Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái

Thế Hiển Thứ ba, ngày 25/04/2023 08:10 AM (GMT+7)
Kết thúc một tuần đồng hành cùng học sinh thân yêu trên bục giảng, các cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn lại dành ngày nghỉ cuối tuần tham gia chương trình “Bữa cơm yêu thương” để tích cực làm gương, ươm mầm nhân ái cho thế hệ trẻ.
Bình luận 0

Yêu thương không giới hạn

Cuối tuần vừa qua, các cô giáo Phạm Thị Thùy Dương, Trần Thị Mai Loan, Nguyễn Thị Chinh, Trương Kim Hoàng của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã đến tham gia hỗ trợ các hoạt động của chương trình “Bữa cơm yêu thương”, trao những suất ăn 0 đồng đến bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Từ lúc tờ mờ sáng, chị Phạm Thị Thùy Dương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8 đã có mặt để phát xôi cho bệnh nhân nghèo. Đây đã là lần thứ 4 chị Dương đồng hành với chương trình. Chị Dương vẫn còn nhớ lần đầu tiên thực hiện các thao tác chuẩn bị các suất ăn vô cùng hồi hộp và lúng túng. Nhưng lần này, tay chị đã thoăn thoắt và điêu luyện như… người trong nghề.

Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái - Ảnh 1.

Chị Thùy Dương đến bếp từ rất sớm để trao hàng trăm suất xôi sáng cho bệnh nhân. Ảnh: Thế Hiển

“Tuần nào tôi cũng hồi hộp mong đến thứ Bảy để được cùng mọi người đi trao cơm cho bệnh nhân nghèo. Lần đầu tôi còn e ngại vì sợ mình không quen việc, nhưng giờ đã thấy tự tin hơn rất nhiều” - chị Dương chia sẻ.

Bên cạnh chị Thùy Dương, còn có các cô giáo khác lần đầu tham gia hoạt động phát cơm. Theo chị Nguyễn Thị Chinh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A11, các hoạt động tại bếp không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn là nơi để các anh, chị, em cùng nhau sẻ chia những vui buồn sau một tuần làm việc năng suất. Với chị Chinh, đây cũng là một cách nghỉ ngơi tinh thần vô cùng bổ ích.

Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái - Ảnh 2.

Mỗi công đoạn đều được thực hiện với tình yêu thương và hy vọng được cùng sẻ chia với các bệnh nhân. Ảnh: Thế Hiển

Ươm mầm… nhân ái

Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái - Ảnh 3.

Cùng thực hiện những hoạt động ý nghĩa cũng là một cách nghỉ ngơi tinh thần hiệu quả. Ảnh: Thế Hiển

Với vai trò là nhà giáo, hơn ai hết, các cô giáo tham gia chương trình hiểu rõ sự ảnh hưởng của bản thân đến với nhận thức và hành động của các em học sinh - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế, các thầy cô luôn nêu cao tinh thần “tương thân tương ái” bằng những hành động thiết thực để học sinh noi theo.

Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái - Ảnh 4.

Các cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cùng tham gia buổi nấu cơm. Ảnh: Thế Hiển

Trao đổi với Dân Việt, chị Trần Thị Mai Loan - Giáo viên lớp 2A15 cho biết: “Bản thân tôi là giáo viên, khi đứng lớp, mình vừa dạy các con những kiến thức cơ bản trong sách, vừa cần bổ sung và rèn luyện cho các con những giá trị đạo đức cần thiết, cụ thể là lòng nhân ái. Mà cách hiệu quả nhất đó chính là làm gương cho các con noi theo”.

Chị Loan chia sẻ, sau những buổi tham gia cùng chương trình, chị sẽ về lớp kể lại cho các em học sinh nghe, cho các em xem những hình ảnh. Từ đó khơi dậy trong các em tình yêu thương con người, giúp đỡ những người khó khăn xung quanh mình. Để giúp học sinh cụ thể hóa nhận thức, chị Loan tổ chức cho học sinh quyên góp đồ dùng học tập, sách giáo khoa cũ cho các bạn học sinh nghèo khó khăn.

Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái - Ảnh 5.

Chị Mai Loan (phía bên trái) đã đưa những câu chuyện nhân văn vào bài học để từ đó thúc đẩy hành động thực tiễn của các em học sinh. Ảnh: Thế Hiển

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt chia sẻ: “Tôi thấy rất vui và cảm động trước những tình cảm mà các cô giáo nói riêng và của các nhà hảo tâm nói chung đã dành cho chương trình “Bữa cơm yêu thương”.

Chia sẻ về quá trình tham gia chương trình, chị Trương Kim Hoàng - Giáo viên lớp 4A1 tâm sự: “Tôi thấy đóng góp của mình là rất nhỏ so với những gì nhiều người tốt ngoài kia đang làm, nhưng tôi thấy rất vui và tự hào vì mình đã được góp chút sức trong hoạt động ý nghĩa này. Đây cũng là động lực để tôi truyền tải đến các em học sinh thông điệp về lòng nhân ái, giáo dục các em trở thành người tốt, những chủ nhân tương lai giàu lòng nhân hậu”.

Những thầy cô đi… ươm mầm nhân ái - Ảnh 6.

Bằng hành động đẹp của mình, chị Kim Hoàng hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến các em học sinh về giá trị của lòng tốt. Ảnh: Thế Hiển

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, “Bữa cơm yêu thương” hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để mang đến nhiều bữa cơm hơn nữa cho bệnh nhân và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem