Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ"

Tào Nga Thứ năm, ngày 02/09/2021 08:46 AM (GMT+7)
Thay vì ở bên gia đình hoặc vui chơi với bạn bè, năm nay, nhiều sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 tại ký túc xá của trường - một kỷ niệm rất đặc biệt.
Bình luận 0

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay với Trần Thị Ước (19 tuổi, quê quận Hải An, Hải Phòng) là một kỷ niệm đáng nhớ. Ước hiện là sinh viên năm 2, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hơn 1 tháng qua, kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Ước ở tại phòng trọ ký túc xá cùng hai bạn nữ khác.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Ước kể đây là năm đầu tiên cô không về quê dịp nghỉ lễ 2/9 vì dịch bệnh Covid-19. Vào những ngày này, vì nhớ con gái bố mẹ Ước cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Cả nhà dành tình cảm, quan tâm nhau qua Facetime.

"Mọi năm dịp lễ Quốc khánh được nghỉ vài ngày em thường về quê chơi cùng gia đình. Ngày này ở quê vui lắm, gia đình thường đến nhà ông bà nội ngoại tập trung ăn uống, nói chuyện. Đây cũng là dịp các bạn em được nghỉ về quê đông nên thường rủ nhau ăn uống, nói chuyện rất vui", Ước kể.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay rơi vào thời điểm cả thành phố, cả nước chung tay chống dịch nên mọi người chỉ quanh quẩn tại phòng ký túc.

Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ" - Ảnh 2.

Trần Thị Ước gọi điện thoại về nhà cho gia đình. Ảnh: NVCC

"Đợt giãn cách xã hội này kéo dài hơn 1 tháng rồi nên em đã quen và đỡ buồn đi phần nào. Giờ ở đây yên tâm phòng chống dịch", Ước chia sẻ.

Nữ sinh viên cũng cho biết thêm, những ngày giãn cách xã hội nhà trường luôn quan tâm, hỗ trợ sinh viên nhu yếu phẩm thiết yếu để sinh viên yên tâm ở lại.

Cùng chung tâm trạng, Ngọc Ánh - K62 viện Ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ: "Em quê ở Thái Nguyên. Ngày 2/9 năm nay em cảm thấy hơi buồn và nhớ nhà vì không được về nghỉ lễ với gia đình, tụ tập gặp gỡ bạn bè do Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Những năm trước, ngày lễ 2/9 em sẽ về với gia đình và gặp gỡ bạn bè. Năm nay em ở lại ký túc xá và chuẩn bị ôn thi cuối kỳ".

Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ" - Ảnh 3.

Ngọc Ánh - K62 viện Ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ánh cho biết thêm: "Thời gian giãn cách, em làm những điều mình thích như nấu ăn, xem phim và học thêm tiếng Anh. Khó khăn hiện tại là việc học tập và làm việc trực tuyến hơi bất tiện. Em mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống được trở về bình thường".

Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ" - Ảnh 5.

Toàn cảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Được biết, hiện tại ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội có 200 sinh viên ở lại. Tất cả các sinh viên đều đã được nhận thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ" - Ảnh 6.

Sinh viên tình nguyện tham gia ở các chốt trực ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nguyễn Ngọc Khương, sinh viên năm thứ 4, ngành Quản trị Kinh doanh, khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết, em và các bạn bị kẹt ở ký túc xá của trường do TP.HCM có lệnh phong tỏa mấy tháng nay. "Lúc đầu em cũng buồn, hơi lo lắng nhưng được thầy cô trong trường chăm lo từng bữa ăn và vật phẩm nên thấy ấm lòng. Bố mẹ ở Bến Tre cũng yên lòng phần nào. Bây giờ chúng em đã dần thích nghi với cuộc sống mới, xem ký túc xá và thầy cô, bạn bè như người thân trong gia đình. Mọi người đều có tinh thần cùng nhau vượt khó".

Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ" - Ảnh 7.

Nguyễn Ngọc Khương, sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia làm tình nguyện viên chống dịch. Ảnh: NVCC

Hiện tại Khương làm tình nguyện viên ở chữ thập đỏ phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Chia sẻ cảm xúc về Ngày Quốc khánh 2/9, Khương cho biết: "Ngày 2/9 năm nay em cảm thấy thật đặc biệt và đầy tự hào khi góp phần sức trẻ của mình trong lúc đất nước cần".

Sinh viên xa quê đón Ngày Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô: "Đây là kỷ niệm đáng nhớ" - Ảnh 8.

Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: NVCC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem