Nụ cười ngày thứ 7

Lan Anh - Thế Hiển Thứ bảy, ngày 20/05/2023 15:47 PM (GMT+7)
Lần thứ 11 “Bữa cơm yêu thương” tổ chức đã nhận về được nhiều tình cảm, sự thương mến của người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW. Sự nỗ lực không ngừng của các thành viên đều được đổi lấy bằng những nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân.
Bình luận 0
Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 1.

Từ 5h sáng bếp của Bữa cơm yêu thương đã đỏ lửa chuẩn bị những suất xôi đậu xanh kèm chả nóng hổi gửi đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 1.

Ngay tại "chảo lửa" Hà Nội với cái nóng gần 40 độ, các thành viên của Bữa cơm yêu thương vẫn miệt mài, tỉ mẩn chuẩn bị những suất cơm chất lượng dành tặng đến người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW.Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 2.

Tuần này, với bữa sáng, chương trình sẽ chuẩn bị xôi đỗ xanh mềm dẻo dùng kèm giò chả thơm ngon. Các món ăn cho 700 suất cơm trưa gồm có: Tôm rang lá chanh, trứng luộc, rau củ luộc, canh tôm rau chùm ngây. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 3.

Huyền (SN 2004) và Trang (SN 2007) là 2 thành viên CTV mới của "Bữa cơm yêu thương". Biết hoạt động ý nghĩa này qua nền tảng mạng xã hội TikTok, từ 5h30 sáng nay Huyền cùng Trang bắt xe từ bến xe huyện Sơn Tây (Hà Nội) vượt đường xa để đến với "Bữa cơm yêu thương". Huyền chia sẻ: "Em biết chương trình ý nghĩa này khi xem trên tiktok từ lâu, nhưng hôm nay em mới có cơ hội được qua cùng mọi người nấu cơm cho bệnh nhân. Đến tận nơi, em mới thấy được tình cảm của đội ngũ làm chương trình dành cho bệnh nhân nhiều như thế nào". Ảnh: Lan Anh

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 4.

Dù chuẩn bị đồ ăn dưới trời nắng oi bức, nhưng các thành viên tham gia nấu cơm tại Phiên chợ trái tim luôn nở nụ cười trên môi. Bởi họ biết rằng mình đang làm một điều vô cùng ý nghĩa. Chị Trịnh Thị Hường (áo trắng) chia sẻ: "Trời nắng thế này chúng tôi vất vả 1 thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vất vả gấp 10 lần. Vậy nên cảm giác hạnh phúc, vui sướng lấn át đi cái oi bức của thời tiết". Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 5.

Chị Loan - Giáo viên Trường THCS - THPT Hà Thành (áo xanh) dù bận rộn với giáo án, học sinh, thế nhưng chị luôn sắp xếp thời gian rảnh để cùng mọi người nấu cơm tặng bệnh nhân nghèo. Chị Loan cho biết nơi đây dường như đã trở thành điểm đến quen thuộc đem lại sự vui vẻ, nhiệt huyết với tấm lòng nhân ái của chị. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 6.

Bạn Phạm Gia Nhi (Trường THCS Trương Công Giai, Hà Nội) luôn tự hào bởi những hành động ý nghĩa mà Nhi đang tham gia. Mỗi tuần tham gia nấu cơm tặng bện nhân nghèo, Nhi đều cảm thấy vui thích với hoạt động này. Đặc biệt khi thấy các cô chú, ông bà bệnh nhân ra ăn cơm và nở những nụ cười tươi cảm ơn, Nhi nhận ra bản thân đã làm được việc có ích cho xã hội. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 7.

"Bữa cơm yêu thương " được coi là điểm đến tin cậy để phụ huynh có thể đưa con tới để cho trẻ trải nghiệm được những hoạt động ý nghĩa cũng như cảm nhận được tình thương giữa con người với con người. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 8.

Từ những thao tác chuẩn bị dụng cụ ăn uống, các bạn nhỏ đã rất cẩn thận để các bác, các cô chú có thể dùng bữa ngon miệng nhất. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 8.

Bé Lê Ngân Hà (con gái chị Trịnh Thị Hường) theo chân mẹ đến với "Bữa cơm yêu thương" lần đầu tiên. Đảm nhận nhiệm vụ giúp mẹ thu phiếu cơm, Ngân Hà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngân Hà vui thích cười tươi khoe "thành tích" của mình. Ảnh: Lan Anh


Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 9.

Bác N.T.H là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW đến dùng cơm cùng các thành viên tại Phiên chợ trái tim tâm sự: "Rất cảm ơn Báo NTNN và các mạnh thường quân đã cho tôi và các bệnh nhân có bữa cơm ngon dẻo như thế này". Ảnh: Lan Anh

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 10.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: "Thực hiện chương trình "Bữa cơm yêu thương" chính là mong muốn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng người lao động nghèo đến ăn cơm cùng chúng tôi cảm thấy được yêu thương như người nhà. Vậy nên nụ cười hạnh phúc của họ cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi".

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 12.

Tại chương trình "Bữa cơm yêu thương", sức mạnh của lòng nhân ái đã giúp đội ngũ vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, tiếp tục trao đến những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những suất ăn chất lượng. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 13.

Lần đầu đến với chương trình, chị Nguyễn Phương Nga (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết: "Tôi cảm thấy buổi trưa hôm nay của mình rất có ý nghĩa khi được cùng chung tay mang đến những bữa cơm ngon miệng cho các cô chú. Hy vọng bữa cơm sẽ là nguồn động lực để cô chú chóng khỏe, sớm ngày hồi phục". Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 14.

Thứ 7 của các bạn nhỏ dường như thêm phần ý nghĩa khi được "tiếp sức" cùng cô chú mang đến bữa cơm ngon lành cho người lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 15.

"Bữa cơm yêu thương" từ lâu đã trở thành địa chỉ thân thuộc để các vị phụ huynh gửi gắm con em mình, cho các con thêm nhiều trải nghiệm và bài học về lòng nhân ái. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 17.

Giữa ngày hè oi bức, bát canh rau ngót thịt bằm mát lành đã được rất nhiều bà con ưa thích vì được đánh giá rất vừa miệng. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 18.

Mỗi phần ăn tại “Bữa cơm yêu thương” luôn được chăm chút từ món chính đến tráng miệng. Tuần này, chương trình mang đến chuối tiêu ngọt mềm, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Thế Hiển

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 11.

Sau mỗi bữa ăn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trở về với niềm hạnh phúc, nụ cười nở trên môi và chưa khi nào họ quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ của "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Lan Anh

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 12.

“Bữa cơm yêu thương” luôn là nơi kết nối cộng đồng, góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân ái đến với người lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười ngày thứ 7  - Ảnh 13.

Đối với những người làm chương trình, bữa ăn ngon, thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chính là động lực lớn nhất thúc đẩy tinh thần của các thành viên. Ảnh: Lan Anh

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" ngày 20/5 trân trọng cảm sự sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm, đơn vị:

- Tập thể Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 600 quả trứng, 1 tạ gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm...

- Tập thể lớp 4A1 - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 4.500.000 đồng

- Tập thể Giáo viên khối 3 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 3.610.000 đồng

- Bà Phạm Thị Thùy Trang - Hà Nội ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bà Nguyễn Thị Luận - Hà Nội ủng hộ rau nấu canh

- Anh Hoàng Quốc Tuấn - Thanh Xuân ủng hộ 2 can dầu

- Bà Trần Thị Minh Hà - Hà Nội ủng hộ 500.000 đồng

- Quán ăn Vương quán ủng hộ 300 quả chuối tráng miệng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem