Người yêu thích "chém gió", chuyện chăn gối cũng một tấc lên giời khiến tôi cạn lời

Khánh Chi Thứ bảy, ngày 28/08/2021 00:09 AM (GMT+7)
Tính tôi thật thà, có sao nói vậy. Tuy nhiên, tôi lại có người yêu thích "chém gió". Tôi cảm thấy rất thất vọng khi biết những điều anh nói không phải là sự thật.
Bình luận 0
Nếu người yêu là một chàng "chém gió" đến rét lạnh thì bạn sẽ làm gì? 

Tôi đang cảm thấy rất khó xử khi phát hiện ra rằng người yêu tôi không như những lời anh vẫn nói. Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang yêu Vinh- một chàng trai kém tôi 1 tuổi. Anh làm nghề kinh doanh tự do, rất đam mê kiếm tiền nhưng năng lực không đủ nên cũng nhiều lần thất bại.

Vinh kể với tôi rằng anh kinh doanh 2 năm thì 2 lần vỡ nợ. Số tiền nợ của anh lên đến vài trăm triệu. Bố mẹ anh phải bán bớt một miếng đất tổ tiên để lại để trả nợ cho anh. Gia đình Vinh cũng chẳng mấy khá giả. Bố mẹ anh chủ yếu làm nông nghiệp.

Anh rất thương bố mẹ và muốn mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng chuyện làm ăn đâu phải là dễ dàng.

Người yêu "chém gió" một tấc đến giời khiến tôi nhiều phen "cạn lời" - Ảnh 1.

Công việc kinh doanh chỉ đủ sống chứ không dư dả gì nhưng người yêu lại rất hay "chém gió". (Ảnh Getty Image)

Người yêu chăm lo, chiều chuộng

Tuy cuộc sống còn rất khó khăn nhưng Vinh rất thương và yêu chiều tôi. Có thể nói, trong những người tôi từng hẹn hò, anh là người yêu tôi nhất. Anh không tiếc tiền đưa tôi đi ăn, đi chơi hay mua tặng tôi những món đồ có giá trị. 

Thời gian gần đây, Vinh chuyển qua buôn bán sim số đẹp và môi giới bất động sản. Công việc kinh doanh của anh cũng cho thu nhập đủ sống và trang trải các chi phí chứ không dư dả gì. Nhưng anh lại rất hay "chém gió". Ví dụ anh kinh doanh lãi được 10-20 triệu thì anh đi khoe khắp nơi là anh lãi được 40-50 triệu. Đi đâu, gặp ai anh cũng "chém" là với anh, kiếm tiền là một việc cực kỳ dễ dàng.

Hôm trước, tôi đưa anh đi sinh nhật đứa bạn. Anh khiến cả bọn há hốc miệng khi "chém" rằng mỗi thương vụ anh có thể lãi được 100-200 triệu. 

Điều này khiến tôi thì hổ ngươi còn lũ bạn tôi thì đua nhau xuýt xoa khen tôi tốt số, kiếm được chàng người yêu vừa giàu có lại vừa tài giỏi. Nghe thấy anh chém gió vậy, tôi cũng"cạn lời". Tôi không muốn làm anh xấu mặt nên đành im lặng.

Tôi đã nhiều lần khuyên anh chớ nên "chém gió" mà nên khiêm tốn. Dù mình kiếm được nhiều tiền hay không thì đó cũng không phải là thứ để khoe. Nhưng quan điểm của Vinh hoàn toàn khác. Anh coi mỗi cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với những người khác là cơ hội hợp tác làm ăn. "Em thử nghĩ mà xem, chẳng ai muốn làm ăn với thằng vỡ nợ, làm ăn đổ bể cả", anh nói.

Trên mạng xã hội, Vinh luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng. Anh đi xe ô tô, diện đồ đẹp, tóc vuốt gel bóng bẩy. Nhưng chuyện anh có giàu có hay không, có kiếm được tiền hay không, chắc chỉ anh mới biết.

Không những "chém gió" về chuyện kiếm tiền, anh còn "chém" luôn cả chuyện chăn gối. Lúc tôi với anh xa nhau, anh nói nhớ nhung tôi nhiều. Khi gặp gỡ, anh hứa và sẽ "yêu" tôi "cuồng nhiệt, hết mình". Nhưng độ "cuồng nhiệt, hết mình" của anh chỉ duy trì được vài phút. Ban đầu, anh nói chắc do hồi hộp, phấn khích quá. Nhưng chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả mấy tháng nay khiến tôi hoang mang.

Người yêu "chém gió" một tấc đến giời khiến tôi nhiều phen "cạn lời" - Ảnh 2.

Tuy èo uột chuyện chăn gối nhưng anh vẫn "chém gió" hết mình. (Ảnh Shutterstock)

Liệu người yêu "chém" mãi thế này có đáng gửi gắm tương lai

Tôi cũng bóng gió, xa gần góp ý với Vinh về chuyện này nhưng anh luôn miệng khăng khăng rằng mình "hoàn toàn bình thường". Nói thật, trong số 3 người tôi từng yêu, anh bị chấm điểm thấp nhất trong chuyện chăn gối. Lần gần đây nhất hai đứa gần gũi, anh cũng không làm tôi thỏa mãn. Thấy tôi tỏ vẻ tức tối, thất vọng, anh cũng chẳng quan tâm, an ủi mà trùm chăn ngáy o o. 

Đợt vừa rồi tôi đi công tác tầm 20 ngày nên không ở gần anh. Tôi cũng bận bịu công việc nên không nói chuyện với anh nhiều. Tôi suy nghĩ nhiều và bắt đầu muốn chấm dứt chuyện tình cảm này. Tôi với anh tuy không ai nói với ai nhưng cả hai đều biết tình cảm đôi bên đã nhạt dần, vơi dần. 

Mấy hôm trước, tôi giận dỗi vì chuyện anh hay khoe khoang, "chém gió" thì anh xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Theo mọi người, tôi có nên cho anh ấy thêm cơ hội để thay đổi hay không? Tôi giờ đã 28 tuổi rồi mà vẫn đi về lẻ bóng. Gia đình tôi cũng giục giã chuyện cưới xin nên tôi sợ chia tay rồi sẽ khó yêu được một ai khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem