Nghề "làm đẹp" kiệu lá tất bật mùa Tết

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 29/01/2016 19:00 PM (GMT+7)
Với đôi tay nhanh thoăn thoắt, nhiều phụ nữ tại vựa kiệu Phù Mỹ (Bình Định) tỉ mỉ cắt lá kiệu, sắp xếp gọn gàng rồi nhanh chóng cho vào giỏ, buộc chặt bằng sợi dây dừa. Với công việc này, mỗi ngày họ kiếm được hơn 200 ngàn đồng chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ.
Bình luận 0

Để chạy đua thời gian vận chuyển hàng đi tiêu thụ, càng gần Tết, nhiều đại lý thu mua tại vựa kiệu Phù Mỹ càng có nhu cầu tìm số lượng nhân công rất lớn. Tùy theo số lượng hàng mà mỗi địa lý thuê 5-10 nhân công chuyên "làm đẹp” kiệu và chất chúng lên xe tải.

img

Kiệu lá đã được các nhân công cắt và xếp gọn gàng

img

Tất bật để kịp cho việc bốc vác kiệu lên xe

Nhiều năm nay, xong mùa vụ bà Nguyễn Thị Khanh (55 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ) lại chọn việc làm thuê cho các đại lý thu mua kiệu để kiếm thêm thu nhập. Bà Khanh cho hay: “Tôi làm được 2 sào kiệu đã bán xong rồi nên tìm đến đại lý thu mua xin chân vào làm nghề làm đẹp kiệu lá. Nghề này không nặng nhọc tuy nhiên cần sự tỉ mỉ và cẩn thận nên đa phần người trong nghề đều là phụ nữ”.

Theo bà Khanh, công việc chủ yếu của bà là cắt lá kiệu gọn gàng rồi chất vào giỏ, cột thật chặt, sao cho chắc chắn và đẹp mắt. Tùy theo mỗi đại lý mà tiền lương của nhân công được tính theo ngày công hoặc ăn theo sản phẩm.

“Công việc mới nhìn thì đơn giản nhưng không cẩn thận thì mất việc ngay. Phải làm thế nào để giỏ kiệu đẹp mắt và trong quá trình vận chuyển không bị rơi ra ngoài, lúc đó người chủ mới ưng ý”- bà Khanh nói.

img

img

Tỉ mỉ trong từng công đoạn

img

Tại đại lý thu mua kiệu của bà Trần Thị Thu (58 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) có đến 5 nhân công tất bật "làm đẹp” cho kiệu lá

Tranh thủ vào lúc chiều tối, ông Nguyễn Chung (40 tuổi, huyện Phù Mỹ) chọn việc bốc vác kiệu lên xe để kiếm thêm thu nhập. Ông Chung chia sẻ: “Mỗi giỏ kiệu nặng hơn 1,5 tạ nên cần đến 2,3 người vác lên xe mới nổi. Nặng nhọc lắm nhưng bù lại mình tranh thủ thời gian ngắn để kiếm vài đồng tiêu Tết”.

Tại đại lý thu mua kiệu của bà Trần Thị Thu (58 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) có đến 5 nhân công chuyên nghiệp đang tất bật "làm đẹp” cho kiệu lá.

img

img

Kiệu được chứa trong giỏ tre và cột bằng dây dừa chắc chắn

img

 Sản phẩm đã hoàn thành nằm chờ vận chuyển

img

Theo bà Nguyễn Thị Khanh (55 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ), công việc chủ yếu của bà là cắt lá kiệu gọn gàng rồi chất vào giỏ, cột chặt sao cho thật chắc chắn và đẹp mắt.

img

img

Tùy theo số lượng hàng mà mỗi đại lý thuê 5-10 nhân công "làm đẹp” kiệu

img

 Những giỏ kiệu đang nằm chờ tại đại lý thu mua

img

Nhiều phụ nữ đang tất bật để kiếm thu nhập trong mùa kiệu Tết.

Bà Thu chia sẻ: “Ở đây chúng tôi khoán cho nhân công theo số lượng sản phẩm với số tiền thích hợp. Thỏa thuận được thì họ nhận làm, tiền cắt kiệu lá 60.000 đồng/tấn, vào giỏ 5.000 đồng/giỏ, rồi bốc vác thì thuê nhân công nam với mức thù lao 8.000 đồng/giỏ khi đưa lên xe. Tại đại lý của tôi 5 nhân công làm từ 1 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thì được gần 20 tấn. Tính ra mỗi nhân công có thu nhập được hơn 200 ngàn đồng trong vòng 7 tiếng đồng hồ”.

Ngày Tết đang cận kề, nhiều phụ nữ tại nông thôn vẫn đang hăng say với công việc cuối năm với mong mỏi có cái Tết ấm no, sum vầy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem