Nỗi đau của người phụ nữ mất con, chồng lĩnh án tử

Thứ ba, ngày 04/04/2023 06:00 AM (GMT+7)
Có mặt tại phiên tòa xét xử vụ con gái chết dưới nhát dao của người cha, vợ bị cáo nhiều lần khóc nghẹn. Chị thừa nhận đã không làm tròn bổn phận người mẹ, không kịp thời dạy bảo con gái để rồi gia đình rơi vào bi kịch con chết, chồng lĩnh án tử.
Bình luận 0

Lời khai của kẻ giết 2 mạng người

Hơn nửa năm trôi qua nhưng người dân ở xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thôi ám ảnh về vụ án Lê Đình Ngọc (SN 1980, trú xã Bài Sơn) đâm chết con gái và bạn trai của con. Nỗi đau, sự hoang mang vẫn còn đó nhưng đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của một gia đình.

Do đó, tại phiên xét xử bị cáo Ngọc về tội giết người, rất đông người dân đã có mặt tại phòng xử án. Ở hàng ghế dành cho nhân chứng, có một người phụ nữ liên tục khóc. Chị là vợ của bị cáo cũng chính là mẹ của nạn nhân Lê Tâm N. (SN 2005). Dường như nỗi đau khi cùng lúc mất con gái rồi chứng kiến chồng vào tù khiến chị Nguyễn Thị Th. (37 tuổi) suy sụp.

Nỗi đau của người phụ nữ mất con, chồng lĩnh án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Đình Ngọc lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Theo trình bày của chị Th., cháu N. là con gái lớn của vợ chồng. Khi đang học chương trình cấp 3 thì bỏ học, theo bạn trai là Hồ Quốc A. (SN 2004, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn). Việc bỏ học bị gia đình kịch liệt phản đối nhưng cô con gái tuổi mới lớn ẩm ương không nghe lời bố mẹ. Thêm vào đó việc con gái vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài trong thời gian bỏ nhà đi khiến bố mẹ bực tức.

Mâu thuẫn dồn nén, cộng với xích mích tại bữa cơm liên hoan khiến bi kịch đã xảy ra vào chiều tối ngày 4/7/2022. Hôm đó, Ngọc có tổ chức bữa cơm để chia tay người thân chuẩn bị vào miền Nam làm việc. Bữa cơm có sự tham gia của con gái và bạn trai Quốc A. Ngọc có nhắc đến chuyện con gái và bạn trai chuẩn bị đi làm thì hai bên xảy ra cãi vã. Thấy con gái cãi lời, nói hỗn với mình nên Ngọc định tát N. nhưng được mọi người can ngăn. Một lát sau, Quốc A. chở người yêu rời khỏi trang trại.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Ngọc chạy xe máy đi tìm con gái và bạn trai để nói chuyện. Phát hiện Quốc A. chở con gái đi hướng ngược lại, rẽ vào một con đường khác, Ngọc lái xe chặn lại. Lúc này, cặp đôi bỏ xe máy lại, chạy vào một nhà dân bên đường. Ngọc mở cốp xe, lấy 2 con dao rồi đuổi theo.

Sau đó, Ngọc đạp tung cửa xông vào nhà hàng xóm, đâm 1 nhát vào ngực Quốc A. đồng thời đâm nhiều nhát vào người con gái. Sau khi gây án Ngọc về thông báo sự việc tới người thân rồi uống thuốc sâu tự tử. Cả 3 người được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ chỉ cứu được Ngọc.

Suốt một ngày diễn ra phiên xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngọc khai do bực tức vì trước đó con gái bỏ học đi theo bạn trai, gia đình khuyên bảo nhiều lần nhưng không được. Hơn nữa, việc con gái vay mượn tiền của nhiều người trong thời gian bỏ nhà đi khiến Ngọc bức xúc.

Ngọc còn khai sau đó đã “xuống nước” đồng ý cho con quen bạn trai nhưng có khuyên bảo xin vào công ty gần nhà làm để cuối năm tính chuyện cưới xin. Tuy nhiên, việc con gái cãi lời, muốn đi làm ăn xa nên bị cáo không hài lòng dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Việc bạn trai của con bảo sẽ gọi “dân xã hội” đến xử lý nên bị cáo lo sợ dẫn đến hành vi giết người. Bên cạnh đó bị cáo trình bày việc hôm đó có rượu trong người nên đã không làm chủ được hành vi.

Một số nhân chứng tại phiên tòa đã kể lại việc bị cáo Ngọc thường tâm sự buồn phiền về con gái bỏ đi, không nghe lời khuyên bảo của cha mẹ. Người này cũng xác nhận việc Tâm N. có vay tiền con trai họ để tiêu xài.

Bi kịch của một gia đình

Được phát biểu tại tòa, vợ của bị cáo nhiều lần khóc nghẹn. Chị thừa nhận đã không làm tròn bổn phận của người mẹ, không kịp thời dạy bảo, uốn nắn con gái. Chị Th. cũng thừa nhận biết việc con gái vay tiền của nhiều người. Có lần chị đã giấu chồng cho con tiền khi con liên lạc về xin.

Nỗi đau của người phụ nữ mất con, chồng lĩnh án tử - Ảnh 2.

Vợ của bị cáo nhiều lần khóc nghẹn, thừa nhận đã không kịp thời dạy bảo con. Ảnh: Trần Vũ

“Vợ chồng tôi làm trang trại, đầu tắt mặt tối nên không bảo ban con kịp thời. Việc con bỏ học rồi đi theo bạn khiến vợ chồng rất buồn. Tôi cũng có mấy lần khuyên con gái nên về nhà xin lỗi bố nhưng con không chịu”, chị Th. vừa khóc vừa trình bày.

Người mẹ này cũng thừa nhận chỉ biết con và bạn trai xuống Vinh sinh sống chứ không rõ ở đâu, làm công việc gì. Hai vợ chồng cũng chưa bắt xe xuống thành phố tìm con lần nào.

Tham dự phiên tòa với tư cách đại diện hợp pháp cho bị hại Quốc A. bố mẹ của bị hại này đề nghị đền bù 9 tỷ đồng và xử lý hình sự cao nhất bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại Quốc A. và người thân trong gia đình.

HĐXX nhận định, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp tước đoạt mạng sống của 2 người, trong đó có con của bị cáo. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình sẽ nhận mức án nghiêm khắc nhưng vẫn thực hiện hành vi đến cùng.

Xét tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm về hành vi phạm tội của bị cáo, tòa tuyên phạt Lê Đình Ngọc tử hình về tội Giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình Quốc A. 261 triệu đồng (được trừ đi 79 triệu đã bồi thường).

Chồng lĩnh mức án cao nhất, người vợ bật khóc rồi quỵ xuống ghế. Đó là nỗi đau quá lớn của người phụ nữ khi cùng lúc mất con, mất chồng.


Trần Vũ (baonghean.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem