Nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Việt: Từ vết bỏng nặng năm 3 tuổi đến đi "chân đất" nhận HCV

Thành An Thứ ba, ngày 17/05/2022 15:10 PM (GMT+7)
Nhà vô địch SEA Games 31 môn Taekwondo 20 tuổi Phạm Quốc Việt để lại ấn tượng với người hâm mộ khi có màn biểu diễn đầy thuyết phục và có màn leo "chân đất" lên bục nhận HCV khác hẳn với những VĐV còn lại.
Bình luận 0

Giành HCV SEA Games 31 Phạm Quốc Việt lên khán đài ôm bà nội 84 tuổi vô cùng xúc động. Video: Hoàng Thành.

Trong ngày đầu tiên "xuất quân", Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành được 4 HCV và 1 HCB. Trong đó, đáng chú ý có tấm HCV của một chàng nhỏ thó, tiếp xúc với báo chí còn rụt rè, thậm chí khi lên bục trao huy chương, chàng trai trẻ còn hồn nhiên bước "chân đất" lên nhận HCV.

"Nằm mơ em cũng không nghĩ mình sẽ giành được HCV SEA Games"

Nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Việt: Từ vết bỏng nặng năm 3 tuổi đến đi "chân đất" nhận HCV - Ảnh 1.

Phạm Quốc Việt - Nhà vô địch SEA Games 31 với tấm HCV ở nội dung biểu diễn quyền cá nhân nam. Ảnh: Hoàng Thành.

Đó là Phạm Quốc Việt - vận động viên vừa giành được tấm HCV SEA Games 31 ở nội dung biểu diễn quyền cá nhân nam môn Taekwondo cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trước sự cổ vũ của hàng trăm cổ động viên có mặt trong Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), trong đó đông đảo người thân trong gia đình "đi 4 ô tô đến cổ vũ", Phạm Quốc Việt thực hiện bài thi với những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, điểm dừng chắc chắn, hợp lý... Chàng trai nước chủ nhà SEA Games 31 được các trọng tài chấm 8.049 điểm, bỏ xa VĐV đứng thứ 2 đến từ Malaysia (7.732 điểm).

Phạm Quốc Việt giành HCV SEA Games 31 trong sự hân hoan của khán giả nhà cũng và những tiếng reo hò cũng như những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân trong gia đình. 

Trước đó, sau khi hoàn thành bài thi, cậu chàng nhỏ thó đứng nép ở một góc cửa của Nhà thi đấu quan sát các VĐV khác thi đấu. 

Chỉ đến khi loa phát thanh từ Ban tổ chức thông tin Phạm Quốc Việt có số điểm cao nhất, đồng nghĩa với tấm HCV, chàng trai trẻ mới bất giác nhảy lên, cười tươi vui sướng.

Nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Việt: Từ vết bỏng nặng năm 3 tuổi đến đi "chân đất" nhận HCV - Ảnh 2.

Vận động viên Phạm Quốc Việt khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng chạy quanh sàn thi đấu ăn mừng trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả nước nhà có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Thành.

Nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Việt: Từ vết bỏng nặng năm 3 tuổi đến đi "chân đất" nhận HCV - Ảnh 3.

Vận động viên Phạm Quốc Việt khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng chạy quanh sàn thi đấu ăn mừng trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả nước nhà có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Thành.

Phạm Quốc Việt khoác lên mình lá cờ tổ quốc, chạy quanh sàn thi đấu để cảm ơn khán giả. Hướng ánh mắt lên khán đài, Việt chạy nhanh đến ôm chặt bố mẹ và bà nội 84 tuổi đến ngồi ở góc khán đài đang hân hoan niềm vui của con, cháu.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Vương Thị Ngân - mẹ của Phạm Quốc Việt nói: "Xem con thi đấu và giành được HCV, tim tôi như nhảy ra ngoài lồng ngực. Thực sự đến giờ tôi rất vui và sung sướng. Đã 3 đêm nay tôi mất ngủ, từ sáng cũng không ăn uống được gì, chỉ đợi đến qua 12 giờ trưa để lên đường đi cổ vũ con".

Khi Phạm Quốc Việt bước lên khán đài, bà nội 84 tuổi cũng cố bước tới gần hơn cháu trai ôm cháu một xíu chúc mừng rồi bà về vì "đã có tuổi". "Ông em không còn nữa, em dành tình cảm rất đặc biệt cho bà. Em yêu quý và thương bà nhiều lắm. Hôm nay bà đến đây em rất bất ngờ, chiến thắng này hi vọng khiến bà vui nhiều và mạnh khỏe hơn nữa", chàng trai vừa tròn 20 tuổi đến từ Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ xúc động.

Nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Việt: Từ vết bỏng nặng năm 3 tuổi đến đi "chân đất" nhận HCV - Ảnh 4.

Màn trình diễn của nhà vô địch SEA Games 31 nội dung quyền cá nhân nam Taekwondo. Ảnh: Hoàng Thành.

Khuôn mặt thể hiện đầy niềm vui, nói về tấm HCV SEA Games mới giành được, Phạm Quốc Việt nói: "Để có được tấm HCV này thật sự trước đây em nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ giành được bởi vì để đi thi đấu SEA Games không phải là dễ dàng, trong nước mình có rất nhiều người giỏi...".

Chia sẻ thêm, Việt cho rằng, trước khi thi đấu cậu chịu nhiều áp lực và tâm lý đôi khi không ổn định bởi các vận động viên của các quốc gia khác đều rất mạnh mà Việt lại chưa có nhiều kinh nghiệm như các vận động viên khác trong đội Taekwondo Việt Nam.

"Do còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên em chỉ biết cố gắng tập thôi để chuẩn bị tâm lý được vững vàng. Tấm HCV này là một bước đệm lớn để em cố gắng trau dồi và luyện tập, qua đó đạt được các thành tích cao hơn và nếu được tham dự SEA Games tiếp theo thì tiếp tục giành được HCV", chàng trai 20 tuổi là Nhà vô địch Taekwondo thế giới năm 2019 nói.

Nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Việt: Từ vết bỏng nặng năm 3 tuổi đến đi "chân đất" nhận HCV - Ảnh 5.

Vượt qua biến cố sau lần bị bỏng nặng năm 3 tuổi

Trong lúc vượt qua "rừng người" để lên khán đài ăn mừng với gia đình, nhiều cổ động viên chúc mừng, có người nói vui rằng: "Gia đình bà Ngân chuẩn bị về nhà mổ trâu, mổ bò làm cỗ mời hàng xóm ăn mừng đi thôi". Lúc này, bà Ngân cứ ôm lấy con, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà không thể giấu nổi lăn dài trên khuôn mặt.

"Gia đình Việt ở thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, Đông Anh (Hà Nội), nhà thuần nông nên vất vả, kinh tế vẫn eo hẹp, muốn làm cỗ mời hàng xóm chúc mừng nhưng chưa thể làm ngay. Tôi phải cân đối tài chính rồi mới tính xem làm thế nào", bà Vương Thị Ngân - mẹ nhà vô địch SEA Games chia sẻ một cách đầy chân thành.

Nhà vô địch SEA Games 31 Phạm Quốc Việt: "Nằm mơ em cũng không nghĩ mình giành HCV. Video: Hoàng Thành.

Mở lòng thêm với phòng viên, lau vội những giọt nước mắt, bà Ngân nhớ lại thời thơ ấu của con trai:

"Cháu Việt bị bỏng nặng hồi học lớp 3 tưởng không qua khỏi. Khi vượt qua được biến cố, ở bệnh viện về, con có hỏi rằng trường mở lớp Taekwondo và muốn theo học. Thấy con quyết tâm, đam mê nên gia đình tôi đồng ý cho con theo học lớp võ Taekwondo ở Trường Tiểu học xã Đại Mạch.

Lúc đầu cũng chỉ mong muốn rằng cho con đi học võ để cải thiện thể lực. Nhưng nờ có năng khiếu, kiên trì và tập luyện tốt, em được các huấn luyện viên ở huyện Đông Anh đưa lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Nội khám sức khỏe, kiểm tra tố chất thể thao. Từ đó, em được gia nhập tuyến đào tạo năng khiếu, trẻ của Thủ đô và dần dần thể hiện được chính mình với một số giải thưởng nhất định".

Chung vui với con, song bà Ngân cũng không giấu được nỗi buồn vì biết rằng, sau tấm HCV SEA Games 31, con trai cũng phải vào miền Nam ngay để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á sắp tới. "Việt phải thường xuyên tập luyện nên rất ít khi về nhà. Tôi xa con rất nhớ, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Mấy ngày qua chuẩn bị SEA Games, em ở Mỹ Đình cách nhà hơn 10 cây nhưng không được về… Xa con, người làm cha làm mẹ nào chẳng nhớ, chẳng khấp khoải ngóng trông", bà đưa tay lau vội giọt nước mắt.

Nhớ lại thời gian đầu tập Taekwondo ở trường, Phạm Quốc Việt cho biết: "Ngày bé em bị bỏng nặng nên phải ghép nhiều da, khi tập rất đau dát. Lúc đầu, vết bỏng ở nách khiến em không thể dơ tay lên được nên em phải cố gắng, chịu đau và quen dần. Em vẫn còn quá trẻ, mẹ, bố và gia đình đã luôn động viên, theo sát em trong hành trình tập luyện, thi đấu nên em chỉ biết nỗ lực gấp nhiều lần để có được thành tích tốt nhất".

Với một vận động viên trẻ, khởi đầu với "vết đau chưa lành trên cơ thể", Việt làm quen và lao vào tập luyện với nghị lực rất cao và cuối cùng chàng trai này đã gặt hái được những kết quả khá ấn tượng. Cụ thể, năm 2016, Phạm Quốc Việt giành HCB Taekwondo thế giới khi mới 14 tuổi; Năm 2018 giành HCV Taekwondo thế giới, nội dung cá nhân lứa tuổi 15-17; Năm 2019, Phạm Quốc Việt đã giành HCV tại World Cup Taekwondo và bây giờ đang là nhà vô địch SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem