Nhìn Man City vô địch, HLV Arteta nói lời cay đắng

PV Thứ hai, ngày 20/05/2024 05:50 AM (GMT+7)
Arsenal đánh bại Everton 2-1, nhưng đành bất lực nhìn Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã nói những lời thật lòng.
Bình luận 0

Nhìn Man City vô địch, HLV Arteta nói lời cay đắng

Tiếp Everton ở trận đấu hạ màn Premier League 2023/2024, Arsenal nhanh chóng đẩy cao đội hình lên tấn công và uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng khi biết tin Man City sớm dẫn trước West Ham ở trận cùng giờ, các học trò của HLV Mikel Arteta dường như đã bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.

Bên kia chiến tuyến, Everton không những phòng ngự chặt chẽ, mà còn là đội mở tỷ số. Phút 40, Gueye tung cú sút phạt trúng đầu Rice đổi hướng khiến thủ thành Raya bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Nhưng chỉ 3 phút sau, Tomiyasu gỡ hòa cho Arsenal với cú dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền về vừa tầm của Odegaard.

Nhìn Man City vô địch, HLV Arteta nói lời cay đắng- Ảnh 1.

Odegaard không kìm được những giọt nước mắt.

Sang hiệp 2, Arsenal gia tăng sức ép khiến bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Everton. Tuy vậy, phải đến cuối trận, Arsenal mới tìm được bàn thắng thứ hai. Odegaard hoàn tất cú đúp kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để Havertz dễ dàng đưa bóng vào lưới ở cự ly gần.

Trận thắng của Arsenal trở nên vô nghĩa bởi ở trận cùng giờ, Man City đã đánh bại West Ham 3-1. Khép lại mùa giải, Man City có được 91 điểm để vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải thứ tư liên tiếp. Với 89 điểm, Arsenal có mùa giải thứ hai liên tiếp về nhì.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Everton tại Emirates, HLV Mikel Arteta đã gửi những lời chúc mừng đến Man City, đội đã có nhiều hơn Arsenal của ông 2 điểm để lên ngôi vô địch:

"Trước hết xin chúc mừng Man City đã vô địch Premier League. Không thể tin được những gì họ đã làm kể từ tháng 12. Nhưng chúng tôi cũng trải qua một hành trình đáng kinh ngạc với mọi trận đấu đều đạt chất lượng cao nhất nhưng vẫn chưa đủ".

"Hôm nay có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước hết, phải thực sự tự hào về đội ngũ nhân viên và những cầu thủ của tôi. Họ đã thực hiện một công việc đáng kinh ngạc và đã vượt qua mọi giới hạn mà toàn đội có thể để vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Thật không may, nó hơi hụt hẫng và chúng tôi không thể giành được mục tiêu mong muốn".

Nói về việc đạt được số điểm cần thiết để vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta cho rằng 89 điểm là chưa đỏ trong những năm gần đây:

Vâng, khi bạn nhìn vào 15 đến 20 năm qua của giải đấu này, nó không giống như ngày nay và chắc chắn 89 điểm khi đó sẽ là nhà vô địch. Nhưng nó không đủ ở thời điểm hiện tại. Có lẽ là chất lượng giải đấu đang ngày càng tốt hơn".

"Đó cũng là điều khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp. Chúng ta không thể cảm thấy tiếc cho chính mình các bạn ạ. Toàn đội đã cố gắng và đang cải thiện. Đây lại là một mùa giải khó tin nhưng Arsenal không phải là nhà vô địch và đó là sự thật," nhà cầm quân 42 tuổi nói thêm.

Nhìn Man City vô địch, HLV Arteta nói lời cay đắng- Ảnh 2.

HLV Mikel Arteta đã có những thừa nhận thẳng thắn về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh năm nay (Ảnh: Getty).

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nêu bật tham vọng của Arsenal, đó là phải giành bằng được chức vô địch Ngoại hạng Anh: "Những người hâm mộ đừng hài lòng, vì Arsenal muốn nhiều hơn thế và chúng tôi sẽ đạt được nó thôi!" (ám chỉ chức vô địch Ngoại hạng Anh).

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc liệu các cầu thủ Arsenal có còn động lực để thi đấu trong mùa giải tới hay không, Arteta khẳng định:

"Các cầu thủ sẽ tiến bộ ở một đẳng cấp khác, thêm một năm nữa cùng nhau, một số bản hợp đồng lớn. Chúng tôi có niềm tin rất lớn rằng CLB có thể tiến tới bất kỳ giải đấu nào.Chúng tôi đã được trải nghiệm Champions League lần đầu tiên sau bảy năm, Arsenal cũng đang ở ngay gần chức vô địch Premier League. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục duy trì phong độ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem