Quảng Trị: Người bán cháo trả lại tiền và vàng trị giá 43 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 02/12/2022 11:19 AM (GMT+7)
Khi nhận lại tiền và vàng của mình từ tay anh Thuận, bà Quýt mừng ứa nước mắt. Bà đưa 1 triệu đồng để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, nhưng anh Thuận từ chối.
Bình luận 0

Sáng 2/12, anh Hoàng Đình Thuận (SN 1986, trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, vừa trả lại chiếc ví có giá trị lớn cho người phụ nữ.

Quảng Trị: Người bán cháo trả lại tiền và vàng trị giá 43 triệu đồng cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Để bày tỏ lòng cảm ơn, bà Quýt xin gửi anh Thuận 1 triệu đồng nhưng anh Thuận nhất quyết từ chối. Ảnh: Tuyet Anh

Theo đó, vào khoảng 7h30 cùng ngày, trong lúc đi ship cháo dinh dưỡng thì anh Thuận nhặt được một chiếc ví. Trong ví có giấy tờ tùy thân, một lắc tay, một dây chuyền vàng và số tiền khoảng 3,5 triệu đồng. Lập tức, anh Thuận đăng lên trang Facebook cá nhân để tìm chủ nhân của chiếc ví. Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ đến cửa tiệm của anh xin nhận lại chiếc ví.

Bà Hoàng Thị Quýt (SN 1965, trú tại thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) là người đánh rơi chiếc ví.

Bà Quýt kể lại, trong lúc đến bệnh viện chăm sóc em gái, bà có ghé quán ăn gần bệnh viện để ăn sáng.

"Lúc đó trời mưa tầm tã, tôi thì vội vào viện với em gái nên luống cuống, không biết đã đánh rơi chiếc ví lúc nào. Khi tôi vào đến phòng bệnh, kiểm tra lại thì không thấy chiếc ví đâu, lúc đó mới tá hỏa đi tìm. Trong ví có giấy tờ tùy thân của tôi, 3,5 triệu đồng tiền mặt và một lắc tay, một dây chuyền vàng trị giá 8 chỉ vàng. Tổng cộng khoảng 43 triệu đồng" – bà Quýt nói.

Quảng Trị: Người bán cháo trả lại tiền và vàng trị giá 43 triệu đồng cho người đánh rơi - Ảnh 2.

Tiền và vàng anh Thuận đặt được rồi trả lại cho bà Quýt. Ảnh: Tuyet Anh.

Là nông dân quanh năm lam lũ nên lúc mất số tài sản quá lớn, bà Quýt bủn rủn tay chân, tiếc đứt ruột gan. Vì vậy, khi nhận lại tiền và vàng từ tay anh Thuận, bà Quýt mừng, cảm động đến ứa nước mắt. Để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của mình, bà Quýt xin gửi lại anh Thuận 1 triệu đồng nhưng anh Thuận cương quyết không nhận.

Quảng Trị: Người bán cháo trả lại tiền và vàng trị giá 43 triệu đồng cho người đánh rơi - Ảnh 3.

Anh Thuận chụp ảnh cùng vợ. Ảnh: NVCC

Anh Thuận cho biết, từ nhỏ anh đã được dạy bài học đạo đức nằm lòng là "Nhặt được của rơi trả lại người mất". Hơn nữa, anh luôn ghi nhớ, học tập, làm theo đạo đức, lời dạy của Bác Hồ rằng: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp".

"Bản thân tôi muốn là một bông hoa đẹp, lan toả đến mọi người để cả đất nước là một rừng hoa đẹp như lời Bác Hồ căn dặn" – anh Thuận chia sẻ.

Hành động của anh Thuận - người bán cháo trả lại tiền và vàng sau khi được đăng phát trực tiếp trên mạng xã hội đã nhận được sự ủng hộ, tán dương của mọi người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem