Quảng Bình: Lời kể của người phụ nữ "mất tích" 19 năm tại Trung Quốc đột ngột đoàn tụ cùng gia đình

Trung Thuần Thứ tư, ngày 09/11/2022 11:24 AM (GMT+7)
Sau 19 năm lưu lạc xứ người, bà Lê Thị Thủy (55 tuổi) đã trở về quê ở phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhờ nỗ lực của cơ quan chức năng và sự lan tỏa của mạng xã hội.
Bình luận 0

Trùng phùng

Trong căn nhà cấp 4 đã cũ, bà Lê Thị Thủy dáng người thấp, mặt in hằn nhiều nếp nhăn đang chuyện trò với người thân cùng hàng xóm trong ngày đầu về đoàn tụ với gia đình sau 19 năm lưu lạc, mất tích ở Trung Quốc.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Lê Thị Thủy cho biết: "Sau nhiều giờ đi xe nên tôi hơi mệt nhưng mà được đoàn tụ với gia đình là tôi vui rồi, quên đi mệt nhọc".

Clip: Bà Lê Thị Thủy kể lại ngày tháng lưu lạc ở Trung Quốc 

Bà Thủy kể, 19 năm trước, bà bị một người lạ đưa sang Trung Quốc, bà không còn kí ức gì về việc mình bị bắt, bị bán như thế nào. 

Bà chỉ nhớ, sau khi cùng con trai sang Trung Quốc, họ đưa bà về làm vợ một người đàn ông tên Tư ở tỉnh Quảng Đông.

Trải qua nhiều năm chung sống, giữa bà và người chồng này có một con trai tên là Kim, năm nay 19 tuổi. Ở Trung Quốc, bà chỉ ở nhà, làm nội trợ.

Hai con trai đều được đi học nhưng sau đó nghỉ để đi làm thuê. Chồng bà trước đây làm thợ xây, giờ lớn tuổi cũng chỉ ở nhà quanh quẩn làm vườn.

Quảng Bình: Lời kể của người phụ nữ lưu lạc 19 năm ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thủy (ở giữa) đoàn tụ với gia đình tại căn nhà ở phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trung Thuần

Cách đây 4 tháng, bà bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra giấy tờ. Vì không đủ điều kiện lưu trú nên bị trục xuất về Việt Nam qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.

Đầy bất ngờ

Sau khi về nước, bà cho biết quê ở xã Quỳnh Vinh (Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nên lực lượng biên phòng hỗ trợ kinh phí và đón xe khách chở bà về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Bà chỉ nhớ cha tên Châu, mẹ tên Hiêu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa và anh trai tên Hòa.

Sau đó, cán bộ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đăng tải thông tin của bà Thuỷ lên mạng xã hội để tìm kiếm.

Quảng Bình: Lời kể của người phụ nữ lưu lạc 19 năm ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thủy nhiều lần rơi nước mắt khi nhớ lại ngày tháng lưu lạc ở Trung Quốc. Ảnh: Trung Thuần

Ông Lê Xuân Hòa (56 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, anh ruột bà Thủy) cho biết: "Mới đây, một người hàng xóm thấy hình ảnh Thủy trên mạng xã hội nên báo tin cho tôi. Mặc dù xa nhau 19 năm nhưng nhìn ảnh tôi biết ngay là em gái. Ngay lập tức, tôi liên lạc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An rồi thuê xe ra đón Thủy về tới nhà vào tối 7/11".

Theo ông Hòa, bà Thủy là em gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Trước khi lưu lạc bên Trung Quốc, bà Thủy là mẹ đơn thân, có một con trai sinh năm 1994. Một ngày cuối tháng 8/2003, mẹ con bà bất ngờ rời khỏi nhà và mất tích, không ai biết đi đâu. 

Quảng Bình: Lời kể của người phụ nữ lưu lạc 19 năm ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Thủy vui mừng khi gặp lại người thân xa cách sau 19 năm. Ảnh: Trung Thuần

"Thời điểm đó, gia đình tôi đã báo với công an về sự mất tích của mẹ con Thủy nhưng không có kết quả. Từ đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc. Thời gian qua, tôi đã làm thủ tục báo mất tích người thân và may mắn rằng, trong quá trình làm, gia đình bất ngờ có thông tin Thủy và đón về đoàn tụ với gia đình sau 19 năm lưu lạc. Gia đình chúng tôi vui khôn xiết", ông Hòa cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem