“Quà sáng 0 đồng” kết nối nghĩa tình

Thế Hiển - Trọng Tuấn Thứ hai, ngày 08/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Suốt 3 năm qua, hoạt động “Quà sáng 0 đồng” do nhóm thiện nguyện của chị Đậu Thị Thắng (SN 1982, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đều đặn trao tặng những bữa ăn sáng miễn phí đến với bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Bình luận 0

Yêu thương từ sự đồng cảm

Từ năm 2021 đến nay chị Đậu Thị Thắng - Hiện đang là huấn luyện viên bơi lội tại Trung tâm thể thao Ba Đình, duy trì chương trình trao tặng bữa sáng nghĩa tình với giá 0 đồng. Chia sẻ về lý do tổ chức hoạt động này, chị Thắng xúc động nhớ về những ngày chăm sóc bố ốm ở bệnh viện:

“Ngày trước bố tôi ốm, tôi cũng từng nhận những món quà sáng miễn phí thế này. Ai đã từng đi chăm sóc người ốm sẽ hiểu nỗi vất vả không chỉ về sức lực, mà còn về kinh tế cho các khoản thuốc thang, điều trị. Sau khi bố mất, tôi cũng muốn làm một việc ý nghĩa để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn đang chật vật chiến đấu với bệnh tật.

“Quà sáng 0 đồng” kết nối nghĩa tình- Ảnh 1.

Nhóm “Quà sáng 0 đồng” hoạt động vào thứ Bảy hàng tuần do chị Đậu Thị Thắng (ngoài cùng bên trái) tổ chức.

Kể từ đó, thứ Bảy hàng tuần dù mưa gió hay giá rét, quầy đồ ăn sáng của chị cùng các mạnh thường quân luôn đầy ắp trước cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hàng tuần, nhóm “Quà sáng 0 đồng” sẽ gửi tặng 300 suất ăn sáng với các món ăn đa dạng như: Xôi, bánh mì, sữa, chuối,... Đồng hồ điểm 5 giờ 30, từng hàng người đã xếp hàng, lần lượt mỗi người vui vẻ nhận suất ăn từ nhóm thiện nguyện để kịp uống thuốc hoặc truyền mỗi buổi sáng.

“Quà sáng 0 đồng” kết nối nghĩa tình- Ảnh 2.

Bà Lương Thị Thực đón nhận món quà sáng ấm áp từ nhóm thiện nguyện.

Bà Lương Thị Thực (SN 1980, quê Tuyên Quang) - Bệnh nhân đang điều trị tại viện cho hay: “Điều trị bệnh vốn dĩ đã tiêu tốn rất nhiều chi phí, nên những người bệnh như chúng tôi tiết kiệm được bữa nào thì hay bữa đó. Các cô tặng đồ ăn sáng ở đây rất nhiệt tình, luôn tặng những suất ăn cùng với những lời động viên, thăm hỏi nên tôi thấy vô cùng ấm áp”.

Sau mỗi tuần trao tặng, với sự lan tỏa trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều nhà hảo tâm cùng góp bữa sáng cho các bệnh nhân. Không chỉ là những đóng góp về vật chất, mà nhiều cá nhân còn dành thời gian của mình chung tay cùng công tác trao tặng, để mỗi suất quà sáng đến tay người nhận chứa đầy yêu thương.

“Quà sáng 0 đồng” kết nối nghĩa tình- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhóm còn trao tặng bữa sáng đến với học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

“Thiện nguyện không cần có nhiều tiền”

Đồng hành với chị Thắng mỗi tuần là nhiều nhà hảo tâm gồm bạn bè, học sinh và phụ huynh. Được biết, ngoài việc huấn luyện bơi lội cho các bạn nhỏ, chị Thắng còn tích cực gieo vào tâm hồn các con lòng nhân ái.

“Theo tôi thì ngoài những đóng góp để mua các suất quà sáng, các cá nhân tham gia còn có thể dành tặng thời gian của mình cho hoạt động này. Để chuẩn bị 300 bữa sáng, các thành viên phải thức dậy từ 4 giờ sáng, chính vì vậy, tôi luôn trân trọng bất kể sự đóng góp đó là tiền bạc hay công tác hậu cần. Cùng với đó, các em học sinh dù chưa có khả năng kinh tế, nhưng vẫn làm từ thiện được vì các con đã dành thời gian của mình mang yêu thương đến mọi người” - chị Thắng cho biết thêm.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em học sinh khi tham gia chương trình được đảm nhận những công việc phù hợp với lứa tuổi. Các bạn nhanh chóng sắp xếp các món ăn sáng gọn gàng lên khay, sau đó tiếp tục lễ phép gửi tặng những món quà đến với các cô chú bệnh nhân. Em Đinh Gia Hân (lớp 3A3, Trường Tiểu học Đông Ngạc) hào hứng: “Con đã tham gia hoạt động tặng quà sáng cho bệnh nhân rất nhiều lần, thứ 7 con dậy sớm hơn mọi ngày để đi tặng quà. Con chúc cô chú bệnh nhân mau khỏe mạnh và được trở về nhà”.

“Quà sáng 0 đồng” kết nối nghĩa tình- Ảnh 4.

Các em học sinh đóng góp sức trẻ khi tận tay trao những món quà đến các hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đỗ Hương Lan (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) chia sẻ về tác động tích cực khi cho con trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện từ sớm: “Việc các con biết cách sẻ chia, yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ rất quan trọng. Hoạt động này giúp con xây dựng lòng nhân ái, con sớm ý thức được trách nhiệm của bản thân. Khi về nhà, con biết phụ giúp bố mẹ các công việc nhà và biết quan tâm đến người khác hơn”.

Trong thời gian sắp tới, bằng sự đồng hành của các mạnh thường quân, nhóm “Quà sáng 0 đồng” sẽ tiếp tục gửi tặng những bữa sáng nghĩa tình. “Hy vọng rằng nhóm sẽ duy trì được hoạt động này lâu dài, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến những anh chị, các em đã tin tưởng và cùng nhau lan tỏa tình yêu trong suất quà sáng suốt thời gian vừa qua” - chị Thắng bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem