Lạnh người nghe danh ca Bảo Yến kể dự cảm về cái chết của nhạc sĩ Quốc Dũng cách đây 10 năm

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 08/10/2023 09:06 AM (GMT+7)
“Tôi là người đàn bà có thông thiên thức, biết trước anh Quốc Dũng sẽ không thọ, chỉ sống được sáu mươi mấy tuổi thôi”, danh ca Bảo Yến tâm sự.
Bình luận 0

Sự ra đi của nhạc sĩ Quốc Dũng – một trong những nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam hiện đại đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng rất nhiều đồng nghiệp và người yêu nhạc. Tuy nhiên, với danh ca Bảo Yến thì mọi việc dường như được báo trước nên chị đã có sự chuẩn bị về tinh thần. Cách đây không lâu, chia sẻ trong chương trình "Sao nối ngôi", nữ danh ca đã không ngần ngại tiết lộ rằng, chị có một thông thiên thức rất đặc biệt đó là dự đoán được trước mọi việc sẽ xảy ra. Chị thậm chí còn biết chồng mình là nhạc sĩ Quốc Dũng sống không thọ, chỉ đến sáu mươi mấy tuổi là sẽ "chuyển kiếp".

Lạnh người khi danh ca Bảo Yến tiết lộ đã dự cảm về cái chết của nhạc sĩ Quốc Dũng cách đây 10 năm - Ảnh 1.

Bảo Yến và Quốc Dũng thời trẻ. Ảnh: TL.

"Ngày xưa, có người chấm tử vi cho anh Quốc Dũng bảo anh ấy chỉ sống được đến tuổi 63 thôi. Và đúng là đến tuổi 63, anh ấy bị tai nạn rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi. May là trời thương nên anh ấy hồi phục lại được", danh ca Bảo Yến kể.

Mới đây, khi chia sẻ trên báo chí, danh ca Bảo Yến cũng cho biết, trước khi mất 4 ngày, nhạc sĩ Quốc Dũng có nói với vợ: "Thôi, anh thấy 72 tuổi là anh đi được rồi", nghe chồng nói thế Bảo Yến chỉ biết im lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Yến có những dự cảm kỳ lạ như thế. Trước đó, ngay từ những khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên năm 1982 tại Đài truyền hình TP.HCM, chị đã biết nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ là chồng mình. Khi nam nhạc sĩ đang ngồi trong phòng thu cách một tấm kính, Bảo Yến nhìn vào và nói với em gái Nhã Phương: "Người đó sẽ là chồng của chị trong tương lai". Và chuyện xảy ra như thể đã được "lập trình" bởi số phận, cả đã có một đám cưới thật đẹp năm 1987 dù phải trải qua rất nhiều ngăn trở từ gia đình danh ca Bảo Yến. 

Sau đó, Bảo Yến đã sinh hạ cho Quốc Dũng hai cậu con trai tên đặt tên Khải Ca và Bảo Châu. Dĩ nhiên, để giữ được hôn nhân hạnh phúc đến ngày Quốc Dũng trút hơi thở cuối cùng, Bảo Yến đã không biết bao lần phải bỏ qua những lỗi lầm của chồng. Nữ danh ca quả quyết chị vẫn luôn tôn thờ chồng dù nửa kia có số đào hoa và có rất nhiều cô gái tìm đến xin làm vợ lẽ.

Lạnh người khi danh ca Bảo Yến tiết lộ đã dự cảm về cái chết của nhạc sĩ Quốc Dũng cách đây 10 năm - Ảnh 2.

Gia đình Bảo Yến - Quốc Dũng trong một chương trình ca nhạc. Ảnh: TL

Bảo Yến đã dự cảm về cái chết của Quốc Dũng từ trước 

Nữ danh ca kể rằng, nhạc sĩ Quốc Dũng là người rất đa cảm, chỉ cần có một cô gái đẹp nào đó, "rót" những lời ngọt ngào vào tai là hôm sau về ông viết nhạc ngay. Những ngày đó, khi biết chuyện chồng đa cảm như thế, Bảo Yến cũng rất buồn. Nhưng sau ngẫm lại, chị nhận ra rằng, với một người nhạc sĩ thì phải có những cảm xúc như thế mới viết nên được những bản nhạc thật hay để lại cho đời.

"Anh ấy sáng tác bài "Nỗi đau ngọt ngào" cho một cô người yêu ở Đà Lạt. Hai người quen nhau cỡ chừng một năm thì tôi phát hiện ra. Khi phát hiện ra tôi chỉ nói với anh Quốc Dũng rằng: "Nếu anh đến với cô ấy thì anh sẽ mất em nha". Anh ấy nghe thấy thế thì cũng dứt bỏ mối quan hệ này. Lúc đó, chúng tôi còn trẻ lắm, tôi mới chỉ 44, anh cũng chỉ suýt soát 50 tuổi thôi.

Lạnh người khi danh ca Bảo Yến tiết lộ đã dự cảm về cái chết của nhạc sĩ Quốc Dũng cách đây 10 năm - Ảnh 3.

Bảo Yến đã không những bỏ qua lỗi lầm mà còn cảm thông cho sự đa tình của chồng. Ảnh: TL

Sở dĩ bài hát này có tên là "Nỗi đau ngọt ngào" là bởi anh Quốc Dũng nghĩ mình đã tuổi trung niên vẫn được một cô gái tuổi đôi mươi yêu say đắm thì không còn gì ngọt ngào hơn. Nên dù là nỗi đau vì ly tan, vì không đến được với nhau nhưng vẫn có sự ngọt ngào. 

Anh Quốc Dũng biết nếu tiếp tục mối quan hệ với cô gái kia rồi sẽ không đi đến đâu và hơn thế là anh ấy không thể từ bỏ được gia đình đang có. Tôi có nói với anh ấy là: "Anh nhắm xem cô ấy có kham được hết cuộc đời của anh sau này không". Nghe thế anh ấy cũng sợ. Anh ấy cũng có một linh cảm gì đó về tuổi thọ của mình… nên anh ấy dừng lại", Bảo Yến bày tỏ.

Giọng ca từng được mệnh danh "nữ hoàng" trên nhiều sân khấu ca nhạc thập niên 80, 90 tâm sự: "Nhiều khi tôi thấy anh Quốc Dũng sống rất "bơ đời", tức là không quan tâm đến quá nhiều thứ. Có những người chồng xét nét từng tí với vợ nhưng anh Quốc Dũng thì tôi làm gì cũng được. Chính vì thế mà tôi luôn thoải mái tung tăng trong thế giới của mình, không sợ bị xét nét. Tôi thấy thật dễ thở khi chồng không khắt khe trong bất kỳ điều gì".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem