Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu đến trường sau 1 học kỳ học online: "Em bị choáng ngợp"

Tào Nga Thứ hai, ngày 14/02/2022 13:16 PM (GMT+7)
Sáng 14/2, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ sự hân hoan khi đi học trực tiếp sau nhiều tháng học online.
Bình luận 0

Là một trong những trường đón sinh viên quay trở lại đi học sớm nhất ở Hà Nội, nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có mặt tại trường sáng nay 14/2.

Chia sẻ về cảm xúc được đi học trực tiếp, em Phạm Thành Trung, K61 Quản trị Kinh doanh quốc tế nói: "Em háo hức và mong chờ vì gần 1 năm rồi chúng em chưa được đi học, chưa được gặp bạn bè. Mặc dù trong tâm thế vui vẻ nhưng cũng hơi lo sợ nhỡ may dịch bùng phát. Hy vọng toàn thể nhà trường và các bạn sinh viên đều luôn mạnh khỏe".

Trung cho biết thêm: "Đi học trực tiếp việc giải đáp thắc mắc sẽ hiệu quả hơn so với học online. Đây như là một lần tựu trường nữa của chúng em".

Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu được đi đến trường: "Em bị choáng ngợp" - Ảnh 1.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sáng 14/2. Ảnh: Tào Nga

Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu được đi đến trường: "Em bị choáng ngợp" - Ảnh 2.

Phạm Thành Trung, sinh viên năm 3 trong ngày đầu đi học lại. Ảnh: Tào Nga

Tuy nhiên, háo hức và vui mừng nhất là sinh viên năm nhất. Mặc dù đỗ vào trường nhiều tháng, học và thi suốt một học kỳ nhưng bây giờ các em mới chính thức được bước chân vào cổng trường. 

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 1.

Lê Thu Phương (bên trái) và Lê Ngọc Mai, sinh viên năm nhất lần đầu được đi đến trường. Ảnh: Tào Nga

 Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Lê Thu Phương, lớp K63 Tài chính Doanh nghiệp bày tỏ: "Em khá bất ngờ và choáng ngợp dù đã nghe nói trường to đẹp".

Phương cho biết ngày 12/2 em ra Hà Nội để đi học trực tiếp. Em khá e ngại dịch Covid-19 nên cẩn thận không dám đứng gần mọi người. Sáng nay em đến trường để tham quan vì theo lịch lớp em sẽ bắt đầu học quân sự ở Hà Nam vào ngày 16/2.

Em Lê Ngọc Mai, lớp K63 Ngôn Ngữ Anh cho biết: "Em thấy rất vui vì cuối cùng cũng được đi học trực tiếp. Học online gặp khó khăn nhất định nên với em học trực tiếp rất ý nghĩa".

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Quỳnh chụp ảnh kỷ niệm lần đầu đến trường. Ảnh: Tào Nga

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 3.

Sinh viên vui mừng được đi học trực tiếp. Ảnh: Tào Nga

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 4.

Các cửa vào đã được chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn.

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 5.

Các lớp học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14/2.

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 7.

50% sinh viên của trường đã đi học trong ngày 14/2. Ảnh: Tào Nga

Sinh viên năm nhất choáng ngợp lần đầu được đi đến trường: "Em thấy mình quê quê" - Ảnh 8.

Sinh viên bày tỏ vui mừng được đi học. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV báo Dân Việt, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp khác nhau, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí các khu vực dạy học, sinh hoạt của sinh viên, khu vực cách ly, đảm bảo giãn cách. Nhà trường cũng yêu cầu toàn bộ sinh viên khai báo y tế, những sinh viên từ địa phương khác trở lại Hà Nội phải tự test Covid-19 trước khi trở lại trường. Riêng với sinh viên đăng ký sống tại ký túc xá sẽ được bộ phận y tế trường test nhanh trước khi vào ở. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng bố trí một khu riêng tại ký túc xá phục vụ cách ly khi phát hiện sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá hoặc sinh viên ngoại trú mắc Covid-19.

Cũng trong sáng nay, trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 đã chính thức đón học sinh, sinh viên, giảng viên nhà trường quay trở lại học trong trạng thái bình thường. 

Nhà trường tổ chức đón gần 3.000 học viên quay trở lại học trực tiếp. Từ sáng sớm, các thầy cô trong trường đã có mặt tại cổng trường tổ chức phân luồng, hướng dẫn sinh viên sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi bước vào lớp học.

Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu được đi đến trường: "Em bị choáng ngợp" - Ảnh 11.

Học viên được phân luồng ở cổng trường. Ảnh: CTV

Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu được đi đến trường: "Em bị choáng ngợp" - Ảnh 12.

Công tác phòng chống dịch luôn được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: CTV

Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu được đi đến trường: "Em bị choáng ngợp" - Ảnh 13.

Học viên sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: CTV

Sinh viên năm nhất Hà Nội lần đầu được đi đến trường: "Em bị choáng ngợp" - Ảnh 14.

Đối với sinh viên học nghề, được học trực tiếp vô cùng ý nghĩa. Ảnh: CTV

Thầy Trần Xuân Quỳnh - Giảng viên Khoa Ô tô - Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ: "Với trường nghề, việc học online vô cùng vất vả bởi tính chất đặc thù phải cầm tay chỉ việc thì các em mới có thể nắm rõ được. Nay được quay trở lại với giảng đường, thầy và trò rất vui mừng, các học viên cũng thoải mái hơn khi được giáo viên hướng dẫn thực tế".

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan chỉ đạo, lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phấn đấu trước ngày 14/2. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem