đau dữ dội đến mức choáng váng. Anh ta được kéo lên khỏi mặt nước và nhanh chóng đến bệnh viện nhưng điều kỳ diệu là không cần phẫu thuật hay thậm chí là nhập viện.

Do chạm nước trước, nách của Mike bị mất cả một lớp da. Chân anh bầm tím, mắt trái sưng đỏ, khắp người đau nhức. Nhưng các cơ quan nội tạng vẫn còn nguyên vẹn. Các bác sĩ cho biết anh ấy "ổn" và cho anh ấy lên đường với một số loại thuốc giảm đau mà không hề rửa sạch hay băng bó vết thương cho anh.

Khi Mike cảm thấy tốt hơn, anh đã gửi email cho công viên nhảy bungee để yêu cầu bồi thường cho việc suýt chết. Công viên chỉ đề nghị hoàn lại 2.000 baht tiền vé cho Mike và thanh toán chi phí y tế ngay lập tức chỉ tốn 8.000 baht.

Mike cảm thấy xúc phạm trước lời đề nghị và đã không ký vào tài liệu. Khi trở về Hồng Kông, Mike đã được chụp CT, MRI và X-quang, đồng thời được điều trị nhiễm trùng phổi, mắc phải do chấn động hoặc vô tình nuốt phải nước bẩn ở hồ Pattaya.

Anh ấy đã ở trong bệnh viện ba ngày ở Hồng Kông, tiêu tốn 50.000 đô la Hồng Kông (220.000 baht) cho hóa đơn y tế. Mike liên tục gửi email cho công ty bungee nhưng không được hồi đáp, vì vậy anh ấy đã cố gắng liên hệ với Tổng cục Du lịch Thái Lan để nhờ giúp đỡ. Sự việc xảy ra trong chuyến công tác tại Thái Lan vào tháng 2 và khoảng một tháng sau anh vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay thậm chí hồi âm nào từ công viên này.

Trọng Hà (Thaitiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem