Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên háo hức tới ngày bầu cử

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 22/05/2021 17:56 PM (GMT+7)
Dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) nhiều năm qua là nơi trú ngụ của hàng trăm người lao động. Từ nhiều ngày nay, mọi người ở đây ai cũng mong chờ đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu chọn ra những vị đại biểu có đức, có tài...
Bình luận 0

"Tôi rất vui vì cuộc sống của người dân giờ đây ngày càng đổi mới, sung túc hơn"

Nằm ngay sát chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) là khu nhà trọ cũ nát, xập xệ của hàng trăm người lao động ở chợ đầu mối Long Biên. Bao năm qua, nhiều người gọi đó là "khu ổ chuột" giữa lòng thủ đô. Những ngày hè, nơi đây trở nên nóng bức như "lò bát quái" bởi những nhà trọ được quây kín bằng mái tôn, tấm lợp pro xi măng...

Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên kỳ vọng điều gì trước ngày bầu cử? - Ảnh 1.

Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên kỳ vọng điều gì trước ngày bầu cử? - Ảnh 2.

Những ngôi nhà tạm của người dân ở dưới chân cầu Long Biên.

Cuộc sống với nhiều người tuy thiếu thốn là vậy nhưng tất cả đều chấp nhận bởi đây là nơi họ gắn bó cuộc đời mình từ lâu. Là nơi họ có công ăn việc làm với nghề buôn hoa quả, khuân vác, nhặt phế liệu… 

Và cũng như bao người dân Thủ đô khác, những người lao động tạm trú ở chân cầu Long Biên được cầm trên tay lá phiếu cử tri bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Họ kỳ vọng những đại biểu sẽ quan tâm đến đời sống của người lao động nghèo nơi đây.

Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên kỳ vọng điều gì trước ngày bầu cử? - Ảnh 3.

Bà Bình kỳ vọng vào các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển.

Từ trong nhà bước ra, bà Lưu Thị Bình (81 tuổi) vui vẻ khi thấy có khách tới nhà. Hơn ai hết, bà cũng vui mừng khi vừa nhận được tấm lá phiếu cử tri trước ngày bầu cử. Bà Bình chia sẻ, vốn quê ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhưng đã sống ở chân cầu Long Biên đến nay hơn 10 năm. Bà cũng đã rất nhiều lần tham gia bầu cử ở quê nhà. Năm nay là lần đầu tiên bà tham gia bầu cử tại Hà Nội.

Bà Bình cho biết đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi bầu cử vào sáng ngày 23/5. Trải qua nhiều nhiệm kỳ bầu cử đại biểu các cấp, bà Bình nhìn thấy rõ sự vươn lên phát triển về mọi mặt như kinh tế, văn hoá, xã hội… của đất nước trong những năm vừa qua. Mỗi một nhiệm kỳ đi qua, các vị đại biểu đều có những dấu ấn, thành tựu nhất định.

Khi còn trẻ, bà từng cùng 600 thanh niên xung phong tập trung lên Thái Nguyên phá đá mở đường, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Thời kỳ sau thời chiến với bà Bình kinh tế khó khăn vô cùng. Hơn 10 năm trước, bà tha hương xuống Hà Nội. 

Không có tiền bà quyết định bám trụ lại ở chợ Long Biên. Với những hoàn cảnh khốn khó, nhiều người chọn nơi đây bởi nếu có sức khoẻ có thể đi gánh hàng thuê, nhặt phế liệu… kiếm được tiền sống qua ngày. Thế rồi hiểu được hoàn cảnh bà lão, chủ nhà trọ đã cho bà thuê nhà, thậm chí xin cho bà được đi bán nước ở ngoài Bến xe buýt Long Biên.

Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên kỳ vọng điều gì trước ngày bầu cử? - Ảnh 4.

Bà Bình cho biết, đã nghiên cứu kỹ và sẽ lựa chọn những đại biểu có đức, có tài.

Sau một thời giam làm lụng tích cóp, bà lão sắm sửa ấm, phích nước rồi bắt đầu công việc buôn bán trà đá của mình. Hằng ngày, bà đẩy chiếc xe nhỏ chất đầy ghế, phích, bếp than… từ chiều. Công việc của bà lão kết thúc vào sáng hôm sau khi trời mọc sáng rõ. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên thời gian vừa qua, bà Bình tạm nghỉ ở nhà. 

Bà cho biết, những người ở khu vực gầm cầu Long Biên mỗi người một hoàn cảnh. Tuy nhiên, tâm lý ai ai cũng sẵn sàng cho ngày bầu cử đang cận kề.

"Tôi được tổ dân phố, lãnh đạo UBND phường Phúc Xá tuyên truyền vận động bầu cử đại biểu nhiệm kỳ mới. Tôi rất vui vì cuộc sống của người dân giờ đây ngày càng đổi mới, sung túc hơn. Tôi mong các đại biểu được dân tín nhiệm sẽ luôn gần gũi, có đức, có tài giúp người dân, đặc biệt những người lao động nghèo như chúng tôi được hỗ trợ  nhà ở, có cuộc sống sung túc hơn.", bà Bình chia sẻ.

Những kỳ vọng của người dân khu "ổ chuột"

Cũng như bà Bình, bà Trần Thị Ba (74 tuổi, quê ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) cũng đã có thâm niên hơn 15 năm bám trụ góc chợ Long Biên. Lúc này, bà Ba cũng đang chờ đợi đến ngày bầu cử để chọn những người có đức, có tài, gần gũi với nhân dân.

"Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ luôn quan tâm chăm lo tới đời sống của nhân dân. Những người sống dưới cầu Long Biên cũng sẽ đỡ khổ cực hơn", bà Ba mong mỏi. 

Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên kỳ vọng điều gì trước ngày bầu cử? - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, UBND phường Phúc Xá trao đổi với PV Dân Việt.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, UBND phường Phúc Xá cho biết, toàn tổ có 600 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử vào ngày mai (23/5). Trong số đó có khoảng hơn 20 người dân ở xóm ngụ cư dưới cầu Long Biên. Số còn lại đã về quê và bầu cử ở địa phương.

Người dân khu "ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên kỳ vọng điều gì trước ngày bầu cử? - Ảnh 6.

Ông Bình cho biết, cử tri mong mỏi, kỳ vọng các đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới sẽ có đổi mới dám nghĩ, dám làm, có những quyết sách đưa thành phố, đất nước đi lên.

"Những ngày qua, chúng tôi cùng lãnh đạo UBND phường Phúc Xá thường xuyên tuyên truyền người dân tham gia bầu cử đầy đủ, không được thiếu sót ai. Mọi người cũng đã được phát giấy tờ về tiểu sử, lý lịch của các vị đại biểu. Các cử tri cùng bầu cử tìm ra những người có tài, có đức để lãnh đạo nhân dân, đưa đời sống nhân dân, đất nước đi lên, phát triển, văn minh, hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, mọi người ai ai cũng kỳ vọng các đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới sẽ có đổi mới hơn nhiệm kỳ trước, những con người mới dám nghĩ, dám làm, có những quyết sách đưa thành phố đi lên. Những gì các đại biểu nhiệm kỳ trước chưa làm được thì nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục giúp đỡ nhân dân như cơ sở hạ tầng, điện, nước, cuộc sống, công ăn việc làm…", ông Bình chia sẻ.

"Nhiều người dân ở xóm ngụ cư bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cấp từ quận, thành phố, Quốc hội quan tâm, đặc biệt những người già, lao động để mọi người nâng cao mức sống, có chế độ đãi ngộ người già, nhà cửa được sửa chữa khang trang hơn. Mọi người đều rất phấn khởi và kỳ vọng các đại biểu trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ đưa nền kinh tế phát triển, dịch bệnh được dập tắt, đời sống nhân dân được nâng cao", ông Bình chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem