Sơn La: Hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em sau dông lốc

Tuệ Linh - Nguyên Hải Thứ sáu, ngày 24/04/2020 15:39 PM (GMT+7)
“Mưa gió làm nhà cháu bị tốc mái, hư hỏng hết rồi. Sách vở, đồ dùng học tập của em cháu bị lấm lem đất, rách nát... Bố cháu mất cách đây được 5 năm rồi, còn mẹ cháu đi làm ở Bắc Ninh giờ vẫn chưa về được do đang phải cách ly chống dịch Covid-19” – em Tòng Văn Toản, 13 tuổi, ở bản Cút (xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) nhìn lên ngôi nhà với đôi mắt hoen đỏ.
Bình luận 0

Trận mưa đá kèm theo dông lốc xảy ra vào tối ngày 22/4 vừa qua trên địa bàn xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai , tỉnh Sơn La đã làm hư hỏng toàn bộ căn nhà của 2 anh em Tòng Văn Toản và Tòng Văn Quyết ở bản Cút.

Chia sẻ với chúng tôi, cháu Tòng Văn Toản với đôi mắt hoen đỏ nhìn chằm về phía căn nhà xiêu vẹo nói: "Mưa gió làm nhà cháu bị tốc mái, hư hỏng hết rồi. Sách vở, đồ dùng học tập của em cháu bị lấm lem đất, rách nát... Bố cháu mất cách đây được 5 năm rồi, còn mẹ cháu đi làm ở Bắc Ninh giờ vẫn chưa về được vì đang phải cách ly để chống dịch Covid-19 chú ạ".

img

Cháu Tòng Văn Tuyển đang phơi những quyển sách bị nước mưa làm ướt. Ảnh: Tài Nguyên Hải.

Ông Tòng Văn Bước – Trưởng bản Cút, cho biết: "Hiện, hoàn cảnh của cháu Toản và cháu Tuyển rất khó khăn. Bố 2 cháu bị bệnh, mất cách đây 5 năm rồi. Giờ chị Lường Thị Đông - mẹ 2 cháu đang đi làm ở Bắc Ninh từ Tết đến giờ vẫn chưa về được. 2 anh em nhà Toản sống nương tựa vào nhau".

Theo ông Bước, mưa đá kèm theo dông lốc tối ngày 22/4 rạng sáng ngày 23/4 đã làm nhà 2 cháu bị hư hỏng rất nặng. Hiện, cuộc sống của 2 cháu đang gặp rất nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay, giúp đỡ ủng hộ của mọi người để 2 cháu ổn định.

img

Sau cơn mưa đá kèm theo dông lốc, ngôi nhà của cháu Toản và cháu Tuyển bị hư hỏng nặng. Ảnh: Tài Nguyên Hải.

“Nhà bị hư hỏng nặng, cháu Toản với cháu Tuyển đang ở với cô ruột. Hoàn cảnh của cô ruột cũng không khá là mấy. Cô ruột là góa phụ đang nuôi 2 con nhỏ, nhà cũng bị tốc mái. Giờ Toản và Tuyển ở cùng nữa nên khó khăn chồng chất khó khăn” – ông Bước bộc bạch.

Cũng theo ông Bước, vì hoàn cảnh khó khăn nên cách đây 2 năm, cháu Tòng Văn Toản đã phải nghỉ học ở nhà kiếm củ sắn, củ mài để nuôi đứa em là cháu Tòng Văn Tuyển được đi học như các bạn cùng trang lứa.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, ông Hoàng Văn Học – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giôn xác nhận cháu Toản và cháu Tuyển có hoàn cảnh rất khó khăn.

img

Lực lượng chức năng đã cùng người dân khắc phục thiệt hại ban đầu. Ảnh: Tài Nguyên Hải.

Vị lãnh đạo UBND xã Mường Giôn cho biết thêm: "Trận mưa đá kèm theo dông lốc ngày 22/4 rạng sáng ngày 23/4 đã làm 213 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 hộ bị hư hỏng nặng, 3 hộ bị tốc mái hoàn toàn; 2 người dân bị thương, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trên địa bàn xã có một cột điện hạ thế bị gãy đổ. Cột điện trung thế thuộc địa phận xã Chiềng Ơn cũng bị gãy nên 2.000 hộ dân ở xã Mường Giôn đang không có điện sinh hoạt.

Dự kiến ngày 25/4 cơ quan chức năng sẽ khắc phục xong. Từ hôm qua đến nay, xã đã cùng với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện tập trung huy động lực lượng tại chỗ, giúp đỡ các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống".

Mọi sự quyên góp, chung tay, ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để cháu Toản và cháu Tuyển sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống xin gửi về:

Báo Nông thôn Ngày nay, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay - Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cháu Toản - cháu Tuyển.

Hoặc ông Bùi Đình Hải, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Quỳnh Nhai, số tài khoản 7908 215 002 570 (Agribank Chi nhánh Quỳnh Nhai), số điện thoại 0943289246. Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cháu Toản - cháu Tuyển.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem