Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất ở Nhật

Thứ hai, ngày 10/04/2023 10:27 AM (GMT+7)
Hàng nghìn du khách đổ về Kawasaki, Nhật Bản, tham dự lễ rước "của quý" tổ chức quy mô hoành tráng, trong khi các cô gái cố chạm vào mô hình "sinh thực khí nam" bằng gỗ khổng lồ.
Bình luận 0

Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4, tượng dương vật bằng gỗ được diễu hành trên đường phố Nhật Bản trong lễ hội Kanamara Matsuri, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về.

Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất ở Nhật - Ảnh 1.

Đám rước diễu hành qua nhiều tuyến phố trước khi đưa về ngôi đền chính (Ảnh: News).

Nhật Bản: Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất

Đó là bức tượng mô phỏng "bộ phận nhạy cảm của nam giới" màu hồng, cao 2,5m, được người dân và du khách diễu hành qua nhiều tuyến phố. Đây là linh vật biểu tượng của sự phồn thực.

Đổ xô tham dự lễ rước "của quý" lớn nhất trong năm

Hai bên đường tới đền Kanayama, người ta còn bày bán nhiều món đồ lưu niệm hình sinh thực khí nam cho tới những cây kẹo mút, kem hình "bộ phận nhạy cảm" của cả nam giới và nữ giới.

Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất ở Nhật - Ảnh 2.

Khách du lịch từ khắp nơi đổ về, hào hứng với không khí náo nhiệt của buổi lễ (Ảnh: News).

Theo truyền thuyết được người dân địa phương kể lại, vào thời Edo (1603-1868), có một con quỷ răng nhọn sống trong bộ phận sinh dục của cô gái trẻ. Con quỷ còn cắn đứt phần "nhạy cảm" của người chồng trong đêm tân hôn. Người thợ rèn địa phương đã tới giải cứu đôi vợ chồng bằng cách chế ra "của quý" bằng thép để cô gái này đưa vào người.

Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất ở Nhật - Ảnh 3.

Nhiều đồ trang trí mô phỏng hình "bộ phận nhạy cảm" của phái mạnh được bày bán nhiều ở hai bên đường (Ảnh: Trip).

Con quỷ sau khi bị gẫy hết răng đã phải tự thoát khỏi cơ thể cô gái. Kể từ đó, mô hình này cũng trở thành linh vật của ngôi đền Kanayama.

Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất ở Nhật - Ảnh 4.

Đây là một trong những ngày lễ kỳ lạ nhất tại Nhật Bản (Ảnh: Tokyo).

Sau này, nhiều cô gái làng chơi còn tìm tới đền Kanayama để cầu xin không bị nhiễm các căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Và các cặp đôi hay vợ chồng hiếm muộn cũng tới đền để cầu xin sớm có con cái.

Khách tham quan hào hứng đổ xô dự lễ rước "của quý" lớn nhất ở Nhật - Ảnh 5.

Số tiền thu được từ lễ hội sẽ được dùng để hỗ trợ những công trình nghiên cứu HIV (Ảnh: Trip).

Qua nhiều thế kỷ gìn giữ, đến nay ngày hội Kanamara Matsuri đã trở thành điểm hút khách du lịch kể từ năm 1970. Mô hình "của quý" khổng lồ làm bằng gỗ được rước qua nhiều tuyến phố trước khi trở về ngôi đền Kanayama. Những món tiền thu được nhờ việc bán đồ lưu niệm sẽ dùng để hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu căn bệnh thế kỷ HIV.


Huy Hoàng (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem