Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các nhà điều tra cho biết sai sót của phi công cũng như việc không tuân thủ các hướng dẫn an toàn có thể đã dẫn đến vụ rơi máy bay Air India Express. Vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, nhưng đến nay các báo cáo điều tra mới dần hé lộ.
Được biết, chuyến bay này nhằm mục đích đưa những người Ấn Độ hồi hương sau khi họ bị mắc kẹt vì cuộc khủng hoảng coronavirus.
Những người thiệt mạng bao gồm cả 2 phi công, 55 hành khách bị thương nặng.
Máy bay gặp sự cố khi cố gắng hạ cánh lần thứ 2. Ở lần đầu tiên, các phi công đã không thể hạ cánh do mưa quá lớn tại Kerala.
Báo cáo của Cục Điều tra Tai nạn Máy bay của Ấn Độ cho biết đã có một số "vi phạm" về quy trình vận hành trước khi hạ cánh của phi công.
Trong đó bao gồm việc không thực hiện "thông tin tóm tắt đầy đủ" để hạ cánh khi gặp gió xoáy trong mưa và tầm nhìn kém, cũng như không "nhanh chóng tính toán dữ liệu hạ cánh chính xác trong điều kiện thời tiết bất lợi", những điều này đã góp phần gây ra vụ tai nạn.
Báo cáo dài 257 trang cho biết một cần gạt kính chắn gió không hoạt động cũng làm giảm khả năng hiển thị, gây khó khăn cho phi công.
Bên cạnh đó, phi công cũng "không đưa ra thông báo bắt buộc tiếp viên phải ngồi trong lần hạ cánh đầu tiên... Đây là một thiếu sót rất nghiêm trọng và làm tổn hại đến tiếp viên", báo cáo cho biết.
Báo cáo cho biết thêm rằng "lỗi hệ thống" cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
Phân tích cho biết: "Những điều này xảy ra do văn hóa an toàn chưa được phổ biến dẫn đến phát sinh sai sót, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của những người vận hành trong hệ thống".
Các vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ thường xảy ra trong điều kiện thời tiết gió mùa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.
Vào tháng 5 năm 2010, 158 người đã chết sau khi một chuyến bay của Air India Express lao qua đường băng sân bay Mangalore và bị rơi.