Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo

Thế Hiển - Lan Anh - Trọng Tuấn Thứ sáu, ngày 29/03/2024 22:24 PM (GMT+7)
“Con cảm ơn các cô chú Báo Dân Việt và các mạnh thường quân đã cho con thêm nhiều hy vọng. Khi con khỏe lại, con muốn được tiếp tục đi học, con sẽ cố gắng học thật tốt để ông bà vui”.
Bình luận 0

“Chiến binh nhí" Quách Thế Hiếu (SN 2011) hạnh phúc kể về mong ước của mình sau những ngày ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Video: Phép màu sắp đến với "chiến binh nhí".

“Bệnh của cháu sắp về 0 rồi"

Đó là lời chia sẻ vui mừng của ông nội Hiếu - ông Quách Công Lập (SN 1953, Đồi 2, thôn Đồng Chồm, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tình hình bệnh của cháu trai. Ông Lập chia sẻ với PV Dân Việt: “Kể từ khi có sự quan tâm, thăm hỏi đến từ cô chú ở Báo Dân Việt, của bác sĩ Trương Cao Luận và các mạnh thường quân, bệnh tình của Hiếu đã có những chuyển biến tích cực.

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 1.
Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 2.

Ông bà Hiếu vui mừng, hạnh phúc khi biết căn bệnh của cháu đang dần thuyên giảm.

7 năm “chiến đấu” cùng Hiếu, giờ đây bệnh của cháu sắp khỏi hẳn. Cả nhà mừng lắm, ai cũng mong, hy vọng cuộc đời cháu sẽ bước sang chương mới, với một tương lai tươi sáng hơn".

Khoảng thời gian 7 năm qua kể từ ngày bố mất, mẹ em bỏ đi lấy chồng mới, khoảng trống yêu thương của bố mẹ dần được ông bà em lấp đầy. Thế nhưng, chặng đường đó vốn đã khó khăn lại càng chông gai hơn khi căn bệnh ung thư máu cướp đi của em một tuổi thơ đẹp.

Kể từ khi ấy, Hiếu lớn lên trong vòng tay bao bọc của ông, bà nội nay đã ngoài 70 tuổi và người bác ruột bị bệnh. Ông bà và bác lo lắng cho Hiếu từng bữa ăn, giấc ngủ, bởi Hiếu gặp quá nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa.

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 3.
Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 4.

Ông bà của Hiếu vẫn làm đủ mọi công việc hàng ngày chăm lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ của em.

Những ngày tháng nằm điều trị tại Bệnh Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cùng với sự đau đớn do tiêm, truyền, hoá trị là nỗi buồn, nhớ nhà đau đáu của Hiếu: “Ngày trước em hay phải đi Hà Nội cùng ông để chữa bệnh. Em nhớ bà nội, bác và cả các bạn và thầy cô" - Hiếu kể lại những ngày tháng em làm bạn với những đợt hóa trị, xạ trị.

Mỗi lần từ viện trở về, điều đầu tiên Hiếu khát khao được làm đó là cắp sách đến trường. Sáng thức dậy, Hiếu đều muốn ông nội chở đi học, hôm nào khoẻ , Hiếu xin ông tự đi xe đạp cùng bạn đến trường. Dù còn nhỏ, nhưng em luôn ý thức được vai trò của việc học và thấu hiểu nỗi lo của ông bà. Với sự quan tâm dạy dỗ từ các thầy cô, Hiếu hiểu rõ rằng, theo đuổi con chữ chính là con đường dẫn đến một ngày mai tươi sáng, không chỉ cho em mà còn cho ông bà sau này.

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 5.

Ban giám hiệu nhà trường trao đổi cùng Đoàn Từ thiện - Xã hội về trường hợp hoàn cảnh gia đình em Hiếu.

Ông Nguyễn Đình Đông - Hiệu trưởng Trường TH & THCS Hợp Thanh cho biết: “Khi biết hoàn cảnh khó khăn của em Hiếu, nhà trường đã tạo điều kiện cho em có thời gian đi chữa bệnh, kêu gọi ủng hộ và dành những suất quà, sự thăm hỏi nhằm giúp đỡ, động viên gia đình cùng Hiếu chống chọi lại bệnh tật. Dù sức khỏe của em còn yếu, nhưng cậu trò nhỏ luôn cố gắng để đến lớp với tinh thần lạc quan nhất.

Hy vọng rằng, khi sức khỏe của em hoàn toàn bình phục, Hiếu sẽ lại được vui bước đến trường. Nhà trường sẽ cố gắng để sắp xếp những buổi học phụ đạo bổ sung thêm kiến thức cho em”.

Phép màu giữa đời thực 

Hiếu là một “chiến binh” mạnh mẽ khi từ nhỏ em đã phải chiến đấu với kim tiêm, ống dẫn, những lần hoá trị, xạ trị đầy đau đớn. Sau nhiều lần chống chọi lại cơn đau vật vã, giờ đây Hiếu khỏe hơn và được về nhà. Hiếu chỉ cần tái khám, lấy thuốc mỗi tháng 1 lần.

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 6.
Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 7.

Mỗi lần Hiếu phải lên Hà Nội khám bệnh là một lần những gánh nặng tài chính đè nặng lên vai của hai ông bà.

Dù bệnh đã đỡ, nhưng mỗi tháng đi Hà Nội khám và lấy thuốc đều là nỗi lo, trăn trở lớn đối với ông Lập: “Tháng nào cũng vậy, đầu tháng tôi sẽ cùng Hiếu đi Hà Nội tái khám và lấy thuốc, chi phí rất tốn kém. Đường xa, tiền thuốc lại đắt, mỗi lần 2 ông cháu đi đều hết hơn 5 triệu đồng.

Con lợn cuối cùng năm ngoái gia đình cũng đã bán đi rồi, giờ không biết lấy đâu tiền cho Hiếu đi Hà Nội khám lại. Tôi sẽ cố gắng vay mượn rồi đi làm để trả nợ, chỉ cần cháu được khỏe lại".

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 8.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N dành sự yêu thương, quan tâm đến với cậu bé giàu nghị lực.

Ngoài giờ đi học, vui chơi cùng các bạn thì Hiếu còn có niềm đam mê là nuôi gà chọi. Với Hiếu, mấy con gà chọi trong vườn chính là bạn của em khi ở nhà. Vậy nhưng, như đọc được nỗi lo của ông nội, Hiếu ngậm ngùi hỏi ông “liệu nhà mình có phải bán nốt đàn gà để chữa bệnh cho con không ông?” Ánh mắt xa xăm cùng tiếng thở dài đầy lo lắng của ông Lập trước nỗi lo chi phí điều trị cho cháu làm không khí như trùng xuống. Thế rồi ông nhanh chóng gác lại nỗi lo bằng hy vọng về ngày gần nhất bệnh tình của Hiếu sẽ được chữa khỏi hẳn.

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 9.
Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 10.

Sau những ngày điều trị từ viện về, niềm vui của Hiếu chính là chăm sóc những chú gà chọi - “người bạn” tinh thần của Hiếu bao lâu nay. Bên cạnh đó, Hiếu cũng thường xuyên giúp ông bà công việc nhà nhẹ nhàng.

Tình hình sức khoẻ của Hiếu đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng để hoàn toàn khỏi bệnh và có sức khoẻ như bạn bè đồng trang lứa, Hiếu may mắn đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm thông qua sự kết nối của Báo Nông thôn Ngày nay. Thời gian tới, mong rằng em tiếp tục nhận được sự yêu thương, đóng góp của các mạnh thường quân để phép màu thật sự đến với Hiếu giữa đời thường.

Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 11.
Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 12.
Ông nội bán nốt mấy con gà đổi lấy giấc mơ cùng cháu chiến thắng bệnh hiểm nghèo- Ảnh 13.

Qua những lần hỏi thăm, động viên của bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N và Đoàn Từ thiện - Xã hội, Hiếu có thêm niềm vui, động lực trong cuộc sống.

Sự ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ phần nào giúp vơi đi những nhọc nhằn của ông bà nội Hiếu, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho Hiếu vững vàng bước tới tương lai.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 51223

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem