Nuôi cá cảnh "nhà nghèo" ở hiên nhà, ông nông dân Sài Gòn kiếm nửa triệu mỗi ngày

Trần Đáng Thứ hai, ngày 13/06/2022 13:01 PM (GMT+7)
Chán cảnh làm lúa thu ba cọc, ba đồng, ông Ba Thu (Lại Văn Thu, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) chuyển sang nuôi cá cảnh. Từ loại cá cảnh "nhà nghèo", cứ mỗi ngày, ông Ba Thu kiếm nửa triệu đồng từ việc bán cá.
Bình luận 0

Hiện, ông Ba Thu chỉ nuôi các loại cá cảnh "nhà nghèo", cá cảnh bình dân với giá bán vài ngàn đồng/con, như: Betta phướng Thái, sọc ngựa, ba đuôi.

Nuôi “cá chọi nhà nghèo” ở hiên nhà, ông nông dân đất Sài Gòn kiếm nửa triệu mỗi ngày  - Ảnh 1.

Ông Lại Văn Thu (xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM) nuôi cá cảnh. Ảnh: Trần Đáng

Nuôi cá cảnh khó "nhằn"

Ở đất Bình Chánh, nói đến nuôi cá cảnh làm giàu phải nói đến ông Sáu Trang, Ba Sang. Hiện, ông Sáu Trang có 7.000m2 nuôi cá cảnh, còn ông Ba Sang là 1.000m2… Nghe đâu những năm 85, 90 thế kỷ trước, mỗi ngày ông Sáu Trang bán 1.000 con cá bảy màu, giá 800 đồng/con, mua được 4 chỉ vàng.

Đi sau, về muộn, tận năm 2000, ông Ba Thu mới tập tành nuôi cá cảnh. Ông gắn nghiệp nuôi cá cảnh cũng vì làm lúa cơ cực, nhưng đói nghèo vẫn bám riết.

Thấy ông Ba Sang, Sáu Trang làm giàu từ nuôi cá bảy màu dễ dàng, ông Ba Thu bán đất kiếm vốn "tầm sư học nghề" nuôi cá cảnh. Thầy ông Ba Thu không ai khác chính là ông Ba Sang.

Có được ít vốn kiến thức nuôi cá cảnh, ông Ba Thu về nhà manh nha nuôi cá. May cho ông Ba Thu, thời điểm đó, chính quyền địa phương khuyến khích nông dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Nhân cơ hội, ông Ba Thu đào ao, làm vèo trên đất lúa nuôi cá cảnh.

"Lúc ấy đâu có tiền làm ao xi măng. Tôi đào 4-5 cái ao đất rồi  làm vèo mua cá giống về nuôi", ông Ba Thu thổ lộ.

Nuôi “cá chọi nhà nghèo” ở hiên nhà, ông nông dân đất Sài Gòn kiếm nửa triệu mỗi ngày  - Ảnh 3.

Ông Ba Thu chọn nuôi cá cảnh betta phướng Thái vì giá rẻ, dễ bán, thu hồi vốn nhanh. Ảnh: Trần Đáng

Thời điểm đó, ông Ba Thu nuôi đủ thứ cá cảnh, như: Bảy màu, bình tích, trân châu, ông tiên, ba đuôi… Ông nuôi cá cảnh kiểu "thả vịt đi lùa" với hy vọng "được con nào ăn con đó".

Theo ông Ba Thu, nuôi cá cảnh không dễ. Thậm chí, sau hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi cá cảnh, vừa rồi ông Ba Thu chết ổ cá betta hơn 10 triệu đồng.

"Dù kinh nghiệm đầy mình, nhung  không có đam mê không bao giờ nuôi cá cảnh thành công", ông Ba Thu khẳng định.

Ông Ba Thu cho biết, mỗi loại cá cảnh có một cách nuôi riêng. Ví như, trong 3 loại cá ông đang nuôi, nuôi cá betta nuôi vất vả nhất bởi quy trình nuôi qua nhiều công đoạn. Theo đó, sau khi cá ôm trứng 4 ngày sau sẽ nở con. Cá betta mới nở chỉ cho ăn lòng đỏ trứng gà. Sau 3 ngày nở, cá con cho xuống hồ nuôi. Lúc này cá con được cho ăn bobo. Phải vệ sinh nước luôn vì nước bẩn cá sẽ chết.

Khi cá betta lớn phải cho qua hồ khác. Nhận thấy cá trống trưởng thành phải vớt cá cho vào hủ nuôi riêng, mỗi con một hủ, cho đến khi bán cá. Lúc này, cá nuôi trong hủ phải được thay nước mỗi ngày để sạch bệnh.

Nuôi cá cảnh thu nửa triệu mỗi ngày

Từ nuôi cá cảnh bằng ao đất, giờ ông Ba Thu nuôi cá bằng ao xi măng. Bên hiên nhà ông xây 25 hồ để nuôi cá cảnh. Ông Ba Thu còn dành hẳn một khu đất rộng 100m2 chứa 10.000 cái hủ để nuôi cá betta thành phẩm.

Clip: Ông Lại Văn Thu chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá cảnh. Trang trại nuôi cá cảnh của ông Thu ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM). Clip: Trần Đáng.

Ông Ba Thu tự nhân giống rồi nuôi cá thành phẩm bán. Đối đế, ông mới mua cá giống về nuôi. Đây là loại giống cá cảnh mới vừa được nhập về.

Theo ông Ba Thu, để tồn tại với nghề nuôi cá cảnh đến nay, ngoài đam mê, ông còn linh động, thích ứng với xu thế thị trường chơi cá cảnh. Khi thấy xu thế thị trường đang chuộng loại cá cảnh nào, ông Ba Thu nương theo để sản xuất.

Việc ông chuộng sản xuất cá bette, sọc ngựa cũng có nguyên nhân thị trường đang rất thích chơi các loại cá này. Đây là giống cá cảnh rẻ tiền, giá chỉ vài ngàn đồng/con.

Nuôi “cá chọi nhà nghèo” ở hiên nhà, ông nông dân đất Sài Gòn kiếm nửa triệu mỗi ngày  - Ảnh 5.

Ông Ba Thu trong khu nuôi cá cảnh betta thành phẩm. Ảnh: Trần Đáng

Hôm chúng tôi đến trại cá, ông Ba Thu đang chuẩn bị xuất 1.000 con cá sọc ngựa. Giá cá sọc ngựa chỉ 1.000 đồng/con. Riêng giá cá betta trống là 8.000 đồng/con, cá mái 1.000 đồng/con.

Ngoài bán cho mối lái, ông Ba Thu còn tự chở cá ra bán cho các cửa hàng cá cảnh ở đường Lưu Xuân Tín (Q.5). Hoặc ông bán cho học sinh thích chơi cá betta chọi với giá cá lựa là 10.000 đồng/con, mua ngang là 8.000 đồng/con.

"Nuôi cá cảnh đắt tiền bán được giá cao nhưng nuôi mất nhiều thời gian. Tôi chọn nuôi cá cảnh rẻ tiền nhưng bán tốt và nhanh thu hồi vốn", ông Ba Thu thổ lộ.

Theo ông Ba Thu, hiện mỗi ngày trừ hết chi phí ông có lời 500.000 đồng từ bán cá cảnh. "Mỗi ngày tôi đều bán cá, thu nhập cũng khá ổn", ông Ba Thu chia sẻ.   

Nuôi “cá chọi nhà nghèo” ở hiên nhà, ông nông dân đất Sài Gòn kiếm nửa triệu mỗi ngày  - Ảnh 6.

Ông Lại Văn Thu kiểm tra hồ nuôi cá cảnh. Ảnh: Trần Đáng

 Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP HCM) Chung Quang Toản cho biết, hiện tại địa bàn xã có khoảng chục hộ nuôi cá cảnh.

"Hộ của ông Ba Thu là một trong những hộ nuôi cá cảnh khá thành công", ông Toản nhận xét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem