Phụ huynh "ôm cục tức" tố cuộc thi Toán quốc tế nhộn nhạo: BTC ở Việt Nam phản hồi ra sao?

Tào Nga Thứ tư, ngày 03/11/2021 11:08 AM (GMT+7)
Đóng tiền cho con tham gia cuộc thi Toán quốc tế nhưng cuối cùng phụ huynh và học sinh rước bực bội vào người.
Bình luận 0

Cuộc thi Toán quốc tế nhưng... quản lý kém?

Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO) là kỳ thi đánh giá năng lực Khoa học, Toán và Tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến THPT do Ban Tổ chức ASMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới.

Theo chia sẻ từ Ban Tổ chức, đây là kỳ thi thường niên nhằm nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, tạo động lực cho học sinh trong học tập, phát triển bản thân và đem lại cho các em những trải nghiệm hữu ích. Mỗi kỳ thi thu hút hàng chục nghìn thí sinh nhiều nước tham gia. 

ASMO năm 2021 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 31/10 vừa qua với các khung giờ là Môn Toán: 9h (Lớp 1-2: 60 phút; Lớp 3-6: 90 phút; Lớp 7-11: 120 phút); Khoa học: 14h (60 phút); Tiếng Anh: 15h30 (90 phút). Tuy nhiên, thay vì lúc đầu hào hứng tham gia thì sau buổi thi cả phụ huynh và học sinh đều cảm thấy bực tức, ức chế.

Phụ huynh "ôm cục tức" tố cuộc thi Toán quốc tế nhộn nhạo: BTC ở Việt Nam nói gì? - Ảnh 1.

Con trai chị Huyền mới thi 60 phút nhưng hệ thống đã tự động nộp bài. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thu Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội biết đến cuộc thi và quyết định cho con trai đang học lớp 3 tham gia. Tuy nhiên, Ban Tổ chức thông báo thời gian thi bắt đầu từ 9h trong thời gian 90 phút. Nghĩa là 10h30 mới hết thời gian làm bài nhưng mới 10h hệ thống đã thông báo hết giờ, tự động nộp bài. 

"Con tôi mới thi được 60 phút đã bị đóng bài thi như vậy là không công bằng và ảnh hưởng đến kết quả. Chưa kể Zoom vào không được, thí sinh cứ vào link làm bài mà không có ai giám sát là không minh bạch vì sẽ có bạn hỏi phụ huynh trợ giúp, không còn xứng tầm với cuộc thi quốc tế nữa. 

Tôi đã gọi gần 50 cuộc điện thoại không ai nghe, Ban Tổ chức cũng không thông báo gì khi có sự cố. Bình luận vào fanpage lúc 9h thì hơn 10h mới trả lời. Không phải nói quá nhưng cuộc thi này tổ chức rất vớ vẩn, tôi chưa gặp kỳ thi nào tệ như vậy".

Một phụ huynh khác cũng cho biết, cuộc thi "nhộn nhạo như cái chợ vỡ", "kỳ thi tào lao nhất mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra". Phụ huynh này kể lại: "Buổi sáng không vào được Zoom vì quá tải. Buổi chiều phụ huynh vào thử thì ngồi "chễm chệ" 60 phút, tắt cam, không ai mời ra, không một lời nhắc nhở. Hỏi thông tin gì giám thị cũng không biết, ngay cả số hotline cũng không biết là số nào. Đề thi thì trộn các câu hỏi với nhau khó dễ lẫn lộn, bắt học sinh tiểu học phải biết về đồng RM (đồng Ringgit của Malaysia) thay vì VNĐ".

"Mỗi phụ huynh đóng 200.000 đồng cho các con tham gia kỳ thi mà thực sự không xứng đáng. Đề thi sai, hệ thống lỗi khi đang làm bài thi, không nhận câu trả lời, cuộc thi không bảo đảm tính công bằng, Ban Tổ chức tại Việt Nam từ chối trách nhiệm giải thích, nhiều thí sinh đã đăng ký nhưng không có số báo danh... Và rất nhiều vấn đề khác nữa", thêm một phụ huynh có con tham gia kỳ thi này bức xúc cho hay.

Ban tổ chức cuộc thi Toán quốc tế lý giải thế nào?

Liên quan đến sự cố trên, chia sẻ với PV báo Dân Việt, Ban Tổ chức cuộc thi ASMO tại Việt Nam cho biết: "Do lượng thí sinh đông truy cập "đồng thời cùng lúc" nên tại thời điểm đó có một số thí sinh chưa vào được, Ban Tổ chức đã có hướng dẫn các em hãy vào sau 5 phút để làm bài (thời gian làm bài vẫn đảm bảo đúng và đủ). Cũng có một số em bị nghẽn mạng nên không thử lại và không tham gia.

Ban Tổ chức thật sự xin lỗi vì sự cố này và mong được sự chia sẻ, thông cảm từ nhà trường, gia đình và các em học sinh. Hiện tại chúng tôi đang xin ý kiến của Ban Tổ chức Quốc tế. Trong thời gian này chúng tôi đã gửi lại lệ phí cho những thí sinh đã nộp nhưng không tham gia dự thi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem