Nóng nhất tuần: Người đàn bà man rợ trong vụ nữ sinh giao gà

N.P (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 27/10/2019 12:11 PM (GMT+7)
Trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, có một bị can nữ bị bắt về tội không tố giác tội phạm. Kết luận điều tra cho thấy hành vi của người đàn bà này cũng man rợ không kém những bị can còn lại...
Bình luận 0

Toan tính đáng sợ của người đàn bà giả tâm thần vụ nữ sinh giao gà

Nhóm nghiện đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi bắt cóc Cao Mỹ Duyên chính là để đòi 300 triệu đồng tiền nợ từ bà Trần Thị Hiền (mẹ Duyên).

Trong số các bị can liên quan đến vụ nữ sinh giao gà, có Bùi Thị Kim Thu - vợ đối tượng Bùi Văn Công), gia đình và bị can cho rằng, người này bị thần kinh. Do đó, Cơ quan CSĐT phải tiến hành giám định pháp y về tâm thần và theo quy định của pháp luật ít nhất mất 1 tháng.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 56/2019/PYTTa ngày 18/7/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận, Thu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi. 

img

Bùi Thị Kim Thu tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: BVPL

Tại bản Kết luận điều tra của Công an tỉnh Điện Biên cho thấy, tối 30 Tết (4/2/2019) Bùi Thị Kim Thu khi về nhà ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên nhìn thấy Cao Mỹ Duyên bị trói nằm trên giường buồng ngủ nhà mình nên hỏi Công:“Ai đấy”. Công bảo “Không phải việc của mày im mồm đi”, nghe vậy thì Thu không nói gì và đi ra.

Tối cùng ngày, Bùi Văn Công cùng Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng lần lượt hiếp dâm Mỹ Duyên. Xong việc, các đối tượng đã trói chân tay, nhét giẻ vào miệng rồi để nạn nhân nằm ngủ cùng với vợ chồng Thu.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, tối mùng 2 Tết (6/2/2019), Bùi Thị Kim Thu có mặt ở nhà. Nhìn thấy nữ sinh giao gà sức khỏe đã yếu, đối tượng động lòng nên xuống bếp lấy cơm và thịt lên bón cho nạn nhân ăn. Nhưng Cao Mỹ Duyên đã lả người đi, không ăn được. Bùi Thị Kim Thu liền ra ngoài phòng khách nói với cả nhóm "Nó yếu lắm rồi chỉ ăn được mấy miếng thôi".

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này, Bùi Kim Thu bị bắt về tội không tố giác tội phạm. Kết luận điều tra cho thấy hành vi của Bùi Kim Thu cũng man rợ không kém những bị can còn lại, khi biết sự việc, chứng kiến nữ sinh Duyên bị giam giữ trong nhà mình, bị hãm hiếp nhiều ngày nhưng không báo công an. Bị can Thu còn cùng với nhóm của Toán xóa dấu vết gây cản trở điều tra.

Thu còn giả vờ vô tình lên nhà hoang phát hiện thi thể nữ sinh rồi hô hoán hàng xóm báo công an để đánh lạc hướng điều tra.

img

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó, khi ban hành kết luận điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp và giết thời điểm Tết Kỷ Hợi, từng gây rúng động dư luận, Thiếu tướng Sùng A Hồng, giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đánh giá hành vi phạm tội của các bị can hết sức man rợ, vô nhân tính, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm.

Hậu quả đau lòng của vụ án là nạn nhân đã bị nhóm tội phạm giam giữ nhiều ngày và thay nhau hãm hiếp. Các vụ án hình sự giết người cũng đã xảy ra trên địa bàn nhưng với phương thức, thủ đoạn, hành vi dã man như vụ án này tại Điện Biên chưa từng xảy ra.

Tiết lộ gây sốc của kẻ buôn người vào Anh

Chỉ vài giờ sau thông tin chấn động về vụ tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe công-ten-nơ đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32km về phía đông hôm 23/10, các phóng viên của tờ Daily Mail đã phát hiện một gã đàn ông gốc Albania cư trú tại Anh, có biệt danh "Kace Kace" đang chào mời dịch vụ đưa lậu các di dân vào nước này.

Các phóng viên xác định, kẻ này thực chất có tên là Kastrijot Ahmati, đang sinh sống ở Walthamstow, đông bắc London. Hắn tự nhận đã trực tiếp đưa trót lót nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Anh bằng xe tải.

img

Ảnh chụp Ahmati trong cuộc trò chuyện video với phóng viên ngụy trang qua Facebook. Ảnh: Daily Mail

Ahmati công khai quảng cáo dịch vụ của hắn cũng như đăng tải số di động trên một trang Facebook có tên "Người Albania ở Lodon", thu hút hơn 16.000 người theo dõi.

Khi một nữ phóng viên nhập vai điều tra liên lạc với Ahmati, hắn nói cô có thể trả 17.000 Bảng (hơn 507 triệu đồng) cho các giấy tờ giả để giúp cô bay từ thủ đô Tirana của Albania đến Anh. Ngoài ra, cô cũng có thể chọn cách trả 14.000 Bảng (hơn 417,6 triệu đồng) để trốn trong thùng xe tải từ Bỉ đến Anh.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên ngụy trang qua tính năng gọi điện video trên Facebook hôm 25/10, Ahmati tiết lộ, cuộc hành trình bằng xe tải từ Bỉ đến Anh có thể mất khoảng 12 - 16 tiếng tùy thuộc vào việc phà trung chuyên có bị chậm trễ hay không.

"Tôi đã tự mình làm việc này. Tôi sẽ cố gắng tìm cho cô cách dễ dàng nhất, cô hiểu chứ?", Ahmati trấn an.

Khi phóng viên tuyên bố cô muốn đi cùng một thành viên khác trong gia đình, kẻ buôn người cho hay, họ sẽ cùng được đưa lậu vào Anh với những di dân khác, vì nếu không nhóm của hắn sẽ chẳng thu được lợi lộc gì.

Theo Ahmati, khách hàng sẽ trả tiền khi đã đến được Anh. Song, hắn yêu cầu cô phải cung cấp thông tin về một người bạn ở London có thể đảm bảo số tiền sẽ được trả sòng phẳng.

Khi phóng viên bày tỏ sợ hãi vì thảm kịch với 39 di dân ở Essex hồi tuần trước, kẻ buôn người khẳng định đó là "trò may rủi" mà ai cũng phải chấp nhận.

Tịnh thất Bồng Lai báo ‘bốc hơi’ 305 triệu khi nhóm người lạ đột nhập

Liên quan tới việc tịnh thất Bồng Lai vị nhóm người lạ quậy phá, ông Hoàn Nguyên, đại diện tịnh thất Bồng Lai cho biết chiều 24/10, một nhóm khoảng hơn 50 người chia thành 2 hướng đột nhập vào tịnh thất.

Lúc đó khoảng 15h30, một nhóm phá cửa chính để vào, nhóm còn lại đạp đổ hàng rào phía bên hông lao vào. Thời điểm này, các tu sĩ và chú tiểu đang ngủ thì giật mình thức giấc. 

img

Ông Hoàn Nguyên, đại diện tịnh thất Bồng Lai thuật lại sự việc nhóm 50 người xâm nhập, gây rối trật tự. Ảnh VNN

“Họ hung hăng xông thẳng vào lục lọi từng phòng, bất chấp bị can ngăn. Một lúc sau họ mới nói rằng đang tìm con gái, nghi ngờ chúng tôi bắt cóc và hãm hiếp..." - ông Hoàn Nguyên nói.

Vị đại diện còn cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, có một cô gái ở trên Sài Gòn xuống thăm các chú tiểu trong tịnh thất, ngồi chơi được hơn 1 tiếng thì bất ngờ gia đình cô này tới kéo về.

Mới đây những người này lại xuất hiện và cho rằng nhưng người trong Tịnh thất Bồng Lai đã bắt cóc con gái họ nên xông vào lục tìm con. 

"Chúng tôi không biết cô gái đó là ai, chỉ gặp đúng một lần khi cô ấy về thăm các chú tiểu" - ông Hoàn Nguyên khẳng định.

Đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết quá bức xúc trước việc nhóm người trên xâm nhập bất hợp pháp nên toàn bộ tu sĩ trong Tịnh thất Bồng Lai phản ứng thì bị nhóm người trên xô xát. 

img

Tu sĩ bị thương phải khâu 7 mũi. Ảnh VNN

Hậu quả, một tu sĩ trong tịnh thất bị thương ở mặt phải khâu 7 mũi do bị một người phụ nữ trong nhóm người lạ ném gạch men vào mặt phải đi cấp cứu.

Đại diện tịnh thất Bồng Lai thông tin thêm, khi nhóm người này rút đi các sư thầy phát hiện mất 305 triệu trong 2 căn phòng.

"Có thể gia đình cô gái tìm con là thật, nhưng lợi dụng lúc hỗn loạn, một số người trong nhóm này đã đột nhập vào phòng các thầy để lục đồ và lấy tiền; không chỉ vậy, một viên ngọc thạch trưng bày ngoài sảnh cũng bị mất" - người đại diện nói.

Được biết, Tịnh thất Bồng Lai chính là nơi trú ngụ của 5 chú tiểu từng đạt giải cao trong cuộc thi "Thách thức danh hài" vào năm 2018, được nhiều người yêu quý. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem