Nước thượng nguồn đổ về miền Tây, đi săn cá mè vinh lờ đờ, bất ngờ nhất là vật này đây

Thứ hai, ngày 17/08/2020 07:15 AM (GMT+7)
Hiện nay, khi đi dọc các tuyến kênh ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) vào thời điểm buổi sáng rất dễ thấy hình ảnh người dân dùng chĩa để săn cá mè vinh.
Bình luận 0

Do nước trên thượng nguồn đang đổ về, cùng với việc xuất hiện nhiều mưa lớn, khiến nước trong đồng ruộng đổ ra, làm nước sông bị đổi màu...

Nước thượng nguồn đổ về miền Tây, đi săn cá mè vinh lờ đờ, bất ngờ nhất là vật này đây - Ảnh 1.

Nghề săn bắt cá mè vinh bằng chĩa đang rất phổ biến ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Nước thượng nguồn đổ về, cộng với nước mưa chảy từ đồng ra làm nguồn nước sông bị thay đổi đột ngột khiến cá mè vinh nổi lờ đờ trên mặt nước. 

Anh Nguyễn Văn Tam, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết mùa bắt cá mè vinh đang vào vụ. Mỗi buổi sáng đi dọc các tuyến kênh anh Nguyễn Văn Tam kiếm được 2-3kg cá.

Theo anh Nguyễn Văn Tam và nhiều người săn bắt cá mè vinh trên các kênh, sông thì cá mè vinh tháng này là ngon nhất trong năm, bởi cá to, mỡ nhiều...

Quốc Thịnh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem