Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Tôi muốn tham gia viết bài Ký ức Hà Nội lần III"

Văn Hoàng Thứ ba, ngày 17/10/2023 10:44 AM (GMT+7)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết ông rất ấn tượng với các bài viết về Ký ức Hà Nội, đặc biệt có những tác giả là những "gã khổng lồ" kho tàng kiến thức về Hà Nội như PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, PGS Hà Đình Đức.
Bình luận 0
Trưởng Ban giám khảo cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II: "Tôi muốn tham gia viết bài thi" - Ảnh 1.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần II chia sẻ tại Lễ trao giải sáng 17/10. Ảnh: Phạm Hưng

Chia sẻ trong buổi Lễ trao giải cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II, Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần II xúc động nói: "Tôi rất hạnh phúc được tin cậy đọc thẩm định các tác phẩm".

"Đọc những trang viết này tôi chờ đợi một thương nhớ về ai và 36 phố phường là Hà Nội trong tiền chiến, khánh chiến chứ không phải Hà Nội hôm nay, hiện đại hơn nhiều, phong phú hơn nhiều, rất cần được ghi lại" - Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết ông rất ấn tượng với các bài viết về Ký ức Hà Nội, đặc biệt có những tác giả là những "gã khổng lồ" kho tàng kiến thức về Hà Nội như PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, PGS Hà Đình Đức.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về sự ấn tượng với tác phẩm Ký ức với cụ rùa ở Hồ Gươm của GS Hà Đình Đức bởi không ai ở Hà Nội có thể hiểu về rùa Hồ Gươm hơn "cụ" cả, trong bài viết có chi tiết bao giờ rùa nổi đều có sự kiện nào đó chứ không phải rùa nổi vì thời tiết. 

Trưởng Ban giám khảo cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II: "Tôi muốn tham gia viết bài thi" - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi Lễ trao giải cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II diễn ra tại Báo Nông thôn Ngày nay sáng 17/10. Ảnh: Phạm Hưng

"Tôi đề nghị có cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III, lần thứ IV, lần thứ V và nhiều hơn nữa để chúng ta có thể ghi hết được các vẻ đẹp, câu chuyện về Hà Nội. Trải qua hai cuộc thi mới đi vào cái nhỏ bé, xinh xinh nhưng lại ra toàn bộ văn hóa Hà Nội" - Nhà thơ Trần Đăng Khoa mong muốn.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II để lại trong Nhà thơ Trần Đăng Khoa rất nhiều ký ức, ông nhắc lại những bài viết như gánh hàng hoa Hà Nội, một gánh hàng hoa dễ thấy trên các tuyến phố chứ không phải như năm 69 có cả ki ốt hoa bên Hồ Gươm, giờ người ta gánh, bán hoa bằng xe đạp... Nhưng rất lạ cuộc thi này có nhiều bài viết về hoa rất hấp dẫn. Rồi cả ký ức về giáo sư nuôi lợn trên tầng 5, phiếu bé ngoan từ những năm 70 của thế kỷ trước,... những thứ lặt vặt nhưng hiện lên văn hóa Hà Nội.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng: "Tôi nghĩ cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II với nhiều tác phẩm gửi về như những chi tiết trong một bức ảnh đẹp rửa ra nhưng chưa hiện hết các vẻ đẹp".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thiết tha mong Báo Nông thôn Ngày nay tiếp tục mở rộng cuộc thi. "Kỳ sau tôi không làm Ban giám khảo mà tôi tham gia thi viết" - Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Trước đó, chia sẻ trong quá trình chấm các tác phẩm cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II, Nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định: "Tôi nghĩ rằng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội như viết nên một trang sử mới. Một trang sử rất đẹp với những dấu tích còn lẩn khuất trong lòng dân.

Trưởng Ban giám khảo cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II: "Tôi muốn tham gia viết bài thi" - Ảnh 4.

Nhà báo Bùi Thanh Hải, Trưởng Ban bạn đọc, Thứ ký cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II báo cáo kết quả của cuộc thi. Ảnh: Phạm Hưng

Điều khiến Nhà thơ Trần Đăng Khoa cảm thấy rất ấn tượng về số lượng tác phẩm gửi về dự thi, mặc dù thời gian phát động chỉ khoảng hơn 4 tháng. Hơn 1.000 tác phẩm dự thi là một con số cho thấy, cuộc thi có sự lan tỏa một cách mạnh mẽ trong lòng dân.

"Tôi cảm thấy quá ấn tượng, bởi vì chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi số lượng bài gửi về nhiều như vậy, trong đó có người già, trẻ nhỏ, rồi cả người nước ngoài. Điều đó cho thấy rằng, những ấn tượng về Thủ đô, những kỷ niệm về Thủ đô luôn thường trực trong tâm khảm của tất cả những người dân Việt Nam", nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, Hà Nội vẫn luôn là một đề tài, một chủ đề lớn. Cách đây khoảng chục năm, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn có ra một cuốn sách về Ký ức Hà Nội. Trong đó, ông phỏng vấn các nhà thơ, nhà văn về Thủ đô Hà Nội.

Cuộc thi ký ức Hà Nội lần II được tổ chức nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm về Thủ đô của những người đã, đang và sẽ gắn bó với trái tim của cả nước.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Từ những thành công của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II 2023, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, nghiên cứu tổ chức Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ III năm 2024, với tinh thần lan tỏa, hiệu quả.

Trước đó, ngày 19/5/2022, thực hiện Kế hoạch số 71/KH-NTNN, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phát động Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Việc tổ chức cuộc thi cũng nằm trong kế hoạch thực hiện chương trình "Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của TP.Hà Nội năm 2022" giữa UBND TP.Hà Nội và Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ I tổ chức năm 2022 đã nhận được hơn 700 bài viết của độc giả, với 108 tác phẩm chất lượng được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem