Nữ đại tá Nga đầu tiên tử trận ở Donetsk vì trúng tên lửa Ukraine

Phương Đăng (theo News Week) Thứ bảy, ngày 06/08/2022 06:27 AM (GMT+7)
Nữ đại tá Nga Olga "Kursa" Kachura được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Bà được xem là nữ đại tá Nga đầu tiên tử trận kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng Hai, Newsweek dẫn các nguồn tin Nga và Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Nữ đại tá Nga đầu tiên tử trận ở Donetsk vì trúng tên lửa Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tặng thưởng cho nữ đại tá Olga 'Kursa' Kachura, 52 tuổi danh hiệu Anh hùng nước Nga - giải thưởng quân sự cao quý nhất của Điện Kremlin. Ảnh Newsweek.

Theo Margarita Simonyan, biên tập viên ủng hộ Điện Kremlin của hãng tin Nga RT, nữ đại tá Kachura, 52 tuổi đã thiệt mạng khi một tên lửa Ukraine bắn trúng xe của bà khi bà đang lái xe ở thành phố Horlivka, thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Ông Ivan Prikhodko, thị trưởng thành phố Horlivka, thuộc tỉnh Donetsk cũng đã xác nhận cái chết của nữ đại tá Nga qua Telegram, đồng thời mô tả đại tá Kachura là một "phụ nữ dũng cảm và khôn ngoan".

Nữ đại tá Kachura có 2 con và từng được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, phần thưởng cao quý nhất của Điện Kremlin vì "'lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của bà được thể hiện trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ quân sự".

Bà hiện làm việc tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và được cho là đại tá thứ 97 của Nga thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine.

Nữ đại tá Kachura từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát Horlivka và làm điều tra viên cho đến năm 2014. Sau đó, bà chuyển sang phục vụ cho đơn vị súng trường cơ giới riêng biệt số 3 Berkut thuộc Quân đoàn 1 của DPR. Trước khi thiệt mạng, bà chỉ huy một sư đoàn Grad MLRS ở Horlivka, dẫn đầu một đội khoảng 140 xạ thủ, theo Newsweek.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem