Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 6/3, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, ở quận Thanh Xuân) 20 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ là chị N (SN 1978).
Theo cáo trạng, Tuấn Anh và bị hại đều có gia đình nhưng từ năm 2019, họ quan hệ tình cảm, yêu đương nhau. Ông ta thuê một phòng trọ tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội) để sống chung cùng người tình.
Ngày 20/11/2020, khi đang ăn tối, hai người xảy ra mâu thuẫn khi chị N yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ. "Hóa vàng hết", Tuấn Anh nói khi bực tức nhưng nhận lại câu trả lời: "Anh đốt luôn cũng được không vấn đề gì".
Người đàn ông liền phóng ô tô đi mua 70.000 đồng tiền xăng, trở lại gặp người tình lúc 00h50 hôm sau. Khi đó, chị N nằm trên giường, cầm dao gọt hoa quả đặt trước ngực.
Tuấn Anh nói "thích chết thì chết cả hai" rồi đổ xăng ra thảm sàn nhà và tiếp tục cãi vã với chị N. Người phụ nữ cũng lăn qua lại trên thảm nhằm cho xăng ngấm vào người mình.
Gần 10 phút sau, chị N đứng dậy còn Tuấn Anh ra ngoài hút thuốc nhưng vô tình làm ngọn lửa bén vào xăng trên người mình, bùng cháy. Hỏa hoạn nhanh chóng lan vào trong phòng trọ, có chị N bên trong.
Bị cáo Tuấn Anh lập tức phá cửa, kéo người tình ra ngoài và cả hai được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị N tử vong sau đó một hôm.
Vụ án được khởi tố ngày 1/12/2020, Tuấn Anh chịu cáo buộc phạm tội "Vô ý làm chết người" nhưng gia đình bị hại không đồng ý. Tháng 12/2022, cơ quan tố tụng chuyển tội danh của ông ta thành "Giết người" với khung hình phạt nặng hơn.