Ngập tiếng cười, tràn mơ ước trong ngày hội sách của trẻ thơ

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 30/03/2019 08:52 AM (GMT+7)
Hàng trăm em bé từ 3-5 tuổi của trường mầm non Bách Khoa đã thỏa sức vẽ tranh, tô tượng, khám phá sách... trong một sự kiện trải nghiệm vui tươi và đầy màu sắc mới diễn ra vào chiều 29.3 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Nhà khoa học Albert Einstein từng nói: “Play is the highest form of research” (Chơi là dạng đỉnh cao của nghiên cứu). Khi chơi, trẻ được tự do vận động, giải phóng năng lượng, phát triển ngôn ngữ và chơi là cách học hào hứng nhất mà em bé nào cũng sẵn sàng đón nhận.

Thực tế ngày càng nhiều phụ huynh quá bận rộn với công việc mà xem nhẹ việc tạo ra môi trường khám phá giúp con mình được vừa chơi vừa học. Nhiều phụ huynh chỉ định hướng cho con làm sao để học thật giỏi, làm sao để có thành tích cao mà quên mất các hoạt động vui chơi cũng có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của con trẻ.

Chính vì thiếu hụt các hoạt động chơi thực tế nên ngày càng nhiều bé thiếu đi những kĩ năng sống cơ bản và dành nhiều thời gian hơn cho các thiết bị điện tử vô hồn. Tuy nhiên, nếu được tạo ra môi trường phù hợp, những hoạt động ngoại khóa mới mẻ sẽ luôn tạo ra sức hút và được các bạn nhỏ hưởng ứng nhiệt tình.

Nằm trong chuỗi Workshop vui chơi cùng Sách tương tác – Đánh thức giác quan trong con, “Ngày hội đọc sách cùng con” do Công ty sách Dinhtibooks tổ chức chính là một hoạt động như thế.

img

Workshop vui chơi cùng Sách tương tác – Đánh thức giác quan trong con được tổ chức vào chiều 29.3 tại Hà Nội.

Workshop vui chơi cùng Sách tương tác – Đánh thức giác quan trong con được tổ chức tương tự như một Lễ hội sách tương tác thu nhỏ với nhiều khu vực hoạt động để trẻ tự do lựa chọn. Với sách tương tác, các em không chỉ đọc - nghe - kể mà còn thực sự được chơi với sách qua nhiều hoạt động như lật, xoay, kéo, đẩy, chiếu...

Những bàn sáng tạo sách chiếu bóng, bàn sáng tạo sách chuyển động, bàn sáng tạo sách mặt nạ,... đã được chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu và tình nguyện viên hướng dẫn để giúp các bé tự tay sáng tạo trang sách tương tác của riêng mình.

Thông qua các tác phẩm tạo ra ở ngày hội, các bé đã gửi gắm cả ước mơ và những điều muốn nói. Trong trò chơi Quick Question, những câu trả lời hồn nhiên và có ngây thơ của các thiên thần nhí nhiều lần làm cho khán giả cười sảng khoái. Đặc biệt, khu vực quầy sách tương tác với muôn vàn đề tài thú vị thu hút đông đảo phụ huynh và các bạn nhỏ tham gia trải nghiệm.

Có thể nói, đây là một chương trình cộng đồng ý nghĩa nhận được sự ủng hộ rất lớn của các nhà trường, các bạn nhỏ và cả các bậc phụ huynh.

img

img

img

Các em bé đầy say mê và thích thú khi tạo nên tác phẩm của riêng mình.

img

Niềm vui khi nhận được quà sau trò chơi Quick Question đầy hào hứng.

Bà Trần Lệ Thu, Phó Giám đốc Công ty sách Dinhtibooks cho biết, dự án Sách tương tác – Đánh thức giác quan trong con là một dự án lớn của đơn vị này.

“Chúng tôi mang workshop đến với khoảng 20 trường mầm non tại Hà Nội với mong muốn mang lại sân chơi trải nghiệm cho các con. Đây là một chương trình mang tính cộng đồng được đầu tư kĩ lưỡng về cả con người và sản phẩm”, bà Thu chia sẻ.

Dự án mang sách tương tác vào trường mầm non là dự án do Dinhtibooks xây dựng và phát triển với mong muốn góp phần mang đến cách tiếp cận mới mẻ cho trẻ tại các trường mầm non nói riêng và cộng đồng nói chung.

Bên cạnh ý nghĩa cộng đồng, tạo sân chơi cho các bé, dự án sách tương tác còn gây quỹ để xây dựng điểm trường mầm non tại những huyện miền núi khó khăn của Tổ quốc. Mỗi cuốn sách sẽ góp vào quỹ 1000 đồng.

Anh Cao Duy Tùng (Q. Hai Bà Trưng) bày tỏ: "Là một phụ huynh có con học mẫu giáo, tôi thấy ngày hội sách là hoạt động rất thú vị và hữu ích cho các bé. Đưa con đến đây, bản thân tôi cũng tham gia cùng con tạo nên các tác phẩm. Đây là dịp để bố mẹ và bé thêm gắn kết và nuôi dưỡng tình cảm gia đình.

img

Anh Cao Duy Tùng đồng hành cùng con gái trong ngày hội sách dành cho trẻ thơ.

Những bức tranh đầy màu sắc dù có thể chẳng ra hình thù gì, những bức tượng nguệch ngoạc đường tô, đâu đó có những bộ quần áo lấm lem sau buổi trải nghiệm... nhưng tất cả những điều đó không hề quan trọng.

Điều quan trọng chính là những điều ý nghĩa còn đọng lại tinh khôi, trong vắt trong tiếng cười của các con.

Tôi nghĩ, hạnh phúc đối với người lớn chúng ta đôi khi chỉ là những điều giản dị như vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem